CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Mặt Trời Vẫn Mọc

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 10 tháng 2, 2009

 

Tựa đề và những tin tức trên báo và các mạng càng lúc càng làm Bất Hoặc tôi thất vọng lo âu và làm Bất Hoặc tôi nhớ đến một phim Ý đầy hi vọng được xem từ nhỏ...The Sun Also Rises...Le Soleil Se Lève Aussi...mặt trời vẫn mọc...

1-Từ hận tình đến án mạng chết 9 người ngay trong đêm Giáng Sinh - Người Cuối Phố kể trên mạng Calitoday News ngày 26-12-2008.

Khoảng 11giờ rưởi khuya giao thừa Giáng Sinh, ở Los Angeles. Một người đàn ông tên là Bruce Jeffrey Pardo 45 tuổi mặc đồng phục truyền thống ông già Noel trang bị đến 4 khẩu súng và khối chất nổ lỏng gõ cửa nhà cha mẹ vợ cũ tên Sylvia trong khi cả nhà và bạn bè khoảng 25 mạng đang vui vầy liên hoan Noel. Một bé gái 8 tuổi ra mở cửa bị Pardo nổ phát súng đầu tiên vào mặt trước khi xông vào giữa party gặp ai bắn nấy một hồi rồi mới từ từ truy lùng thân nhân vợ cũ để hạ thủ từng người như xử tử tội phạm bằng cách đứng đạp chân lên người họ và chỉa thẳng súng xuống bắn.

Xong màn đó Pardo tung chất nổ đốt nhà rồi bỏ đi bằng cửa trước. Căn nhà bùng cháy và bắt lửa cả vào bộ quần áo ông già Noel làm cho Pardo phỏng nặng. Dầu vậy Pardo vẫn cố lái xe về nhà người anh, đốt cho nổ xe rồi cố lết vào nhà mới tự sát. Trên người Pardo có 17.000MK tiền mặt và chiếc vé máy bay đi Canada. Phải chăng Pardo đã dự tính trốn qua Canada sau vụ ân đền oán trả?! Pardo là nhân viên lâu đời của hãng ITT Electronics Systems, mới mất việc và lâu nay đang cố kiếm việc khác. Cộng thêm với những bức xúc thất nghiệp là và vụ li dị cay đắng mới kết thúc tuần trước sau hai năm chung sống, Pardo lại không được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ.

Cuộc chia tay với Sylvia đã làm Pardo tốn hết 10.000MK, xa con chó thân yêu và không lấy lại được chiếc nhẫn cưới đắt tiền. Chưa kể là Pardo vẫn phải nuôi các con riêng với người vợ cũ và phải cấp dưỡng cho Sylvia mỗi tháng là 1.785MK từ hơn nửa năm nay. Pardo đã không cách gì thanh toán món tiền này nên cho đến tuần rồi, số nợ cấp dưỡng đã dồn lên đến 3.570MK phải xin tòa cho trả góp mỗi tháng 450MK trong khi Sylvia sống với bố mẹ ruột, không phải trả tiền nhà, thoải mái với chiếc xe láng đẹp, với những chuyến du hí bài bạc ở Las Vegas, với những bữa ăn trong các nhà hàng sang trọng, những buổi xoa mặt xoa cổ trong mỹ viện hay những giờ học đánh golf.

Người Việt mình nói không có trời ai ở với ai nhưng trong xã hội này trời hình như bận rộn nhiều nỗi lo quá nên phải nói không có luật thì loạn. Ra đường không có luật lưu thông, súng đạn lềnh khênh ra mà không có luật thì loạn tới nơi. Luật gia đình là để bảo vệ các bà, trẻ con khỏi mấy ông ham chơi vô trách nhiệm, nhưng có bao giờ ông bà tòa nghĩ đến tình cảnh của một Pardo khi dựa vào chương này điều nọ của bộ luật gia đình để truyền lệnh anh ta phải thóp bụng trả tiền đều đều cho bà vợ hai năm chưa con chưa cái thảnh thơi ăn chơi tha hồ trong khi Pardo chới với túng quẩn ngập đầu không?

Sự thất bại của tình yêu có giải thích được cái uất ức nổ như lựu đạn của Pardo không? Tại sao Pardo cố lết về nhà ông anh rồi mới đốt xe tự tử? Muốn tâm sự điều gì với ông anh trước khi chết hay rủ ông anh cùng chết cho có bạn trên đường về bên kia thế giới? Nếu có ông anh, giải bày với ông thì biết đâu Pardo sẽ từ bỏ ý định tự tử? Hay nếu gặp ông anh trước, có người mà trút bầu tâm sự uất ức thì biết đâu đã không có vụ thảm sát ở nhà vợ cũ?

2 -Court finds 12yo guilty of mum's murder [tòa phán quyết cậu bé 12 tuổi có tội giết mẹ], tin của mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 04-01-2009. Bi kịch xảy ra ở bang Arizona. Một cậu bé 12 tuổi đã gây lộn với mẹ về chuyện việc nhà. Sau khi hai mẹ con to tiếng bà mẹ bỏ đi. Cậu con ở nhà lôi súng trong kẹt tủ ra chờ mẹ về lạnh lùng bắn mẹ 8 phát chết tốt. Người dượng ở chung nhà đã chứng kiến cảnh con giết mẹ và cũng súyt bỏ mạng, may là khi thằng nhỏ chỉa súng vào anh bóp cò lần thứ chín thì súng hết đạn. Cô chị cậu bé cho biết bà mẹ Sara Madrid, 34 tuổi, không muốn cưu mang cậu bé và thường vô cớ cáu gắt la mắng con. Cô xác nhận cậu em rất ngoan và khù khờ nữa. Người dượng ở chung nhà Alfonso Munoz là huấn luyện viên tác xạ cho thằng nhỏ để...tự vệ!

3- Woman killed two-year-old daughter over manners [ phụ nữ giết con gái hai tuổi vì tội rắn mắt.] Mạng Yahoo7-MSN viết theo tin AP ngày 03-02-2009.

Chuyện xảy ra ở bang Texas. Bà mẹ trẻ 20 tuổi tên Kimberly Dawn Trenor đã bị tòa phạt khổ sai chung thân vì tội dạy con bằng dây nịt, trấn nước và liệng con xuống sàn nhà bể sọ. Sau khi thấy con bé chết đã dồn xác con vào thùng giấy ếm trong một căn nhà ở Houston rồi sau đó nhận chìm xuống vịnh Galveston để phi tang. Tòng phạm là Royce Clyde Zeigler 2, chồng của Kimberly và là cha ruột cô bé. Kimberly khai Zeigler 2 mới là người quăng con xuống sàn làm bể sọ con bé. Chính bà ngoại con bé nhận diện được ra con bé theo hình phát họa của cảnh sát hình sự.

4- Dad kills son to get out of support [bố giết con để khỏi chu cấp] tin từ mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 04-01-2009.

Chuyện xảy ra ở New Orleans. Bị can là Danny Platt, 22 tuổi đã từng hăm giết cả mẹ lẫn cậu con tên Ja’shawn mới hai tuổi đời để thoát khỏi gánh nặng chu cấp sau khi ly dị. Như thường lệ chiều thứ sáu Platt đi đón con rồi giết con dấu xác và đến khai với cảnh sát là cha con bị ba người lạ mặt có súng AK.47 tấn công và bắt cậu bé không biết đi đâu. Platt khai lếu láo làm cảnh sát nghi gạn hỏi tới nên cuối cùng đã nhận giết con và chịu chỉ chỗ dấu xác cậu bé. Không thấy nói Platt giết cậu con 2 tuổi bằng gì. Đập bể đầu? đâm? bắn hay vặn cổ? Cảnh sát thụ hình kết luận: xã hội nào cũng có người điên. Cái gentleman này đúng là một thằng điên. Thật không?

Thảm kịch xảy ra với một người cha nhóc tì mới 22 tuổi đầu rất dễ điên đầu với cô vợ trẻ ham chơi hơn là ham làm mẹ và đứa con 2 tuổi. Khi yêu nhau có bao giờ Platt nghĩ đến và có ai nhắc chừng Platt về cái gánh nặng gia đình này không? Chắc là không rồi... Bằng chứng là nước Anh đang rúng động lên vì cái vụ ông bố 13 tuổi, mẹ 15 tuổi vừa lên chức bố chức mẹ.

5-Man kills wife and five young children [đàn ông giết vợ và năm con] tin trên mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 28-01-2009

Chuyện xảy ra ở Los Angeles. Một người đàn ông túng quẩn có thể vì vừa mất việc đã giết cả vợ và năm con rồi tự tử. Trước khi ra tay ông còn điện thoại và fax cho một đài truyền hình địa phương báo trước và để di chúc lại. Đài truyền hình liền báo động cho cảnh sát nhưng đã muộn. Năm đứa trẻ bị bố đẻ giết gồm một bé gái 8 tuổi, hai chị em sinh đôi 5 tuổi và hai anh em sinh đôi 2 tuổi. Cảnh sát thụ hình than: 32 năm trong nghề tôi chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh thế này.Thật là kinh hồn. Đúng là một bi kịch. Một bi kịch? Có giống bi kịch Hy Lạp mấy ngàn năm trước?!

6-Man accused of selling daughter for cash and beer [đàn ông bị kết tội đã đổi con gái lấy tiền và la-de] Tin lên mạng Yahoo!7-MSN ngày 14-01-2009

Chuyện xảy ra ở Greenfield, California khi một người chịu đổi con gái lấy 16.000MK, 100 thùng la-de và một số thùng thịt. Khách mua là một thanh niên 18 tuổi cũng bị hốt luôn vì luật ở đây cấm tảo hôn. Đây là chuyện thường xảy ra trong những nhóm Mễ tha phương ở California. Có cộng đồng la chói lói phản đối chuyện gả bán kiểu này nhưng cũng có người thì tỉnh queo nhún vai: Có gì đâu mà ầm ĩ!? Ai đúng ai sai?

7- Girl attempts suicide 'to save father' [con gái toan tính tự tử để cứu cha] trên mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 05-02-2009 viết theo Thượng Hải Nhật Báo.

Chuyện xảy ra bên Trung Hoa. Một bé gái 13 tuổi toan tính dùng 200 viên thuốc ngủ tự tử chết để cho cha lá gan thay lá gan bị ung thư của cha sau khi khám phá ra bệnh tình của cha trên một tờ kết quả giảo nghiệm trong bóp mẹ. Theo thống kê năm 2007, Trung Hoa có khoảng 1.500.000 bệnh nhân cần thay gan nhưng chỉ có 10.000 tìm ra gan để thay. Bà mẹ đi về thấy cửa nhà khóa chặt, tung cửa vào thấy con gái mê man với lời trăn trối mới biết ra nên vội hô hoán cấp cứu...

8-Mama gorilla won't let go of her dead baby [đười ươi mẹ không chịu rời xác con đã chết] tin của hãng thông tấn NBC của Mỹ đăng trên mạng MSN ngày 20-08-2008.

Chuyện xảy ra trong sở thú Muenster, Tây Đức. Phát ngôn viên của sở thú cho nhà báo biết sở thú có hai mẹ con đười ươi Gana. Đười ươi con chết đã bốn ngày nhưng đười ươi mẹ Gana quyết giữ riệt xác con không để cho người ta tống táng.

۞

Loanh quanh chuyện người riết rồi cũng nãn thật. Bất Hoặc tôi tình cờ đọc một bản tin trên mạng bát nháo ..

Bản tin này do một người tên phuongngo lên mạng ngày 09-01-2009 ghi nguyên văn rằng Ngạc nhiên: 64% người vào Internet tại Hoa Kỳ để tìm hiểu tôn giáo, tâm linh.

Quả thực trước đó tờ Sunday Herald Sun ngày 01-04-2007 đã chạy một tin tương tự: 91pc of US believes in God [91% người Mỹ tin có Thượng Đế] Như vậy phải chăng theo phuongngo thì chỉ trong không đầy chín tháng đã có 27% người Mỹ ...bỏ cuộc?

Bất Hoặc tôi tự hỏi cho đến nay không biết số 27% đó có còn nguyên sau khi Obama đắc cử không?

Xét cho cùng đa số đều liên hệ đến tiền bạc. Dĩ nhiên, tỷ phú cũng chết trắng tay chẳng đem theo xu teng nào. Bên nhà đã thay thế giấy tiền bằng đô-la xanh. Thấy mấy cô em đốt đô-la cúng cho mẹ tôi, tôi cà khịa này coi chừng mấy cô làm mẹ gặp khó khăn với Diêm Vương vì tội xài đô-la giả đấy nhá! Các cô chỉ cười và việc ai nấy làm. Tôi cũng cười, hơi đâu lý sự với tình thương!

Biết không đem được xu nào theo nhưng mấy ông bà ở Wall street có dịp là bốc hốt, cướp cạn của những kẻ đã ngu mà còn tham chui đầu vào những cái thòng lọng gọi là đầu tư cổ phần. Thế giới đang xấc bấc xang bang vì con vi khuẩn suy thoái mà ai cũng biết là do Wall street lây lan. Lương tâm nhân loại rúng động vì những cái chết oan uổng như đã kể trên.

Nhưng hình như một số ở Wall street và tay chân đàn em thì vẫn tỉnh queo. Bất Hoặc tôi không khỏi sững sờ khi đọc bài mới đây của tờ báo mà tôi thường thích là tờ Newsweek được mạng MSNMONEY của Mỹ ngày 13-02-2009 in lại với tựa đề nguyên văn Why There Won’t Be a Revolution [ tại sao sẽ không có cách mạng] và tiểu tựa Americans might get angry sometimes, but we don't hate the rich. We prefer to laugh at them [đôi khi người Mỹ có thể nổi cáu, nhưng chúng ta không ghét người giàu. Chúng ta cười vào mặt họ thì đúng hơn].

Đọc xong bài báo mà tội nghiệp cho đa số dân Mỹ và lo cho tiền đồ của Barak Obama, hy vọng cuối cùng của đám này....

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

 

Trang Hoàng Nguyên Nhuận