CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

MẮT NHẮM MẮT MỞ…

Anthony Darlic

24 tháng 1, 2009

Anthony tôi nhớ hình như triết gia Herbert Marcuse từng dùng chữ obscene để mô tả đặc tính của thế giới phồn vinh ăn no bò cưỡi. Theo Marcuse, obscene là một chữ nói về đạo đức [moral conception] chứ không chỉ về chính trị hay nghệ thuật mà thôi. [Herbert Marcuse – An Essay on Liberation, Penguin Books, London 1969, p.17&tt.] Obscene có thể dùng để chỉ những hoàn cảnh khác nhau…

Ví dụ hiện tại đang xảy ra mấy hôm nay ở Gaza bên Trung Đông chẳng hạn.

Theo các báo đài thân Do Thái thường nói thì chiến sĩ Do Thái đã tự vệ chính đáng bằng cách dùng đại bác 130 ly trên xe bọc sắt để đuổi mấy nhóc tỳ rắn mắt ném đá chọi xe tăng chơi, hay phi công Do Thái dùng hỏa tiễn viễn khiển từ trên phản lực cơ để dọa mấy anh Palestine dùng AK.47 ngứa tay bắn khống lên trời. Hậu quả của chuyện tự vệ chính đáng kiểu đó là xỉn xỉn cũng có đến cả ngàn người Palestine kể cả con nít đàn bà chầu Allah!…

Có thể gọi hành động tự vệ chính đáng của người Do Thái là obscene nhưng lại không thể nói hành động đó là trắng trợn, là lõa lồ hay khả ố được! Chiến binh Do Thái giáp trụ cùng mình có chỗ nào hở ra đâu mà bảo là trắng trợn, là lõa lồ được!?

Ví dụ như có thể gọi hành động của ông già Bernard Madoff ở Wall Street mới đây gạt ngon ơ 50 tỷ đô la của những người tin giao tiền cho ông làm lời là obscene, nhưng chắc chắn là không thể nói hành động đó là… khả ố hay lõa lồ được. Bởi Madoff ăn mặc đàng hoàng lừa gạt trong văn phòng bệ vệ chứ có đóng phim ba gạch chéo XXX đâu mà bảo ổng lõa lồ?! Madoff lại cũng không mồm năm miệng mười vừa ăn cướp vừa la làng đâu mà bảo là khả ố !? Dĩ nhiên hành vi của Madoff là obscene rồi, nhưng chỉ có thể nói đó là cướp cạn trắng trợn thì may ra…

Tóm lại, obscene là một chữ rất khó chuyển Việt vì tùy văn cảnh mà có thể nói obscene là trắng trợn, là lõa lồ hay khả ố… sao cũng được.

Thế nhưng đọc bản những bản tin sau đây thì những ai quen thói suy nghĩ theo tiếng Anh, tiếng Pháp hẳn phải liên tưởng đến từ obscene là ngay chóc, nhưng lại không biết nên dịch là gì cho tiện!...Tựa đề đó thế này…

-Nile resumes crusade against topless bathing,

tin của ABC ngày 30-12-2008, [Nile tái tục cuộc thánh chiến chống tắm hở ngực]

-MPs want topless, nude bathing banned on NSW beaches, bài của Justin Vallejo và Joe Hildebrand của tờ The daily telegraph ngày 30-12-2008 [ngài nghị muốn cấm tiệt hở ngực, tắm truồng trên các bãi biển NSW].

hình 1Nile hay MP đây ám chỉ Mục Sư nghị sĩ Fred Nile và đám Dân Chủ TCG ở của ổng ở Viện trên NSW vừa nghiến răng trèo trẹo dọa sẽ làm luật cấm các bà các cô để ngực trần [hình 1 bên] trên các bãi biển Sydney! Ai không tuân thì sẽ phạt!

Dĩ nhiên, ngày mai có xuống tận chín tầng địa ngục thì chắc Anthony tui cũng cứ nghĩ đến chữ obscene khi nghe ngài nghị Mục Sư phán như thế! Nhưng nói đó là những lời vàng ngọc trắng trợn, là lõa lồ hay khả ố… thì Anthony còn ngại quá.

Ngại không phải sợ ngài nghị phật ý đì bỏ mạng nhưng là những chữ đó thật chẳng thấm vào đâu cái ba trợn, tào lao, lếu láo vô duyên ỏm của ngài nghị hưởng tiền thuế của dân không có chuyện làm nên gáy bất tử như ngài nghị Fred Nile của Viện trên NSW này.

Năm nay tiết Xmas, New Year ở Sydney trời lại nóng bất tử. Thấy bộ đồ đỏ chót của ông già Noel là đã muốn phát khùng. Thời buổi khó khăn, không ai nghĩ chuyện đi nghỉ hè xa như Thái Lan, Indonesia, hay ít lắm cũng New Zealand hay Queensland…

Cho nên chỉ có những bờ biển quanh Syney là có chút…tươi mát đỡ khổ. Nhưng nóng chết đi, chẳng lẽ ra biển mà ăn mặc như ông già Noel hay trùm kín từ đầu đến gót chân như vợ con gái các ông râu xồm bên Iraq, Afghanistan sao??? Cho nên, mệnh phụ đạo mạo đứng đắn mấy thì cũng chẳng ai ham… sú chiên, sú xào lỉnh kỉnh…?!

hình 2Nghe ngài nghị Mục Sư gầm gừ, Anthony tôi bèn lôi những không ảnh chụp các bãi biển Sydney ra xem lại [hình 2 và 3 ở bên phải] và băn khoăn tự hỏi người tắm, kể cả các cô các bà các cụ, đông như rươi thế thì làm sao ngài nghị biết ai hở ngực, ai không hở ngực mà phạt? Không lý ngài nghị cứ kéo cái thùng nước lèo và đôi mắt kèm nhèm xem ai hở là xách đầu về bóp làm biên bản?

Nhưng đi săm soi vào chỗ ai cũng thích hớ hênh phơi ra nhặt chút nắng hay mắt năm mắt mười ngó ngang liếc dọc vào những chỗ không nên nhìn như vậy không khéo có ngày ăn đòn với những ông xã hay ông bồ có máu Hoạn Thư…

hình 3Hay là ngài nghị sẽ làm luật thành lập đội bài trừ tệ đoan xã hội để tha hồ đi tuần trên các bãi biển. Nếu có đội ấy thì ai sẽ xung phong lao động không công đây?! Mại dô. Trước mua vui sau được tiếng là góp phần công ích cộng đồng mà !!!

Cho nên, xét đi xét lại thì hình như ngài nghị Mục Sư nói cho có nói kẻo thiên hạ và tín hữu quên mình thôi chứ không có ý gì khác. Yên chí!

Lại nữa, nội Sydney không mà nói thì ngoài những bãi biển an toàn như Bondi, Manly, Clovelly, La Pérouse… lại có hai bãi biển nổi tiếng là Lady L Beach và Wash Away Beach. Đây là hai bãi biển khỏa thân, dành cho những khách thập phương ai không thích vướng bận với bi ki ni bi ki tê…phiền phức khi đùa với sóng bạc.

Điều đáng nói là những bãi biển này không cấm những người đi tắm hở ngực như ngài nghị muốn nhưng là cấm những người ăn mặc đủ bộ để đi tắm. Giữ nguyên áo quần mà xuống nước là bị xem như… trật đường rầy và chưa chừng bị nhân viên ranger cảnh cáo mời đi chỗ khác chơi nữa!

Ngài nghị sĩ có dám đến hai bãi biển này là lên giọng đạo đức về quần áo không? Loạn quạng không chừng ổng bị những kẻ rắn mắt lột trước thì thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ?!

Đề nghị của ngài Mục Sư nghị sĩ là một sự trật chìa thấy rõ nhất là ở Sydney trong mùa nóng đột ngột bất tử thế này.

Bằng chứng là khi được tờ The Daily Telegraph hỏi: Cảnh tắm hở ngực có làm phiền qúy vị không? Thì trong số 4.612 độc giả của báo này có đến 2.974 [65%] trả lời không và chỉ có 1.637 [35%] trả lời giống như ngài nghị sĩ Mục sư. Khỏi nói thì độc giả của báo này đa số là rất thủ cựu như qúy vị thánh sống không thích những hình hài sơ khai nhưng lại hay táy máy đếm hai bàn tay năm ngón là 11! Dĩ nhiên ngài nghị sĩ và đàn em có thề cãi lại là trong số 2.974 người đó đều khiếm thị cả nên mới không thấy khó chịu! Nhưng khiếm thị thì làm sao mà đọc báo hay đọc bài của báo này trên mạng như Anthony tôi?!

Thời buổi khó khăn, việc làm hiếm hoi bấp bênh lo muốn điên lên, tiền đâu mà du hí giải trí cho nên nhìn lui nhìn tới chỉ còn giải trí nội thất chổng chân lên trần nhà...

Nhưng gặp các ngài thánh sống ngứa mồm ưa gáy kiểu cái ngài nghị sĩ Mục Sư hở chút là cấm, hở chút là luật thì thật là phiền...

Anthony nhớ lại một bài báo trên tờ The Age ngày 9/1/2006 với tựa đề: Nudity invalidates marriage [ trần truồng vô hiệu hóa hôn ước] mà một giáo quyền Ai Cập tên Rashad Hassan Khalil đã phán thì ngay cả giải trí nội thất cũng phải trùm kín như đi cầu kinh nơi thờ tự trang nghiêm! Nếu không sẽ không còn là vợ chồng hợp đạo, nghĩa là hôn nhân coi như không còn, là trái đạo, đáng bị xuống địa ngục!

Nói rõ hơn, không ăn mặc tươm tất mà đánh lộn trong phòng ngủ là trái luật đạo, là coi như không bị tội thông dâm thì cũng bị tội hiếp dâm. Đàng nào cũng chết. Coi chừng!

Trên thế giới hiện nay, trừ mấy đám giáo phái tụm năm tụm ba tin thần khóc thánh cười, tin phép lạ, phải nói tín đồ Hồi giáo là những người thuần thành nghiêm cẩn với đức tin nhất thế giới.

Giáo chỉ cắc cớ này được đưa ra cho 67 triệu dân Ai Cập mà 94% dân số là Hồi giáo. Hồi đó, Anthony tôi đọc bản tin này mà không tin chính mắt của mình nữa. Đầu tiên là hai chữ giáo chỉ hay thánh chỉ, fatwa. Nghe chữ đó thì trong đạo, ngoài đạo đều phải đánh lưỡi bảy lần trước khi nói. Dấm dớ là chết với các ngài.

Thiệt tình mấy ông đạo, mấy nhà tu hành kiểu Nghị sĩ Mục Sư Fred Nile tự cho mình quyền ra thánh chỉ, giáo chỉ, giáo luật.

Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Phật hay Muhamad nói thì may ra còn nghe được, bởi dù sao họ cũng là những người mà theo sử thì trước khi trở thành giáo chủ đã nếm qua mùi vị âm dương chăn gối.

Nhưng còn đồ đệ của các ngài đó, theo nguyên tắc đã hứa xuất gia, chịu khấn trọn trọn đời đồng trinh, từ bỏ luyến ái thê tử thì làm sao mà nói chuyện âm dương, hay bày đặt cấm này cấm nọ trong phòng the?! Còn bảo rằng họ có thẩm quyền nói vì họ biết, họ có kinh nghiệm về chuyện ấy dù là đã khấn trọn đời đồng trinh, thì cũng phải xét lại nữa. Bởi nếu đã đi qua cầu âm dương thì họ cũng như người thường, sao đủ tư cách lên mặt dạy ai đây trời! Như ông đạo bên xứ Ai Cập chẳng hạng.

Cho nên ngọng hay nói, với mấy vị ham ra giáo luật, giáo chỉ thánh chỉ này thì biết đâu ngày nào đây lại chẳng có một fatwa bổ túc rằng thì là...lúc lâm trận, nếu kẹt quá hay gấp quá không thoát y được thì phải nhớ nhắm mắt lại, tuyệt đối phải nhắm mắt lại, thì khỏi bị coi như phạm tội tà dâm hay hiếp dâm và hôn ước vẫn thiêng liêng, khỏi tội.

Đến lúc đó, hai người yêu nhau sẽ loay hoay như hai người mù rờ voi. Tha hồ vui nhá?!

Mà thôi, xin cho Anthony tôi dừng nửa chừng ở đây, nói lắm mấy ông đạo hay như ngài nghị sĩ Mục Sư Fred Nile của Viện trên NSW nổi giận muốn làm thánh tử đạo ôm bom tới bất tử như bên Bali, Iraq hay Afghanistan thì khốn!

Anthony Darlic

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận