From: langjino
To: sachhiem@nventure.com
Sent: Monday, November 09, 2009 11:25 PM
Subject: Lời tri ân

 

Xin chào Ban Biên Tập trang sachhiem.net

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Vũ Văn Điêp, sinh năm 1984, không theo một tôn giáo nào, tôi hiện là mộ chuyên viên CNTT, tôi rất quan tâm đến vấn đề Tôn giáo, chính trị và đã tìm hiểu rất nhiều

Tôi rất cám ơn BBT đã đăng nhưng bài viết thật hữu ích cho nhưng người Việt đang còn chưa biết hoặc không dám tin vào sự thật biết chính sác về Cato-Roma và tôi cũng có nhưng chia sẻ để mong muốn được góp những tiêng nói của mình vào phong trào bài trừ Công Giáo.

Tôi đã từng rất thích những nét sinh hoạt của những tín đồ đạo CG và bây giờ tôi vẫn thấy vậy, nhưng một điều làm tôi không tin được là những giáo điều vô lý của chính đao CG. Thực tế thì từ khi tôi bắt đầu biết đạo Công Giáo tôi đã không chấp nhận vào những lời giảng dạo của mấy ông Cha. Tôi không hiểu tại sao khi lần đầu nghe tôi đã không thể tin được, đó có thể là xu hướng hầu hết của xã hội bây giờ, tri thức ngày càng tiến bộ và nhứng giáo điều phi lý đó chỉ phù hợp với những người tri thức kém, nghèo đói, nếu không thì từ nhỏ đã bị nhồi nhét những ý niệm đó và sau này không dám phản kháng vì sợ cha mẹ, gia đình, giáo hội.

Khi đó tuy tôi không tin nhưng không ghét bỏ đạo CG. Lâu lâu tôi vẫn vô nhà thờ để côi họ làm gì trong đó. Cho tới khi tôi phải đối mặt với chính nó (đạo CG), đó là khi tôi quen một người con gái bên CG, và tôi đã phải đi học để lấy giấy chứng nhận để hợp thức hóa trong hôn nhân cho bên bạn gái tôi. Đó thật là một thời gian cực khổ khi 1 tuần phải 4 buổi đi nghe giảng ( mà tôi thường hay nói đùa là đi chịu tra tấn), nhưng tôi không làm tiếc vì chuyện đó. Tôi đã cố tình đi và chăm chỉ đi không bỏ một buổi nào để tới coi người ta dạy gì cho một số người tân tòng ta vừa để hoàn thành thủ tục cho bên vợ tôi.

Nhưng mọi chuyện tôi không nghĩ là xong. Tôi đã xuy nghĩ phải làm gì đó để nói nên sự thật này cho nhiều người khác biết chứ không thể im lặng, trước tiên là ngay tại gia đình tôi. Tôi sẽ tìm cách cho vợ tôi biết những cái đó thật lố bịch, tôi tìm những bài viết của những học giả nổi tiếng về đọc và cho vợ tôi đọc. Và trên nữa là tôi muốn viết những lá thư như này để chia sẻ với những người đồng quan điểm. Tôi rất mong những chia sẻ của tôi được BBT đăng và nhận được phản hôi của BBT và các bạn đồng quan điểm

Thân chào

Vũ Văn Điêp

 

 


From: Toasoan
To: langjino
Sent: Tuesday, November 10, 2009 6:04 PM
Subject: Re: Lời tri ân

 

Cám ơn cháu Điệp,

BBT xin được chia xẻ với cháu. Được sự đồng ý của cháu, chúng tôi sẽ đăng thư này.

Thân chúc cháu có nhiều nghị lực và trí lực để thành công.

Mến chào

thay mặt BBT,

Tòa soạn SH

 


Các Emails khác