From: huu nhan tran
To: sachhiem@nventure.com
Sent: Tuesday, October 20, 2009 10:09 AM
Subject: tâm thư gửi thầy Nhất Hạnh

 

Chào các cô chú trên sachhiem.net.

Em là đọc giả thường xuyên của sách hiếm. Nay em có viết một bản tâm thư gửi thầy Nhất Hạnh về vấn đề bát nhã. Mong cô chú xem qua và tìm cách nào đó chuyển đến tay thầy Nhất Hạnh giùm em. Em xin cám ơn (và hậu tạ)


 

Tâm thư gửi thầy Nhất Hạnh.

Kính thưa thầy Nhất Hạnh, con vốn là một phật tử ở Việt Nam. Đọc được tin về pháp nạn tại Bát Nhã con rất buồn. Từ ngàn xưa đến nay, Phật Giáo vốn là một tôn giáo lấy từ bi, hòa bình, tình thương ái làm căn bản cho giáo pháp của mình. Thế mà ngày nay trong nội bộ Phật Giáo lại xảy ra những chuyện thế này làm cho không chỉ con mà các Phật tử khác hết sức đau lòng.

Thưa Thầy, xin thầy nghĩ lại xem, ngày xưa lúc quân Hồi Giáo tràn vào Ấn Độ giết hại các thầy, giết hại phật tử thì các thầy ngày đó làm gì ? Chắc ai đã từng  đọc qua lịch sử phật giáo đều biết, các thầy ngày đó đều bỏ đi cả, người sang tàu, người đi Việt, người đến Cam. Chúng  ta mất đi phật giáo ở ấn độ nhưng phật giáo từ đó nổi tiếng là ôn hòa, yêu chuộng hòa bình, Phật Giáo đã phát triển mạnh mẽ tại phần còn lại của châu Á. Chính từ sự cố ở Ấn Độ khi xưa mà giờ đây nhân loại được gieo hạt phước lành từ đức Thích Ca Mầu Ni.

Thưa Thầy, Cọp chết thì để lại da, Hùm chết để lại tiếng. Đối với một số người ngoại đạo thì họ cho rằng Phật Giáo nhu nhược, yếu đuối, không giám làm Thập Tự Chinh như TCG  hoặc Tử Vì Đạo theo kiểu Hồi. Nhưng  Thầy là bậc đạo cao, chắc thầy hiểu những  gì con muốn nói. Những cuộc TTC hoặc TVD chết biết bao nhiêu người chỉ làm cho tôn giáo đó trở nên xấu trong mắt người khác, Thầy thử nhìn lại chữ “Nhẫn” của Phật Giáo được đền đáp như  thế nào ? Phật Giáo ngày nay đang hồi sinh tại Ấn Độ và phát triển khắp thế giới. Hai ngàn sáu trăm năm để phát triển quả là một sức sống mãnh liệt.

Cách đây vài hôm, con có đọc ANTG thì được biết thầy định lập một giáo hội làng mai ở Việt Nam đối chọi với GHPGVN. Việc  chia rẽ như thế này theo con là hết sức xấu. Ngày nay là thời mạt pháp, mọi người không lo cùng nhau tu trì, cố chấn hưng Phật Pháp thì thôi, chứ sao lại chia rẽ, đánh đấm lẫn nhau. Mà lại còn là nội bộ Phật Giáo nữa, một tôn giáo được đánh giá là trong suốt 2600 năm truyền đạo chưa từng gây đổ một giọt máu. Thế mà trên Làng Mai, máu của một thầy đức cao vọng trọng  thuộc  GHPGVN đã đổ…. Ôi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chứng kiến vị thầy mà mình tôn kính bị người ta đối xử như thế dẫu biết rằng trong lúc hỗn loạn.

 Kính thầy, nãy giờ nói nhiều thế là để lật lại vài trang sử hào hùng của Phật Giáo. Kính mong thầy đừng làm rối loạn tình hình phật giáo nước nhà nữa. Tất cả Phật tử chỉ cần một GHPGVN là đủ. GHPGVN hiện nay đã phát triển ngày càng vững mạnh, cơ sở rộng khắp và đủ sức lo phần tâm linh cho Phật tử nước nhà. Thầy lập ra một Giáo Hội khác chẳng khác nào Thầy coi những thầy chủ GHPGVN là những bậc tu chưa đạt đức, chưa thành đạo, chưa đủ sức gánh vác thêm làng mai của Thầy. Kính mong Thầy soi xét kỹ,  mong

Còn về vấn đề Bát Nhã con xin có đề xuất là nên chăng Thầy chỉ cần xây dựng lại bài giảng dựa trên sự đồng thuận của GHPGVN thì nhà nước chắc chắn sẽ không làm khó dễ  gì. Còn nếu Thầy vẫn muốn dạy cho các tăng ni những bài giảng không hợp với luật pháp Việt Nam hiện giờ thì kính mong Thầy đem hết số  tăng ni này sang Pháp mà giảng ạ. Biết đâu sau này sẽ tạo nên kỳ tích như Ấn Độ ngày xưa thì sao ?

Hiện nay đất nước đang ngày càng phát triển, toàn dân cần đoàn kết xây dựng nước nhà vững mạnh, chống lại suy thoái kinh tế và bọn tàu ở phương Bắc. Kính mong Thầy thay vì tìm cách làm khó nhà nước  thì Thầy về đây cùng với thầy Thanh Từ, thầy Trí Quảng xây dựng Giáo Hội vững mạnh.

Trần Hữu Nhân

12h đêm 21/10/2009


From: sachhiem@nventure.com
To: huu nhan tran
Sent: Monday, March 08, 2010 8:29 PM
Subject: tâm thư gửi thầy Nhất Hạnh

 

Em Nhân mến, Hôm nay soạn lại các thư bắt gặp thư này.

Không nhớ đã đăng chưa? Xin lỗi em rất nhiều. SH thật là lẩn thẩn..

Nhân đây SH đề nghị Nhân cũng nên gửi thẳng đến thầy Nhất Hạnh ở địa chỉ này của làng mai: banbientap@langmai.org .

Mến chào em,


Bài viết liên hệ:

Căng thẳng tại Tu viện Bát Nhã