Tuesday, November 25, 2008 6:35 PM

From:

"Tran Cong Ly"

Subject:

Nhân vụ cô Tim

Chuyện Cô Tim ở Cali

Nhân vụ cô Tim nhờ anh gởi đến bọn chống cộng mù quáng, quá khích bài học sau đây:

Chưởi cha cái lũ phá Đạo hại Đời. Một lũ chống cộng Ba xu, chuyên đánh phá, chụp mũ, bôi nhọ, xuyên tạc chư Tăng. Nói toạt móng heo ra thì chúng bay chỉ là lũ phá đám cần lao thiên chúa, những con chiên ghẻ của vatican, hoặc bọn ác quỷ mang mặt người mượn danh nghĩa chống cộng để phá hoại Phật Giáo Việt Nam, nói xấu Tăng sĩ, cũng như làm tan nát quê hương Việt Nam….

Bọn chó má chúng bay có giỏi chống cộng thì về Việt Nam mà chống, chống cộng như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài mới gọi là anh hùng. Còn cái đám H.O. ăn tiền trợ cấp, ngồi lê đôi mách thì chúng bay có nói gì đi nữa cũng vô nghĩa. Chống cộng thì gặp trực tiếp cộng sản mà chống… Sao lại chụp mũ cô Tim và nhiều chư Tăng Phật giáo một cách vu vơ như vậy. Lũ chó má chúng bay có nước CHỔNG GỌNG thì có.

Nếu CHỐNG CỘNG thì sẽ không có ngày 30/4/1975 quân lực Việt Nam Cộng Hoà thất trận một cách tủi nhục, bọn gian manh sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà bỏ thân chạy trối chết, trốn thoát một cách hèn hạ; còn lũ ngu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà ở lại làm anh hùng rơm đã nhận những bản án trong những trại tù cộng sản… Được cộng sản Việt Nam thả ra, tìm mọi cách chạy chọt, đút lót chính quyền cộng sản Việt Nam để được đi Mỹ theo diện H.O… Đã đến bờ bến tự do rồi không lo tu thân, làm ăn còn bày đặt chống cộng. Lũ chó má chúng bay - bọn H.O. – ra đi bằng hộ chiếu của ai cấp? Vậy mà bây giờ 1 số người từ trong nước ra hải ngoại bị bọn chó má chúng bay chụp mũ cộng sản. Thối tha và kinh tởm hết biết....

Bọn Việt Gian chống cộng gần 35 năm chẳng được gì, cộng sản càng ngày càng mạnh...Buồn quá chúng tìm cách chống đối nhau...theo chính sách "phe ta đánh phe mình"...Rõ là một lũ ngu si, man rợ.

Ăn mày ngoại bang, sống đời tỵ nạn, ngoại ngữ một câu nói không chuẩn, điền một lá đơn tiếng Anh không xong, sống bằng những công việc thấp hèn của đẳng cấp cu-li, lương không đủ sống,v.v. không biết nhục nhã mà còn đòi làm chính trị. Nền chính trị chân chính Việt Nam đâu thể chấp nhận bọn dốt nát như chúng bay - đám H.O. tỵ nạn kinh tế - tìm mọi cách đánh mất giá trị người Việt để cầu mong sự bố thí của những người đã từng mang bom đạn dày xéo quê hương Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam, Phật giáo Việt Nam không cần lũ vong bản, vô lương tâm phá đám chúng bay đâu. Quả báo lũ súc sinh mang thân người chúng bay sẽ phải chịu trả nhiều đời. Hãy để cho chư Tăng yên thân tu hành, phụng đạo giúp đời!

Trên đây là đôi lời khai ngộ dành cho những kẻ có căn cơ hạ liệt mượn danh nghĩa chống cộng để phá hoại Phật Pháp và quê hương Việt Nam.

Trích từ => https://www.freewebs.com/traitimvietnam/

Giới thiệu web hay => https://sachhiem.net/

====================

minhquangthai@gmail.com :

Mấy thằng H.O. hoặc vì quá sợ cộng sản hoặc vì vô công rỗi việc chẳng biết làm gì… Ở không cũng chán nên chúng tìm cách "giải trí" bằng cách vác mũ cối đi chụp những người chúng không thích. Có lẽ sau bao nhiêu năm bị nhốt trong nhà tù cộng sản nên đám H.O. bị bệnh loạn tưởng kinh niên hết cả rồi, đâu cũng là kẻ thù - đâu cũng là VC. Âu cũng là chuyện thường tình phải không quý vị!

Lâu nay quen thói chụp mũ nhiều người bất kể là ai, từ các vị chân tu Phật giáo đến các ca sĩ diễn viên, v.v… tất cả các vị ấy đã im lặng vì biết bọn ba xu này chẳng ai tin. Vu oan nói xấu người khác không có bằng chứng cũng ví như việc tự ngửa mặt lên hư không nhổ nước miếng (loại nước hôi thối đó sẽ rơi vào đâu nhỉ?). Chính vì thế mà các vị chân tu im lặng hy sinh cả cuộc đời để hành đạo - cứu vớt con người ra khỏi hố sâu tội lỗi và vô minh; ca sĩ diễn viên im lặng để đem tài năng và khối óc cống hiến cho đời…

Món hàng chụp mũ cối VC đã không còn đắt giá vì cộng đồng người Việt hải ngoại quá biết thủ đoạn tào lao rẻ tiền của đám H.O. và bọn Cần Lao Thiên Chúa… bây giờ chúng chuyển sang KHỦNG BỐ TINH THẦN những người ngoại quốc giúp đỡ những con người kém may mắn mang dòng máu Việt.

Cô Tim ơi, tôi ước gì được đối diện trước Cô lúc này để nói lên lời xin lỗi chân thành vì những việc làm thiếu đạo đức và vô ý thức, làm nhục quốc thể của đám H.O. mang tên tuổi và dòng máu Việt!

Cô Tim ơi, cô là nàng tiên trong mắt của biết bao trẻ em kém may mắn!

===================

Thời gian qua, trên các diễn đàn internet có một số kẻ nặc danh, bất lương vô đạo, chuyên tung lên những tin tức, bài viết bôi nhọ, xuyên tạc (không có bằng chứng), gây chia rẽ tạo sự phân hoá trong cộng đồng Phật giáo. Trước tình trạng này, chúng tôi một nhóm Phật Tử Bảo Vệ Chánh Pháp - Chư Tăng xin gởi đến quý vị lời cảnh giác sau.

Xin quý vị hãy cảnh giác những chuyện ruồi bu… chụp "mũ cối" lên đầu chư Tăng Phật giáo (nhất là chư Tăng từ trong nước [vô số linh mục quốc doanh đến Mỹ quyên góp tiền mồ hôi nước mắt thì chúng im lặng])… Chỉ cần một người có trình độ nhận xét, phán đoán, biết dựa trên các luận điểm & luận cứ…cũng thấy bọn này dơ bẩn, hèn hạ đến chừng nào. Nếu có đủ tư cách (còn cảm thấy mình còn là một con người), thì hãy đưa những thông tin chụp mũ này lên một phương tiện công luận (ví dụ một tờ báo uy tín, độc lập của Úc, Hoa Kỳ, v.v. chứ không phải mấy tờ lá cải của lũ ngu dốt "tự làm Chủ Bút")*, hãy để tên thật của mình, và nhận lãnh trách nhiệm với những gì mình viết và nói… Thì nên nói & viết.

Đồng bào, Phật tử nên cảnh giác những kẻ bồi bút, văn nô chuyên đánh phá Phật giáo dựa trên một vài luận điểm, thông tin vu vơ (tin vịt, bịa đặt) không có thật… Chuyện đánh phá chư Tăng Phật giáo trên internet (nặc danh) chỉ đáng để gọi là "CHÓ SỦA TRĂNG"… của những kẻ cuồng tín ngoại đạo hoặc một vài người tự nhận mình là "Phật tử" "phong trào" (chẳng hiểu gì về Phật Pháp, một đám ô hợp xen lẫn trong hàng Phật tử)…

Ngưỡng nguyện Phật Pháp trường tồn!

[Chúng tôi thành thật xin lỗi những người Việt quốc gia, những Phật tử tu học chân chính…vì email này không có ý nói đến quý vị. Chúng tôi chỉ muốn dạy bọn phá hoại Đạo Pháp bài học làm người]

* Đa số những tờ báo Việt ấn hành tại Hoa Kỳ, Úc, v.v. đều là những tờ lá cải chưởi bới bậy bạ, lỗi chính tả dày như rạ, văn phong côn đồ, biên tập chỉ là một lũ ngu dốt thiếu chuyên môn. Đau thương thay cho lịch sử báo chí Việt tại Hải Ngoại….


Các Emails khác