Oct 17, 2007 11:00 AM

From:

Thich Le-Tho

Subject:

Hãy Chia Sẻ Nỗi Khó Khăn Với Quê Hương
 

Kính gởi các vị.

Ý kiến các vị thông qua lòng nhiệt tình với quê hương đất nước và Phật giáo, tối rất khâm phục.

Tuy nhiên có vài điểm cần phải được nói rõ là Phật giáo Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, nên không thể nói Phật giáo Việt Nam vô tổ chức.

Còn nói Phật giáo Phân tán thì cũng không ổn, bởi Giáo hội Trung ương mới tổ chức đại hội 6: “Sáng 13-12, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2007-2012) đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Dự Đại hội có hơn 1.400 đại biểu chính thức đến từ mọi miền đất nước và các giáo hội phật giáo Việt Nam tại nước ngoài”.

Còn nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam nhu nhược thì người phát biểu phải đứng một vị trí tốt để quan sát mới thấu tình đạt lý. Xin khẳng định, chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm sụp đổ vì đánh giá thấp Phật giáo đó sao? Phật giáo và dân tộc Việt hòa ái thân thiện như mặt nước. Nhưng có mấy ai nhớ sức mạnh kinh hồn của nước.

Sự êm lặng của Phật giáo là giúp cho dân tộc, bởi giữa tôn giáo với tôn giáo xung đột kéo theo sự bất ổn của xã hội. Một khi xã hội xáo trộn thì chính trị sẽ đi xuống đất nước sẽ ra sao?

Cho dù nhà nước có trả cho Kito nhà Thờ Lớn ở Hà Nội hiện nay thì cũng chỉ là bước đi ngoại giao cần thiết để giữ thăng bằng cho xã hội phát triển. Phật giáo là của dân tộc, nên Phật giáo vì lợi ích đó có hy sinh cho quê hương đất nước này để áp lực của các thế lực ngoại xăm giảm đè nặng lên đôi vai của chính phủ cũng là bình thường. Kito, họ là không phải là người Việt nên họ đòi hỏi yêu sách đủ thứ trên mãnh đất này. Phật giáo lẽ nào bắt chước người ngoài, đòi hỏi mẹ Việt Nam vật chất quyền lợi, trong khi “Mẹ” thiếu thốn trăm bề, mà phải chăm lo cho 84 triệu người con (có luôn cả con của người ta gởi)? Một sự yên lặng cần thiết của Phật giáo hiện nay là thế!

10.01.2008

Lệ Thọ

 

Trinh Xuan Luc <trinhxuanluc@gmail.com> wrote:

Nếu chính phủ VN dùng từ "trả" thì phải trả khu đất gọi là 42 nhà chung cho PGVN.

Tiếc là không một vị tu sĩ PG, tôn túc, tôn đức, cán bộ GHPGVN nào dám lên tiếng cả. PGVN thì phân tán, vô tổ chức, tôn túc thì nhu nhược, vô trách nhiệm.

Vô tổ chức, vô trách nhiệm, nhược như vậy thì làm sao phát triển, làm sao tìm được hậu thuẩn, làm sao tìm được sự nể trọng?

 

TXL
 

 


Các Emails khác