Wednesday, August 20, 2008 9:59:56 PM

From:

Hoc Tro

To:

sach hiem

Subject:

Cái "ngu" bất trị

LTS: TS sachhiem.net nhận được lá thư dưới đây của anh Nguyễn Thang. Theo nội dung thì có lẽ thư này là nhận xét của những hàng chữ thô tục mà ts sachhiem.net bắt buộc phải đăng kèm theo sau lá thư của thầy Nhật Từ. Xin xem nơi đây

 

Chào quí anh chị và các tác giả Sachhiem,

Thật ra tôi không định viết thư này nhưng khi xem lượt qua những gì thể hiện trong các trích dẫn đầy "bom mìn" của nhóm người chống cộng hải ngoại qua email của một bạn trên Sachhiem, tôi vẫn rất sốc.

Dù biết và nghe rằng các diễn đàn "hải ngoại" xưa nay vẫn chống cộng mãnh liệt, nhưng những ngôn từ họ "xúc xỉa" với nhau và với người khác như đã thấy, thật cực thô bỉ.

Xin lỗi, với những phường đầu trộm đuôi cắp tôi cũng chưa từng nghe chúng chửi người ta "lên bờ xuống ruộng" như thế. Tôi sốc là vì, sống bên trời Tây, văn hóa Mỹ như thế hàng chục năm, không biết họ học được những cái gì. Văn hóa họ kém đến thế sao? Họ đòi "tự do ngôn luận" cho những thứ rác rưỡi như vậy? Đọc bài viết của một phóng viên người Mỹ trên tờ báo OC thấy thật là xấu hổ cho họ. Còn nếu tôi là vị tăng "Cộng Sản" đó, những thứ như thế thật không đáng để trả lời, khoan nói với họ là bày tỏ sẵn lòng đối thoại,...

Theo tôi, thái độ của nhà phật, luôn là từ bi hỉ xả mà không nhất thiết phải ăn miếng trả miếng, sẵn sàng đôi công với kẻ thù. Bởi trí thức của "kẻ thù" một khi hạn hẹp, không đủ trong cả suy nghĩ lẫn ngôn từ thì tát một cái vỡ mặt với chúng là quá không cần thiết. Và tôi cũng rút ra một điều thú vị: nói chuyện với người "ngu" thì không nên để họ thấy rằng họ "ngu". Vì một khi họ nhận ra họ ngu thì họ sẽ nín thin thít, nhưng bởi vì họ không (chịu) nhận cái "ngu" của mình, thì chỉ có một câu cầu kinh nào đó mới giúp họ nhận ra thôi.

Hi vọng ngài Thích Nhật Từ bằng tâm huyết phật học của mình, với những bài thuyết pháp hạnh đạo sẽ giúp những người nào đó nhìn lại mình, đã làm gì cho cuộc sống này tốt hơn. Thay vì nuối tiếc mãi cái quá khứ muộn màng. Dù tôi cũng biết, những con chiên của Chúa thường chẳng khi nào đến nhà Chùa nghe thuyết giảng như vậy. Biết đâu lần này là cơ hội để họ mở mang đầu óc.

Học Trò


Các Emails khác