Gửi bài này cho bạn bè

Date:

Sat, 1 Sep 2007 17:12:20 -0700

From:

"Lá Vàng"  

Subject:

Bộ mặt thật của Võ Văn Ái

Bộ mặt thật của Võ Văn Ái

02-09-2007 02:01:19 GMT +7

Ở miền Nam trước 1975, người quan tâm đến chính trị biết Võ Văn Ái. Đến nay, trong nước, Võ Văn Ái "đã chết", vì những hoạt động kích động gây rối, làm chia rẽ hàng ngũ tăng ni Phật tử, chống đối VN. Võ Văn Ái là cái loa lật lọng, thổi phồng, thậm chí "sáng tác" ra những tuyên ngôn, điều trần cho cái gọi là "Giáo hội Phật giáo VN thống nhất" (GHPGVNTN)

Con người cơ hội

 

Lật lý lịch của Võ Văn Ái, người ta thấy Ái có quốc tịch Pháp, dân tộc Kinh, quê Thừa Thiên - Huế, là Phật tử. Ái là bác sĩ; viết văn, làm thơ, làm báo với các bút danh: Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh..., và làm chính trị giật dây! Ái có 2 vợ; vợ là Penelope Faulkner (người Anh), có tên Việt là Ỷ Lan. Cuộc đời tình ái của thi sĩ Thi Vũ cũng rất phức tạp, đa đoan. Là Phật tử, Ái không từ nổi đam mê sắc dục và niềm đam mê này trở thành "bệnh lý" như "bệnh lý" chống lại dân tộc của Ái.

Nhưng cuộc đời chính trị của Ái mới đáng nói. Đó là cuộc đời của một kẻ cơ hội ôm chân ngoại bang chống lại dân tộc, cầu vinh không hơn không kém. Việc làm táng tận lương tâm của Ái là những hoạt động với mục đích chống Cộng nhưng thực chất là chia rẽ Phật giáo nước nhà. Chính Thượng Phối Sư Thông Trần ( Houston - Texas - Hoa Kỳ) đã vạch mặt Võ Văn Ái: "Hắn đứng ở chỗ có lợi nhất, bất cứ đó là chỗ nào! Năm 1953, thấy Pháp sắp thua thì Võ Văn Ái lăm le theo Việt Minh, bị Việt Minh không nhận, đuổi về thì theo phe Ngô Đình Diệm để được du học. Khi có phong trào cứu trợ thuyền nhân vượt biển thì theo thầy Nhất Hạnh, cướp được trụ sở mà Đảng Cộng sản Pháp đã cho phong trào cứu trợ này mượn, thì lại hất thầy Nhất Hạnh luôn và biến thành cơ sở Quê Mẹ để tranh đấu cho nhân quyền kiểu Mỹ. GHPGVNTN là con ngựa cho Võ Văn Ái cưỡi để xông pha trận mạc".

Sự thực là như vậy. Võ Văn Ái nhờ tướng Nguyễn Ngọc Lễ, lúc đó là trùm công an dưới chế độ Ngô Đình Diệm đùm bọc và nâng đỡ, nên Ái mới được du học. Bản chất Võ Văn Ái lộ ra từ đó.

Nhận tiền nước ngoài để làm tay sai

 

Sau năm 1975 trước làn sóng người Việt chạy ra nước ngoài, Ái đứng ra thành lập "Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam" tại Pháp, rồi tự phong cho mình chức chủ tịch. Đồng thời lôi kéo vài nhà văn, nhà báo vào cuộc để khuếch trương thanh thế và cho ra mắt tạp chí Quê Mẹ làm phương tiện tuyên truyền.

Tạp chí có nội dung như văn nghệ, văn hóa, chính trị, thơ văn... do chính Ái viết dưới nhiều bút danh khác nhau và vài tác giả khác cộng tác. Quê Mẹ lúc ấy không gây được ảnh hưởng nhiều. Chỉ đến khi nhận được sự tài trợ của National Endowment for Democracy (NED), một tổ chức của người Mỹ, từ đó Quê Mẹ bắt đầu đổi hướng.

Từ lập trường phảng phất tinh thần hóa giải của Phật giáo, Quê Mẹ chuyển sang lập trường chống Cộng. Từ việc phổ biến những tin tức chung, Quê Mẹ chuyển hướng chú tâm vào những tin tức liên quan đến "nhân quyền", vi phạm "tự do tôn giáo" ở VN, với sự vo tròn, bóp méo hoặc thổi phồng các tin tức này nhằm khuấy động dư luận.

Thật ra, lúc đó tổ chức NED đã cung cấp cho nhóm chính trị Quê Mẹ của Ái 90.000 USD năm1997, 95.000 USD năm 1998, 70.000 USD năm 2001, 70.000 USD năm 2003 để như chỉ đạo của NED: "Xuất bản tờ Quê Mẹ bằng Việt ngữ, hai tháng một lần, đăng những tin không cần kiểm chứng và thảo luận về những ý tưởng dân chủ ở VN. Ngoài ra Quê Mẹ cũng in và phân phối 50.000 bản tin ngắn hằng tháng về tình trạng nhân quyền và quyền công dân ở VN".

Và rồi Võ Văn Ái tất yếu phải chống phá VN bất kể lương tâm đạo đức. Với thân phận làm tay sai, một khi nhận tiền là phải chấp nhận những điều kiện, những hoạt động phục vụ cho đường lối chính sách của tổ chức đó. Vậy những điều mà Võ Văn Ái lên tiếng tranh đấu cho tự do, dân chủ, quyền làm người của dân tộc VN nhằm phục vụ cho đường lối sách lược nào, cho Mỹ hay VN?

Đúng là con người gian manh. Mục tiêu của ông Ái là làm tay sai để được Mỹ trả tiền nhưng hậu quả là Phật giáo VN bị chia rẽ, bất an. Tội lỗi này rất nặng nề, không thể rửa sạch.

Theo tài liệu chính trên www.ned.org thì ông Ái nhận được sự tài trợ của NED, một tổ chức của Mỹ thành lập năm 1983 vào thời Tổng thống Reagan. Về hình thức, những hoạt động của NED không khác với những hoạt động của CIA mấy nhưng được ngụy trang dưới danh nghĩa là tranh đấu của dân chủ.

Đồng thời với hoạt động báo chí, Ái còn lập tổ chức "Ủy ban bảo vệ quyền làm người VN" như đã nói, do chính Ái làm chủ tịch và điều hành. Tổ chức này, Ái có một cộng sự viên đắc lực người Anh là cô Penelope Faulkner - có cái tên VN khá quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại là Ỷ Lan. Hai người này là một cặp tâm đầu ý hợp mà chúng ta thấy họ hay "mở tuồng" phỏng vấn để Ái tự quảng cáo, phô trương, phóng đại thành tích chống Cộng và tranh đấu cho quyền làm người VN hay tự do tôn giáo bằng bất kỳ thủ đoạn nào.

Sau đó, Võ Văn Ái cho ra đời Phòng Thông tin Phật giáo hải ngoại do Ái làm giám đốc. Đồng thời rủ rê một số tăng ni để hợp thức hóa thành lập Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, trực thuộc GHPGVNTN hải ngoại.

Cái "Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế" chỉ là một nhãn hiệu bịp bợm để lòe thiên hạ. Thật ra đó chỉ là xưởng sản xuất ra những "Thông cáo báo chí" chứa đựng nhiều thông tin bịa đặt để chống Cộng chứ không dính dáng gì đến Phật giáo cả.

Lừa cả Thích Quảng Độ

 

Vì đã lập ra Văn phòng 2 Viện Hóa đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nên Ái cần có một số tu sĩ Phật giáo sống tại VN, đứng đầu là hòa thượng Thích Quảng Độ, để chứng minh với NED rằng tổ chức đó là một thực thể có nhân lực, có sức mạnh. Để lấy tiền của NED, Ái cho tay chân của mình về nước tiến hành gặp gỡ hòa thượng Thích Quảng Độ và tôn vị này làm người lãnh đạo GHPGVNTN cả trong nước lẫn hải ngoại.

Sau đó, hòa thượng Quảng Độ trao quyền quyết định tuyệt đối cho Võ Văn Ái để Ái đứng ra tổ chức một đại hội bất thường của GHPGVNTN hải ngoại tại Mỹ vào tháng 10-2003. Mục đích đại hội này nhằm đưa Thích Quảng Độ lên ghế Tăng thống và Ái có toàn quyền sắp xếp nhân sự của Viện Tăng thống và Viện Hóa đạo tại hải ngoại cũng như VN. Ngoài ra, hòa thượng Quảng Độ còn cho Ái có quyền ban hành giáo lệnh, giáo chỉ, tuyên cáo.

Ái còn là phát ngôn viên của GHPGVNTN nên đã truyền đạt các thông tin, thông điệp từ trong nước đến cho các GHPGVNTN ở hải ngoại và Văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Hầu hết tình hình Phật giáo ở hải ngoại và tình hình vận động quốc tế mà "các chiến hữu" trong nước biết được là qua Ái. Cho nên Ái mô tả, thêm bớt, vẽ vời thế nào thì các "chiến hữu" cứ theo đó mà làm. Ngược lại hầu hết các thông tin, thông điệp, giáo chỉ từ trong nước đến được với các GHPGVNTN ở hải ngoại cũng là qua Ái. Cho nên Ái đã mặc tình thao túng cả GHPGVNTN. Do vậy, Thượng Phối Sư Thông Trần từng nhận xét rằng: "Võ Văn Ái không khéo sẽ biến Thích Quảng Độ thành... nài ngựa!" là vậy.

Và quả vậy, đã rất nhiều lần Thích Quảng Độ bị Ái chơi khăm. Ví dụ khoảng thời gian năm 1995, lúc đó Võ Văn Ái thổi phồng hòa thượng Thích Quảng Độ để minh chứng việc làm trong phạm vi nhân quyền mà ông đã kể công với NED để lãnh lương. Việc đó có sự phụ họa của nghị sĩ dân biểu Mỹ như John McCain đề nghị giải Nobel Hòa bình cho hòa thượng Thích Quảng Độ. Sự thật việc thổi phồng hòa thượng Thích Quảng Độ và giải Nobel Hòa bình chỉ là một âm mưu chính trị có ý giễu cợt, không ngờ hòa thượng mắc mưu Ái như vậy.

Ngoài ra, hòa thượng Thích Quảng Độ còn bị Võ Văn Ái dẫn lạc sang phạm trù chính trị khác khi đòi hỏi dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Ngay cả thượng tọa Tuệ Sĩ, một học giả uyên bác vậy mà cũng từng là nạn nhân của Võ Văn Ái. Nhưng kể từ sau bức thư đề ngày 7-12-2003 ca tụng sự thành công của nhóm người Việt chống Cộng tại Úc mà chủ yếu là thành phần giáo dân; kêu gọi đài SBC bỏ việc tiếp vận đài số 4 của VN, thượng tọa Tuệ Sĩ thấy các thông tin ở nước ngoài do Ái cung cấp không chính xác, nên thượng tọa lặng lẽ rút lui.

Bộ mặt thật của Võ Văn Ái là chỉ vì bạc tiền danh vọng mà trở thành tay sai đắc lực của Mỹ để rồi gây ra hận thù chia rẽ Phật giáo nước nhà. Và tất nhiên cái vỏ bọc đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo chỉ là phương tiện để Võ Văn Ai kiếm chác.

Trần Khanh


Các Emails khác