Date:

Sat, 1 Sep 2007 11:53:44 +0700

From:

"Dê hô va 75"

Subject:

hám lợi, tham danh

Thích Quảng Độ - người hám lợi, tham danh.
Đệ tử của ta đâý.

 ..."Tôi ký tên dưới đây là Đặng Phúc Tuệ, pháp danh Thích Quảng Độ, xin thú tội về thông tư số 002 mang chữ ký của tôi như sau: Đứng về phương diện khách quan mà nói, quả thật ai đọc thông tư số 2 cũng phải sửng sốt kinh ngạc cho rằng nội dung của nó mang tính chất một lời hiệu triệu, kích động tăng ni chống lại chính quyền cách mạng. Chính bản thân tôi bây giờ nghĩ lại cũng phải hoảng sợ và ân hận. Không thể tưởng tượng trong một trạng thái ý thức bình thường và tỉnh táo, tôi lại có thể dùng những lời lẽ như thế được. Nhưng trong lúc đó tâm trí bấn loạn như điên cuồng, ngây dại, tựa hồ có một mãnh lực nào ngoài tôi đưa đẩy ngòi bút, tôi hoàn toàn không còn ý thức nghĩ về hậu quả tai hại mà những lời lẽ ấy có thể gây ra. Tôi biết tôi có tội nên khi bị chính quyền bắt giam, tôi không ân hận gì. Tôi chỉ hối hận cho tôi là đã điên khùng dại dột gây nên tội, nhưng mà hối bất cập, ăn năn thì đã muộn rồi. Tôi thành khẩn xin chính quyền cách mạng lượng xét, khoan hồng, tha thứ hoặc ân giảm... - Ngày 21-7-1977, Đặng Phúc Tuệ" ... "Sau khi chịu xong hình phạt rồi, nguyện vọng duy nhất của tôi là tìm một nơi thật yên tĩnh, thoáng đãng, mát mẻ. Ở đó tôi vừa có điều kiện trị liệu chứng máu cao, vừa có điều kiện tiếp tục phiên dịch bộ "Phật Quang đại tự điển"... để tôi xuất bản vào năm 2001. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi... - Ngày 27-1-1995 , bị can Đặng Phúc Tuệ"... Còn nhiều lắm những lời lẽ tha thiết sám hối của hòa thượng Thích Quảng Độ sau mỗi lần ông phạm tội; những lời tri ân đến Đảng, Nhà nước khi ông được khoan hồng, giảm hình phạt; những lời cảm ơn xuất phát tự đáy lòng khi ông được các cán bộ công an tận tâm chăm sóc trong những ngày ông thụ án tại trại giam để... "hối cải, học tập và rèn luyện những đức tính tốt hầu trở thành người công dân xứng đáng của nước CHXHCNVN..." (nguyên văn của hòa thượng Thích Quảng Độ viết). Thế nhưng sau đó vì lợi danh ông quay phắt lại, làm những chuyện hồ đồ vu khống chính quyền cách mạng và người ông vừa "tha thiết cảm ơn"; chia rẽ, khích bác, gây rối trong giáo hội bằng việc mạo xưng vai trò và phong chức tá lả cho những tu sĩ ăn chơi, bê bối đã bị khai trừ khỏi giáo hội. Từ một cao tăng uyên thâm đáng kính, ông từng bước bị lái theo tà tâm trở thành kẻ điên loạn với tham, sân, si... mất hết uy tín với tăng ni, Phật tử!

Kỳ 1: ÂM MƯU DÙNG TIỀN GÂY RỐI


Hòa thượng (HT) Thích Quảng Độ tên thật là Đặng Phúc Tuệ, SN 1927 tại Thái Bình; hiện trú tại Thanh Minh Thiền Viện trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TPHCM. Trước năm 1975, ông là tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN). Tháng 11-1981, các vị đứng đầu GHPGVNTN đã cùng lãnh đạo 8 tổ chức Phật giáo khác thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. "Đây là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam về mọi mặt quan hệ ở trong và ngoài nước" (trích lời nói đầu của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Và cũng từ thời điểm này, GHPGVNTN không còn tồn tại theo nguyên nghĩa là một tổ chức tôn giáo độc lập. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, HT Thích Quảng Độ vẫn sử dụng danh xưng "Viện trưởng Viện Hóa Đạo của GHPGVNTN" để làm nhiều việc gây rối ren cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là những hoạt động nhằm xuyên tạc tình hình; nói xấu đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những hành vi này luôn luôn thể hiện ở một con người tự xưng là "đệ tử của Phật", là nhà tu hành như HT Quảng Độ trở thành chuyện thật đáng mỉa mai!

Ngày 6-2-2007, HT Quảng Độ ký quyết định chuẩn y thành phần ban đại diện lâm thời GHPGVNTN tỉnh Tiền Giang gồm 8 người. Trong đó có những tu sĩ đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kỷ luật hoặc khai trừ vì những chuyện bê bối, không còn tư cách tu sĩ Phật giáo. Như Thích Thiện Kinh (tức Phương Sĩ Kha, SN 1960) bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ bất chính. Đặc biệt là Thích Minh Nguyệt - người được Quảng Độ phong là "trưởng ban đại diện". Thích Minh Nguyệt tên thật là Nguyễn Văn Triều tức Bảy Triều, SN 1948; có vợ là Trần Thị Út, SN 1948, và 9 người con. Thích Minh Nguyệt nguyên là đại đức trụ trì chùa Hồng Liên ở ấp 6, xã Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang. Sau khi bị Ban đại diện Phật giáo huyện cách chức trụ trì, Thích Minh Nguyệt lên TPHCM cặp bồ với bà C, SN 1957, ngụ tại Q. Phú Nhuận, TPHCM. Vào giữa tháng 7-2007, khi có một số bà con các tỉnh tập trung tại Văn phòng 2 Quốc hội (194 Hoàng Văn Thụ, QPN), HT Quảng Độ đã điều động Thích Minh Nguyệt - "nhà tu" có vợ con và có cả "phòng nhì" này, cùng với ông ta vào tiếp xúc với những người dân khiếu kiện ở đây để kích động, xúi giục họ biểu tình, gây rối. HT Quảng Độ, Minh Nguyệt đã tuyên bố dùng đến 313 triệu đồng để phân phát cho những người khiếu kiện, hòng xúi giục họ làm sai pháp luật, chống lại Nhà nước. Cũng qua việc này, HT Quảng Độ cũng muốn dùng tiền để gây thêm thanh thế cho tổ chức GHPGVNTN, một tổ chức về mặt lịch sử, pháp lý đã không còn tồn tại. Ngày 18-7-2007, những người khiếu nại do đã được đại diện các cơ quan chức năng giải thích thỏa đáng nên tự giải tán, trở về các địa phương. HT Quảng Độ đã không thực hiện được âm mưu dùng tiền gây rối của mình, vì thế ông ta sắp đặt một kế hoạch mới. Ngày 23-8-2007, lại cử một đệ tử khác là Thích Không Tánh, mang 300 triệu đồng ra phân phát và xách động bà con tập trung khiếu kiện tại trụ sở tiếp dân trên đường Cầu Giấy, Hà Nội. Nhưng âm mưu này đã sớm bị các cơ quan chức năng phát hiện, vô hiệu hóa. Không Tánh bị đưa trở lại TPHCM. Hoạt động gây rối xã hội của HT Quảng Độ và các đệ tử đã được lên kế hoạch rất công phu; có phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phản động ở nước ngoài. Các hình ảnh HT Quảng Độ tuyên truyền kích động biểu tình, gây rối giữa đám đông khiếu kiện ở TPHCM, lập tức được chuyển lên Internet phát tán cùng những lời bình luận xuyên tạc sự thật đến mức đáng xấu hổ. Như vào đêm 18-7-2007, khi những người khiếu kiện tự giác lên xe về quê, thì các "bản tin" do "phòng thông tin Phật giáo quốc tế" của Võ Văn Ái ở Pháp và một số website phản động ở hải ngoại khác vu cáo trơ trẽn, giật gân rằng: "Công an tràn vào đàn áp, đánh đập, bắt giữ nhiều người...". Âm mưu dùng tiền gây rối của HT Quảng Độ và những kẻ đồng phạm diễn ra ngay trong dịp đại lễ Vu Lan - một lễ quan trọng và mang nhiều ý nghĩa rất nhân văn của Phật giáo, vì thế hành vi của thầy trò HT Quảng Độ đã bị nhiều tăng ni, Phật tử rất bất bình. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) đã nói: "Đó là những hành vi không xứng đáng với tư cách người tu hành; trái với Phật pháp". Ngay cả những người được HT Quảng Độ "cứu trợ" cũng không hài lòng với thủ đoạn mà ông ta đã dùng cùng với các phong bì tiền. Ông Lê Văn Tâm, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang, cho biết: "Chúng tôi lên đây (TPHCM) khiếu kiện là vì một vài cán bộ địa phương không chịu giải quyết quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi không chống đối Nhà nước. HT Quảng Độ cho chúng tôi vài chục ngàn đồng, rồi bắt chúng tôi nghe ông ta nói xấu đất nước như thế, là điều không thể chấp nhận!". Ông Trần Văn Bé, ngụ xã Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang: "Tôi cùng bà con lên đây (TPHCM) để khiếu nại Ban đền bồi giải tỏa huyện Cai Lậy bồi thường không thỏa đáng. Thế mà sáng 17-7-2007, một tu sĩ xưng là Thích Quảng Độ cầm loa, đứng trên thềm cao của Văn phòng Quốc hội 2 để nói xấu đất nước và xúi giục chúng tôi chống lại Nhà nước. Hành động của ông này làm chúng tôi nghi đó là... sư giả!".
(Còn tiếp)


Các Emails khác