From: Toasoan
To: To Van Luyen
Date: Monday, September 14, 2009 7:51 PM
Subject: Mê Hoặc và Giải Hoặc

 

Thưa bạn Tô văn Luyện

Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn bạn đã viết thư thăm hỏi. Đây là điều rất khích lệ đối với chúng tôi.

Vâng, bạn âu lo cũng đúng. Giặc ngoài dễ đánh hơn giặc trong. Ở vị trí của chúng tôi không thể làm gì để "chống" họ được. Chúng tôi chỉ nói lên những sự thật về họ, và cố gắng cho mọi người biết. Tiếng nói của chúng tôi cũng bị họ tìm cách ém nhẹm bằng nhiều phương kế.

Việc chúng ta có thể làm là đem những điều thuyết phục được mà chúng tôi chia xẻ trong website này giới thiêu để phổ biến rộng rãi cho nhiều người đọc. Học thuộc những bằng chứng, những lý luận mà các tác giả đã tìm được, để trao đổi trong những lúc tiếp xúc với người khác. Trong khi họ được quyền "giảng đạo" (thật ra là "mê hoặc") ở khắp nơi, tại sao ta không được đem những sự thật giảng dạy những điều lý lẽ để "giải hoặc" dân chúng?

Nếu nhiều người được nghe tiếng nói "giải hoặc" của chúng ta, họ sẽ thấy rằng những điều kia là "mê hoặc".  Ngày nào chính quyền còn e ngại, cho rằng những tiếng nói của chúng tôi là "động chạm tự do tôn giáo" là ngày đó chúng tôi còn bị bịt miệng một cách bất công. Đây có lẽ là điều chúng tôi cần ở các độc giả ở Việt Nam thuyết phục chính quyền cho chúng tôi đuợc cái quyền bình đẳng này: quyền in ấn, truyền bá, và nếu có thể, cho vào chương trình, dạy dỗ trong các trường học, những sự thật lịch sử đằng sau tổ chức tôn giáo mê hoặc đó, phổ biến những phương thuốc giải hoặc cho dân chúng thoát khỏi những cái thòng lọng của Vatican vẫn quen núp bóng và ngụy trang trong các chương trình "văn hóa" hay "nhân đạo" của các cường quốc Âu Mỹ.

Thử phác họa một phương thức đơn giản và công bình: nếu cho phép một chương trình giảng đạo 30 phút thì phải cho đọc bài của website sachhiem.net hay các website giải hoặc khác như giaodiemonline.com, chuyenluan.net, dongduongthoibao.net, nhandanvietnam.org,... cũng 30 phút. Nếu trong nước có thể làm một việc "công bằng" như thế thì chúng ta không cần phải "chống" ai cả. Sự thật sẽ được bày ra nhanh chóng thôi.

Vài hàng góp ý thô thiển, mong được các bạn đọc khác đóng góp thêm.

Trân trọng

ts SH

 

----- Original Message --- 

From: To Van Luyen
To: sachhiem@sachhiem.net
Date: Monday, September 14, 2009 12:06 AM
Subject: LAM SAO CHONG DUOC LU QUA DEN

Kính gửi ban biên tập sachhiem.net

Cháu là người Việt Nam sống ở trong nước. Cháu không theo đảng phái nào hết, nhưng trong lòng luôn luôn cầu trời cho đất nước được bình yên, phát triển bằng với thế giới. Vậy mà cũng không thể ngồi yên làm ăn cho thanh thản. Hiện nay, ở trong nước, bọn quạ đen luôn luôn tìm cách chia rẽ dân tộc, ca ngợi Chúa Trời của chúng, đòi đất “Chùa Bảo Thiên” của ông cha ta, hất đổ bàn thờ tổ tông để rước ông Jesus và bà Maria vào mà bảo là đất của chúng. Vậy mà nhiều kẻ trong nước còn ngu muội, khen là chúng giỏi, khen chúng là văn minh…

Cháu học thấp, không có đủ trình độ để lên lớp ai. Nhưng là người Việt Nam mà không thờ ông bà tổ tiên, không theo dân tộc mình mà đi theo thiên hạ, rồi về nói xấu tổ tiên mình, thì dù cho có là thiên tài thì cũng không thể chấp nhận được, ở quê cháu họ gọi đồ là bất hiếu.

Trong lòng cháu dù rất buồn bực và căm hận lũ quạ đen đó, nhưng cháu chưa thể tìm ra cách gì để góp phần ngăn chặn chúng được. Mấy hôm cháu vào trong web của Sách Hiếm, cháu thấy như người mất phương hướng mà tìm ra định hướng. Mấy ông Cộng Sản trong nước không ưa gì lũ quạ đen, nhưng cũng không thấy tìm cách ngăn chặn chúng lại.

Vậy nay cháu gửi thư này đến sachhiem.net hãy chỉ cho cháu và những người Việt Nam “không phải là quạ đen” làm cách nào để ngăn chặn chúng, không cho chúng phát triển trên quê hương Việt Nam ta, để cho ông bà tổ tiên ta được thanh thản nơi suối vàng và con cháu Việt Nam không phải khổ đau với bày chim ăn xác chết ấy.

Cho cháu cúi đầu cám ơn ban biên tập, chúc ban biên tập sức khỏe để góp phần làm trong sạch đất mẹ.

 


Thư liên hệ:

- Kính gởi bạn Tô Văn Luyện và quý độc giả ở VN (Bùi Thúc Định)

- Hiểm Họa Công Giáo Và Tin Lành (Bùi Kha)