Saturday, October 18, 2008 10:20 AM |
|
From: |
"Minh Tu" |
Subject: |
Kính chào các anh chi , Các anh chi hại tôi,
nghe lời các anh chị, tôi đọc
kinh đó sáng nay, đến buổi trưa
nằm nghỉ thì mộng thấy Chúa lòng
lành vô cùng, ngài mắng tôi một
trận nên thân, tôi giật mình
thức giấc, bèn báo đông đến quý
anh chị em đễ chia sẽ đây.
Ngài quở tôi như sau :
Thằng ngu nghiện kia, nếu chân tay ta mà không bị bọn cường quyền La Mã, là cha đẻ của đám Vatican bây giờ, đóng đinh cứng ngắc trên cây thập ác nầy thì ta sẽ đá cho nhà ngươi một đá cho hộc máu , hai tay ta sẽ vặn cổ nhà ngươi như đám tín đồ Moses vặn cổ các con chim cu trước bàn thờ Jehova để tế lể cha ta. Tất cả những gì mà ngươi cầu nguyện sáng nay , ta đã dạy dỗ kỹ càng cho đám La mã từ 2000 năm nay rồi, tại mấy thằng Giáo hoàng chi lo ăn chơi dâm dật nên không thi hành hết những gì ta dạy, vì thế dân tộc nhà ngươi, và kể cả ngươi mới còn sống đến giờ nầy. Mà ta cũng nói thật, tại phước đức của tổ tiên giống Lạc Hồng đễ lại cho dân tộc Việt Nam quá lớn, nên đám đệ tử ta có cố gắng thi hành lời ta dạy cũng không thể nào khác hơn đươc. Ngay trên đất nước nhà ngươi, đệ tử ta cũng đã huấn luyện nhuần nhuyễn mấy thằng khuyển sinh tay sai như Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả, Nguyễn Thân..rồi đến Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu v. v.. còn trong hàng kên kên thì có nhiều lắm, ta nhớ không hết, mà điển hình như Nguyễn Bá Tòng, Trần Lục, Pétrus Trương Vỉnh Ký, Ngô đình Thục, Phạm ngọc Chi, Hoàng Qùynh, ... ôi thôi nhiều lắm ta không muốn nhớ nữa, vì mỗi lần ta nhớ đến chúng là ta căm gan lắm. Ta đã cho chúng một thời gian hơn trăm năm, đưa súng đạn bom đạn từ trưởng tử của ta là Pháp, rồi tới Mỹ đễ chỉ làm cái công việc mà nhà ngươi và Cái Hội Đồng Giám Mục của nhà ngươi đang cầu cạnh ta, nhưng bọn chúng chẳng làm được gì cả. Ngược lại đất nước nhà ngươi ngày nay lại lớn mạnh hơn bao giờ hết, ta đã nói phúc của dòng giống Lạc Hồng quá lớn nên đám đệ tử tại La mã không thể làm khác hơn được, Ta chỉ trách cha ta, tại sao sanh ta ra mà còn cho sự hiện diện trên trái đất nầy nhất là tại Việt nam các Ông Truơng Công Định, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thái Học và cuối cùng lại thêm một nhân vật Kiệt Xuất Hồ Chí Minh làm chi để ta và đám đệ tử La Mã của ta không thực hiện nổi ý đồ tham vọng làm chủ cả thế giới, tiêu diệt nền văn hóa Việt và ki tô hóa Việt Nam, biến dân tộc Việt thành con chiên, loại súc sanh. Vậy thôi nhé, đừng mong ở ta gì hết, ta không có khả năng đâu, đừng tin cái đám lâu la của ta tại Vatican, chúng bây giờ chỉ biết phá thúi sự an bình của đất nước nhà ngươi thôi, gọi là quậy cho bỏ ghét vì mất đi cái quyền lợi to lớn mà đám đệ tử ta thu góp được khi song hành với thực dân Pháp, Mỹ thống trị đất nước nhà ngươi, vậy thôi nhé, ta chào nhà ngươi vì đã đến giờ ta phải vào lại...hoả ngục rồi . Bye bye
Kính gởi đến các
anh chị đọc và để hoàn chỉnh bài
kinh đó
Các Emails khác |