Sáng
nay có một thanh niên Korea nói tiếng Việt rất
khá ghé 1 cửa hàng Điện thoại di động ở đường Lê
Quang Định, BThạnh, Tp.HCM để truyền đạo Tin
lành. Theo nhà truyền giáo này, anh ta đang theo
học đại học tại Tp.HCM.
Từ
trước đến nay, dân VN đang tự hào vì có nhiều SV
ngoại quốc đến học tập tại VN. Tuy nhiên, việc
họ đến đây để học hay để dạy SV chúng ta thì
phải xét lại.
Hiện
nay, tại các Đại học VN các SV từ Korea đến khá
đông. Phải chăng đây là lực lượng truyền giáo
chủ lực của Tin lành Korea?
Liệu
SV chúng ta có cần học những điều mà lực lượng
này đến dạy? Hiện nay, lực lượng truyền giáo Tin
lành của Korea đông nhất thế giới, truyền giùm
Mỹ.
Một nơi
nguy hiểm như Afghanistan mà Mỹ còn cử Korea đến
truyền TL, yên bình như VN thì tiếc gì mà không
tranh thủ (vụ 23 con tin vừa qua - giết 2 chuộc
21).
Nói
đến Tin lành Korea thì bà con đã sống ở Nam VN
trước 1975 có thể nhớ bọn lính Đại Hàn nó như
thế nào.
Trước mắt, chúng ta nên truyền Thánh Kinh cho
giới SV VN đọc, không để lực lương này bịp SV VN
bằng những thứ ngụy tạo.
Hiểm
hoạ xâm lược văn hoá, thu phục lực lượng quần
chúng SV, tiến đến xâm lược chính trị . . .
.>>>>
TXL