Monday, September 29, 2008 5:39:43 AM

From:

Thành Cao Chi

Subject:

42 NHÀ CHUNG VÀ TÔI

Hôm nay nhận đươc email của một người hỏi tôi rằng trong vụ vịêc ở 42 nhà chung nếu mà không phải Công Giáo mà là Phật giáo thì "quan điểm của ông sẽ thế nào?" và người này cũng nhắc đến rằng ông ta rất "biết ơn ông Tổng Kiệt vì nhờ ông ta mà Hà Nội có được thư viện và vườn hoa"!

Tôi xin trả lời như sau Trước hết tôi xin khẳng định rằng không bao giờ Phật Giáo làm như vậy nên không bao giờ cần hỏi tôi về quan điểm của mình về việc sẽ ra sao khi không phải Công Giáo mà là Phật Giáo dính dáng đến vụ việc tương tự. Vì sao ư? Vì Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đó là sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận. Chúng ta nên biết rằng khi đất nước bị ngoại xâm phật giáo đứng về chính nghĩa "dân tộc " để đấu tranh giải phóng đất nuớc.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nuớc của cha ông ta luôn luôn có sự kề vai sát cánh của Phật giáo. Phật giáo không bao giờ phản bội tổ quốc để làm bề tôi chung thành của nước chúa. Phật giáo không bao giờ làm nhục nhã đất nước điều này ngược lại hoàn toàn mới tôn giáo kia vì thế cho nên Phật giáo hưng thanh khi nước nhà phát triển làm cho tôn giáo khác phải ghen tị. Ông Ngô Quang Kiệt kích động giáo dân bạo động chông lại chính phủ, chống lại nhà nước. Chính phủ ta có thừa khả năng để tạo vụ Thiên An Môn thứ hai xong nhờ chính sách bao dung và lòng từ bi của Phật mà may mắn đã không có vụ thiên an môn thứ hai. Nếu biết ơn phải biết ơn các vị lãnh đạo đảng nhà nuớc ta đã thấm đuợm tinh thần phật giáo.

Ai nói về việc Hà Nội có thêm hai thư viện và vườn hoa là phải biết ơn ông Tổng Kiệt người đó thể hiện một cái đầu mít đặc và bộ óc không ngăn. Vì sao? vì sao ư? Đơn giản, vì ngay sau khi biết tin này ông Kiệt đã huy động các con cừu ra đập phá không cho công nhân làm việc và trong buổi làm việc với ông Nguyễn Thế Thảo, ông Kiệt đã đứng trên lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, non sông đất nuớc ta, thách thức lương tâm đạo đức những người con nước Việt chân chính khi ông xanh rờn tuyên bố ông cảm thấy "rất nhục nhã" khi mang tấm hộ chiếu Việt Nam được làm người con nước Việt. Ông nhục nhã vì ông là một công dân của một đất nước dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam, cái đảng đã đánh đổ không phải một mà là ba cường quốc dể cho ông có cuộc sống ngày hôm nay tự do truyền đạo và tự do đập phá coi luật pháp không ra gì, coi thường kỷ cương phép nước.

Hình ảnh người Công Giáo đã bị ông ta làm xấu đi trầm trọng thật là đáng buồn cho ông Kiệt nói riêng và người Công Giáo noi chung

Tôi biết đức Chúa không bao giờ dung thứ cho những ai dùng danh người một cách sơ xuất và chắc chắn rằng ông Kiệt sẽ phải xám hối rất nhiều khi ông đã vi phạm điều răng của chúa mới các việc

+ Ông ta đã tôn trí ảnh tuợng của thiên chúa là thiên chúa của ông ta ở những nơi không sạch sẽ

+ Ông ta đã lợi dụng dùng danh của thiên Chúa là thiên chúa của ông ta một cách sơ xuất và mục đích ko cân xứng mới đức CHÚA là thiên chúa của ông ta Hãy phấn đấu đấu tranh dựng nước và giữ nước  


Các Emails khác