Sunday, December 9, 2007 10:05:18 PM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Cải cách hành chánh.

-Cải cách: là tìm cách để cải, nhằm mục đích . . .

-Hành chánh: hành là chánh, phục vụ là phụ!

 

Zớ zẫn nhỉ ??

 

Sáng nay có việc cần dùng, CPT ra UBND Q1-Tp.HCM để thị thực giùm mấy cái giấy tờ.

-Bằng Thạc sĩ: do một trường Đại học của VN ta cấp.

-Bằng tốt nghiệp đại học: do một trường Đại học của VN ta cấp luôn.

-Giấy phép hành nghề: do một Sở của thành phố cũng của VN ta cấp nốt.

 

Kết quả, cấp quận chỉ thị thực Bằng Thạc sĩ thôi, 2 miếng giấy kia đem về phường mà chứng đi chú em CPT, không lôi thôi, giải thích gì tất.

Vậy là thường dân này phải tuân thủ mệnh lệnh của quan Hành là chánh, mất toi buổi sáng.

Một buổi sáng CPT tôi sẽ làm được bao nhiêu sản phẩm xã hội? xách xe chạy lòng zòng, lung tung có tham gia góp phần sự nghiệp kẹt xe đang hồi cao trào không? Hao tổn chồng chất tổn hao!

 

Tại sao lại phán luật một cách cứng đờ vậy? Thường dân sẽ biết đâu là Thị thực cấp quận, cấp phường, cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp TW?

 

Trước đây, dân thành phố này muốn thị thực, chứng thực, . . . (cán bộ VN rất khoái giấy tờ có thị thực, thậm chí giấy tờ do chính cơ quan đó cấp, khi nộp lại bản sao cho họ cũng phải đi thị thực, mặc dù đã trình bản chính để đối chiếu) chỉ có cách là chầu ở 2 Phòng Công Chứng Số 1 & 2. Hậu quả là quá tải.

 

Từ đó Luật "cải cách hành chánh" đã cho phép cấp quận làm công chứng. Rồi cũng quá tải.

Để giảm tải, Luật CCHC lại tăng cường thêm phường làm công chứng.

 

Sự việc sáng nay và "thiện chí" cải cách hành chánh của Nhà nước nhằm mục đích gì? phục vụ ai? làm thuận lợi cho ai?

Cái mục đích to nhất là để đối phó với nạn quá tải ở các cơ quan công quyền, còn sự phiền hà cho dân thì vẫn còn đó.

 

Thiết nghĩ, thị thực là một việc làm đơn giản: nhân viên hành chánh so sánh, đối chiếu bản chánh với bản copy, xác nhận vào đó, nói cho công chúng rằng bản copy này có nội dung đúng y chang cái bản chính của nó. Rất đơn giản, đơn giản như maria.

 

Thế mới thấy, CCHC  để phục vụ cho các cơ quan hành chánh là chánh, còn dân thì phải hết tuân lệnh cũ rồi qua tuân lệnh mới.

 

Ôi, tìm cách cải để hành là chánh!

 

Tình hình trình độ dân trí ngày càng cao, quan trí hình như dậm chân tại chổ. Cho nên họ luôn luôn phải tìm cách cải (cải cách) thay vì tìm cách nâng cao chất lượng phục vụ.

 

CPT.

 


Các Emails khác