Friday, November 30, 2007 1:11:40 AM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Phương tây - Phương ta (Cà phê tối)

CS không nhập khẩu mấy thứ rác rưởi đó về VN. Chỉ có những người chuộng văn hoá lai căng mới tự hấp thụ lấy.

Tôi hỏi newgod chóng công đã đọc báo chí của VN chưa, tờ báo nào cổ suý vấn đề tinh dục? vui lòng trích dẫn.

VN đang chìm đắm?

-Khi VN chuẩn bị gia nhập WTO thì các phe nhóm chóng phá VN, trên danh nghĩa chóng cọng, cũng tích cực phản đối.

Cuối cùng VN cũng là thành viên của WTO.

-Khi VN vận động để thành thành viên không thường trực HĐBALHQ (non-permenance member of The UN security Council) thì cũng các phe nhóm phá hoại này cũng chống đối.

Cuối cùng VN cũng thành công vào ngày 16/10/2007.

-Hàng ngày, nhan nhãn lời tuyên truyền rằng VN không tự do tôn giáo, VC vô thần, . . .

Cuối cùng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc cũng sẽ tổ chức tại VN vào rằm tháng tư năm sau, 2008.

Năm 1954, Quốc gia VN của Bảo Đại (miền nam VN) thì thuộc Pháp.

Khi Pháp trở thành con nợ của Mỹ vì hậu quả của Đệ nhị thế chiến, Pháp cấn trừ cái lãnh thổ này cho Mỹ, Mỹ đạo diễn cho Ngô lật Bảo, thì VN trở thành thị trường tiêu thụ đồ hộp viện trợ và bomb đạn và trại chăn nuôi bù nhìn của Mỹ. Đổi lại, hết đệ nhất đến đệ nhị Cọng hòa tình nguyện đưa mũi cho anh Mỹ xỏ và dắt đi, khi không vâng lời, trái ý thì bắn bỏ.

Vì chìm đắm trong đồ hộp,thuốc phiện, . . . nên các đồ đệ cọng hoà ngày càng sa đọa, điên cuồng, . . . nhưng nhu nhược. Đến 1973, Mỹ thấy nuôi cái bọn này không lợi lọc gì nên tận dụng Hiệp định Paris và rút (còn tệ hơn vụ Mỹ bỏ Tưởng Giới Thạch). Đến 1975, VC tràn vào SG thì các chiến sĩ cọng hoà, lớp thì đu càng máy bay zọt qua Mỹ, số thì buông súng đầu hàng, dân tình thì bị bỏ mặc.

Vậy VC xâm lược cái gì đây? VC xâm lược lãnh thổ VN bị ngoại bang chiếm đóng và lập trại chăn nuôi bù nhìn?

Internet đã phổ biến toàn cầu, hiện nay số lượng người dân VN sử dụng Internet cũng rất rất nhiều, họ tự lên Internet để tham khảo Thông tin,  Lịch sử đủ loại ngôn ngữ. Vì vậy thông tin họ nhận được là khách quan từ tứ phía.

Hiện nay, ở VN có hàng trăm báo online, đọc được trên toàn thế giới. Báo chí VN ngu dân ở điểm nào? vui lòng trích dẩn.

Báo chí Vn ngợi ca những thành công, điều tốt đẹp, thẳng thắn phê phán những cái tiêu cực, yếu kém còn tồn tại (mở báo online ra xem đi). Còn cái vụ Vietweekly cũng đủ chứng minh cái dân chủ - nhân quyền - tự do ngôn luận của hải ngoại nó như thế nào rồi.

Newgod của hải ngoại ơi. Tôi là người ở VN đây này, tôi thấy những thói xấu còn tồn tại, bị du nhập tạp nham trên quê hương đất nước thì tôi đưa ra bàn thảo để mọi người VN tìm cách chấn chỉnh, giáo dục, . .  nhằm cải thiện. Vì đó là lợi ích của người dân VN, trong đó có tôi. Tôi thấy "niú gót" nói không đúng chổ, phê phán không đúng vấn đề rồi. Nếu muốn phản biện XH thì cần thực hiện một cách khoa học, trình tự, trích dẫn, đối chiếu. . . . và cần học hỏi nhiều.

Chúc cuối tuần vui vẽ.

CPT.

- Show quoted text -
 

On 12/2/07, newgod vn <newgodvn@gmail.com > wrote:
  csvn dung chinh sach ngu dan de de cai tri , bao chi csvn dua nhung bai viet ve tinh duc va an choi de lam cho dan tri thap kem lam nhut tinh than dan toc, trong khi dan chung thi ngheo doi lam than ... Chung nao dat nuoc VN con chim dam trong su cai tri cua bon giac Cong xam luoc thi chung do khong kha duoc dau thua ong Ca Phe toi ...



Cà phê tối < caphetoi@gmail.com > wrote:

Các bậc Cha - Mẹ "cảm giác" như thế nào khi thấy con gái mình là Cổ động viện kiểu "lai căng" như thế này - xem ảnh kèm? (ảnh từ www.vnexpress.net).

Phương tây có lắm cái hay cho chúng ta học, như: Khoa học công nghệ, Khoa học quản lý, Sự đúng giờ đúng hẹn, . . . thì chúng ta lại dè dặt tiếp thu, tiếp thu chậm chạp.

Trong khi những "rác thải" này thì chúng ta lại hấp thụ khá nhanh nhạy, không những teenagers mà "giới già" ở VN ta bây giờ cũng hấp thụ văn hoá rác thải của phương tây này khá phổ biến.

Đến dự 1 tiệc cưới ở Tp.HCM ta sẽ thấy: "lề mề, trể giờ, trể hẹn" thì của "ta" ta xài, ta bảo tồn ăn mặc hở hang, xệch xoạc" thì của rác phương tây ta hí hửng ứng dụng.

Theo tôi được biết, kiểu ăn mặc hở hang, xệch xoạc ở phương tây cũng chỉ dành cho giới hạ lưu. Tiếc rằng "cái sành điệu hạ lưu" đó lại được nhiều giới ở VN ta hấp thụ vô tội vạ.

Thôi thì đành rằng "lúa thường khó trồng, cỏ thì dễ mọc" ?!

 

Chúng ta cũng cần dành vài giây ngẫm lại câu nói sau:

Từ cổ chí kim, từ đông chí tây, các dân tộc đều hình thành một lẽ sống khởi đầu đạo đức rằng: Biết thẹn là rường mối đầu tiên của đạo - hạnh.  Đơn giản, một thiếu nữ, nếu không biết thẹn về sự hở hang của mình, thì làm gì mong với được đến đức trinh tiết? . . . . . . . (www.chungta.com)

  

CPT.


Các Emails khác