Tuesday, November 27, 2007 6:55:22 PM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Cóc chết để da !

Dân gian VN nói: Cóc chết để da, Người ta chết để tiếng.

-Nếu người ta sống tốt, khi chết đi thì sẽ được lưu danh, dân tộc, đất nước và gần nhất là con cháu được tự hào.

-Khi người ta sống tệ bạc, xấu xa, khi chết đi tiếng xấu, ô danh cũng được dân gian dè bủi, con cháu ô thẹn, hồn ma người chết cũng bị dày vò nơi âm phủ. 

Đạo Phật dạy: Khi chết, con người không mang được gì theo NGOÀI tội hoặc phước.

-Nếu khi sống mà ta làm nhiều điều phước đức, khi chết linh hồn sẽ siêu thoát, khi tái sanh ta sẽ được hạnh phúc.

-Khi còn sống mà ta tệ bạc, gieo nhiều nhân xấu, tội lổi, khi chết ta sẽ mang theo mớ tội ta tạo đó, tội này ta phải trả ở hậu kiếp khi tái sanh hoặc bị trừng phạt nơi địa ngục.

 

Trên là 2 lời dạy đạo đức của Tôn giáo dân tộc VN và truyền thống văn hoá cổ truyền VN mà mỗi chúng ta cần suy ngẩm.

  

Thực tế, nhiều quan tham, bị dòng đời cuốn trôi, mê muội bán mình cho quỷ sứ, tham lam vô độ, vơ vét cho đầy túi tham, sa đọa trần tục . . . . .

Vậy khi tuổi già sức yếu, tổng kết cuộc đời, . . .. họ còn lại gì?

-Tiếng xấu lưu truyền xuyên thế hệ, con cháu phải hổ thẹn khi nhắc đến

-Gia đình nát tan, con cái hư hỏng theo gương cha mẹ. Của cải bất chính dưỡng kẻ bất nhân - con cái ngụp lặn trong cuộc sống sa đọa vô đạo đức. Báo chí đã đưa tin, bao nhiêu vụ ma tuý, thuốc lắc, hành dâm tập thể, tự quay phim sex kiểu tây, cướp bóc, tội phạm nào cũng dính dáng đến con cái của quan tham. NGỤC trần gian. Với một gia đình, con cái như vậy thì quan tham sẽ mong chờ gì ở sự phụng dưỡng tuổi già?

-Khi chết đi, quan tham đem theo gì: TỘI; để lại gì: HẬU QUẢ ĐAU THƯƠNG, gia đình tan nát, ô danh cho dòng họ, xóm làng.

 

Phải xét lại mình trong từng giây, từng khắc. Không tu được thân là kẻ yếu đuối, không bản lĩnh.

Tu thân, . . ., tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Không tu được thân nên không tề được gia. . . . vậy trị quốc & bình thiên hạ cần phải xem xét lại.

 

CPT.

 

 


Các Emails khác