Sunday, April 12, 2009 5:13 AM

From: "Bernard Chang"  

Subject: Phục Sanh!

 

Easter 2009 đến lúc nào Bernard Chang tôi không hay. Đêm qua, Chúa Phục Sinh" mạc khải cho Bernard Chang "bản tin" như sau. Bàng hoàng thức dậy, bài "thánh thư" đã nằm sẵn trên máy, Bernard chỉ cần ca ngợi thêm mấy câu chữ nghiêng, và bấm gửi đi mà thôi. Ôi thật là mầu nhiệm !!

....

Này Bernard Chang, hãy lắng nghe, hãy tin, và hãy truyền bá Tin Mừng ta ban cho ngươi hôm nay.

Ta , Dê . . . Hôva thứ thiệt phán cho các ngươi biết.

Chính ta sinh ra mọi thứ trên đời, sinh trời, sinh đất, sinh loài vật có vú và không có vú, rắn rết, bò cạp, giun, dế .v.v . . & v.v. . . ta đều sinh ra tất, tsunami, động đất, núi lửa, . . . cũng do ta tạo luôn.

Nói chung, hứng cái gì thì ta tạo ra cái đó, vui thì ta tạo, buồn thì ta huỷ diệt, giống như game trên computer ấy mà – Vì vậy, các ngươi có thể gọi ta là ĐẤNG SÁNG TẠO hay KẺ HUỶ DIỆT đều đúng (xem kinh thánh sẽ hiểu nhá). I don't care, but please forgive me!

Có một tác phẩm mà làm ta băn khoăn nhất: "Con Người."

Ta nắn ra Adam, vâng, ta tạo ra một mình nó làm người. Nhưng lại nó buồn vô cớ, nhiều lúc mè nheo quá đỗi nên Ta bực. Ta bực, do đó ta tạo tiếp Eva, một phụ nữ đích thực, để chăn dắt thằng Adam khi thì phá phách, khi lại buồn vu vơ, vớ vẩn này.

Ta muốn 2 đứa nó phải mù, phải ngu, phải dại. Cớ sao 2 đứa lại xé rào ăn trái ta cấm ăn, trái khôn ngoan? Ăn vào lại sáng mắt và có trí khôn, biết mình lõa lồ? Định khôn ngoan để phản ta chăng?

Cho nên ta đã phạt: 1) Eva phải mang nặng, đẻ đau, . . . . khổ đủ thứ khổ của một người đàn bà. 2) Adam phải lao động cật lực, đổ mồ hôi nước mắt, còng lưng, mỏi gối mới có cái ăn, có cái mà nuôi gia đình, . . . VÀ con cái, cháu chít của 2 ngươi cũng phải chịu hình phạt như vậy, không tha, không chuộc gì cả.

Adam lấy Eva, tất nhiên phải lấy, lửa gần rơm mà, đẻ ra Ca-in và A-bê.

-Ca-in độc ác, ta không thương.

-A-bê hiền lành, ta thương.

Nhưng rủi thay, thằng ác ganh tỵ đã giết chết thằng hiền, ta không bảo vệ KẺ HIỀN được, đáng tiếc, đáng tiếc . . ., ta xin lỗi!

Rồi Ca-in lấy vợ! lấy ai? Thằng ác ôn, thằng mất dạy này đã giành vợ với cha nó, Adam, chăng? Có thể như vậy, ta không biết nó lấy ai cả! Ta mới tạo chỉ một Eva là nữ thôi!

Rồi Ca-in lại sinh con, sinh cháu, sinh chít, sinh sản hậu duệ độc ác, mất dạy của mình – ác phụ sinh ác ôn mà!

Nhưng ta vẫn giữ lập trường, không tha tội tổ tông cho bọn nó, không tha, nhất quyết không tha cho đến khi Jesus, là bản Copy (ngôi thứ Hai) của Ta, xuất hiện.

Lẽ ra Jesus xuất hiện để chịu khổ hình, chuộc tội tổ tông cho loài người các ngươi.

Các ngươi đã hết khổ chưa? hết phải gánh những hình phạt ta đã đè lên các ngươi chưa? Đàn bà có hết mang nặng, đẻ đau chưa? Đàn ông có hết lao động cật lực, hết đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có cái ăn, có cái nuôi gia đình, . . Hết khổ chưa?

- CHƯA !

Vì sao chưa? Vì Jesus chưa chuộc được gì cả! Vậy Jesus không hoàn thành sứ mạng của mình!

Cám ơn chúa đã ban cho con lương thực hàng ngày !!!!!!!! ???

Ta quên rằng, cái Copy của Ta, Jesus, lại chính là do liên hệ bậy bạ giữa Holy Ghost (Copy thứ ba của Ta) và Maria (cũng là con cháu của thằng Cain ác ôn kia) sinh ra.

Ta tiếc rằng, chỉ vì Jesus mà sinh ra nhiều phái, đánh nhau, huynh đệ tương tàn: Catholic – Chính thống giáo đánh nhau, Catholic – Protestant đánh nhau, ôi đánh nhau triền miên trong hàng thiên niên kỷ. Trong đó, cái nhóm Vatican là ác độc và đểu cáng nhất, vì nó toàn dựa hơi các Đế quốc.

Cám ơn con đã làm việc đổ mồ hôi trán để "triều cống", nạp tiền cho Vatican.

Vì sao Jesus không chuộc được tội tổ tông cho loài người?

Theo lập trình, Jesus muốn làm anh hùng chuộc tội tổ tông cho loài người, thì Jesus phải chịu cực hình, chết queo thật sự, thành tro bụi luôn.

Nhưng, tay này chơi đểu, giả chết để đồ đệ đem chôn, rồi đánh bài chuồn PHỤC SINH. Từ đó các ngươi mới có ngày Easter mà ăn nhậu xả láng, sáng dậy không nổi chứ!

Phục sinh là sống lại. Sống lại là chưa chết, chưa chết thì chưa chuộc được tội tổ tông cho loài người. Cho nên loài người các ngươi vẫn phải chịu tội thế thôi. Các ngươi lại còn bị ngu hơn nữa chứ: nếu ăn nhậu Lễ Easter thì không nên tôn thờ đấng cứu chuộc (loài người chưa hết khổ).

 Thờ Ta thì đã hẳn, là do cái ngu Ta ban, nhưng lại tôn thờ thêm Jesus, một thằng chơi đểu – đánh bài chuồn. Đó là những Tin Mừng cho các ngươi!

Vinh danh Chúa, ngợi khen Chúa !

 

Bernard Chang

 


Các Emails khác