Friday, April 17, 2009 3:13 AM From: "Bernard Chang" Subject: Đổi nghề để Đổi đời; đổi nghề để toi đời!
-Hé lô! Làm gì mà hớn hở zậy anh Ba? -Này chú Năm, ngồi xuống ta tọa đàm tí. Kỳ này tui với chú lập công ty vận chuyển nhé, chắc cú là có ăn. -Vận chuyển gì? Người ta làm hà rầm rồi, đói bỏ tía, đi một đoạn thì cống 1 trạm mãi lộ, có ăn chắc cú nổi gì ông anh ơi. -Ơ hay, bảo có ăn là chắc có ăn mà. Công ty mình sẽ vận chuyển Ma túy. -Ê, ông muốn dựa cột, ăn kẹo chì cho vở “trái tim khô" à? -Này nhé, mù thông tin thì dựa cột mà nghe đi chú em. Báo chí đưa tin là có người đề nghị Quốc hội thông qua luật bỏ án tử hình đối với tội danh vận chuyển Ma túy rồi nhá; rồi này nhá, ông Viện phó VKSNN tối cao cũng xúi Quốc hội thông qua dự luật này. Tối cao mà xúi thì xác suất thông qua hơi bị cao đấy chú em à, ta phải đón đầu thời cuộc thôi. -Ruồi bu cái nhà anh! Này nhé, mấy ông công an quá mệt mỏi với cái đám buôn “cái chết trắng” này rồi, thế nên bác Lê Thế Tiệm đã phản đối quyết liệt cái đề nghị vô minh này. Nếu mà “nhân đạo” với vài kẻ tội phạm để giết hại nhiều thế hệ con em chúng ta thì có gọi là “nhân đạo” được không? Bày đặt bỏ án tử hình để vươn tới “văn minh”? Đừng có học đòi không đúng cách. Cái nước Singapore của ông Lý Hiển Long có văn minh không? Đa số quốc gia còn lại trên thế giới vắt giò lên cổ cũng đua chưa kịp, thế mà vướng Ma túy là trảm, không tha. Ông anh có nhớ vụ Việt kiều Úc - Nguyễn Tường Vân không? Trảm, không ai được can thiệp. Mà này, e là cái ông đề nghị vụ này có dính dáng đến Ma túy? -Anh nỏ biết. Ý chú là bên bác Tiệm phản đối quyết liệt là dự luật có khả năng bị dẹp? -I hope so! -Thế thì mình lập công ty đầu cơ súng với lựu đạn? -Ơ hay! anh đưa tay tui coi cái đường “sinh đạo” của anh có bị mờ chưa vậy, sao anh cứ muốn chui cái đầu vô thòng lọng! -Chú đừng rủa anh như thế. Anh cũng nghe nói là sẽ “hạ án” cho cái tội “tàng trử vũ khí” đấy. Gần đây dân chơi thích xài “hàng nóng” để nói chuyện với nhau, mấy anh chị thiếu tiền xài cũng thích dùng “hàng nóng” thăm tiệm vàng, thăm ngân hàng. Báo chí đăng hoài chú không đọc à? Vậy Cầu về “hàng nóng” tốt thế sao ta không chuẩn bị Cung nhỉ? Chỉ cần luật được thông qua là ta làm. -Vụ này thì tui chưa nghe, nhưng nếu là thật thì rất nguy hiểm, nguy gấp trăm lần mấy em xã hội đen cắc ké “khách hàng tiềm năng” của anh. Nếu nới lỏng cho tội này thì súng đạn sẽ “đa dạng và phong phú” trong xã hội, nhân đây “giặc” sẽ tha hồ mà trang bị, loạn xã hội, quốc gia nguy biến là “nằm trong tầm tay”. Đừng có học đòi nước Mỹ, nước người ta mạnh, quân đội người ta mạnh, cảnh sát người ta mạnh, . . . thế mà cũng có vụ 11/9 đấy là. Ai mà đi đề nghị mấy cái vụ này nếu không “nối giáo” cho ngoại bang cũng “nối nòng” cho tội phạm, mafia. À mà, có bỏ án dựa cột, bắn vỡ tim thì cũng tù mọt gông chứ sao mà anh chủ quan, hớn hở với mấy cái thòng lọng này thế? -Chưa chết là còn cơ hội, cơ hội ân xá. Hàng năm chú có biết bao nhiêu em được xá tội trước thời hạn không, nhiều lắm đấy. Chủ tịch nước ký nhưng đâu có kiểm tra hết được, sớm hay muộn là quyền của mấy chú canh trại tù, mấy chú đề nghị thì bác Chủ tịch ký thôi. Có thằng được tha sau mấy năm xộ khám kể lại – cai tù gọi hắn lên hỏi “nhà mày làm nghề gì”, “dạ bán thịt chó”, “mẹ mày vào thăm đem cho ta một con chó tươi”, “dạ” . . . vậy là mối quan hệ được cải thiện, làm ăn gì cúng nấy. -Vậy, nếu cai tù gọi anh thì trả lời sao? “buôn súng, bán lựu đạn”? rục xương đấy cha nội. -Đừng trù ẻo anh thế, đã làm gì đâu mà “cai tù gọi”. Vậy là hai dự án này bế tắc? -Anh nên delete nó ra khỏi vỏ não đi là vừa, kiếm cái gì lương thiện mà làm ăn cho chắc. -Hay là mình lập công ty buôn củi? củi cà phê, củi chè, củi thông, củi rừng tổng hợp luôn. -Ở đâu mà lắm thế? -Tây nguyên. -? -Này nhé, công ty VN hợp tác với công ty TQ khai thác bauxit trên Tây nguyên. Mà bauxit thì nằm dước đất, dưới nương, dưới rẩy, dưới rừng, . . . muốn khai thác thì phải đốn sạch, ủi sạch. Vậy thì công ty ta mua củi này về bán. -Bán cho ai? -Bán cho dân thành phố. Này nhé, khi ủi hết rừng thì tha hồ mà lũ lụt, lượng bùn đỏ từ các mỏ bauxit theo đó mà “về xuôi” phá banh các thủy điện thì dân thành phố chỉ còn biết mua củi của công ty mình mà đun chứ sống bằng cách nào? Anh cũng định nhập khẩu công nghệ lọc nước biển để bán nữa đấy, bùn về nghẹt sông thì miền xuôi lấy quái gì có nước mà dùng, thế là anh sẽ bán nước . . . lọc mà thu lợi. Tầm nhìn thế kỷ 21 đấy chú. -Tầm nhìn cái con khỉ. Cái vụ bauxit này biết bao nhiêu người đang phản biện đấy anh nội à. Cụ Giáp, cụ Vĩnh và 2 bác sĩ quan quân đội khác nói là “dự án bauxit” không những gây tổn hại về môi trường, thiệt hại về kinh tế xã hội mà đe dọa đến an ninh quốc gia đấy ông anh, ông xem trên www.vietnamnet.vn để mở rộng tầm nhìn thế kỷ của ông ra đi. -Ơ hay, sáng kiến nào của anh chú cũng “ngáng cẳng” hết. Chú không ngại mếch lòng nhau à? -Mếch lòng hả? Lát tui qua nói Má đổi tên anh là “ba trợn” chứ không “ba bernard” gì cả; Má cũng phải zợt vài chục hèo cho anh tĩnh hồn tĩnh xác ra. -Ấy chết. Zợt vài chục hèo thì tiêu cái “bàn tọa” à, lấy gì mai anh “tọa đàm” với chú? Anh đùa tí làm gì to chuyện thế, có gì thì anh rút kinh nghiệm thôi. Anh hủy hết kế hoạch nhé, ta huề, mai bàn tiếp. “Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không còn chuyện để vui . . .” 17/04/2009
Các Emails khác
|