Wednesday, November 28, 2007 3:33:57 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

Goi Hoa Binh.

Goi Hoa Binh,

Bernard Chang tôi đây chưa có zợ, chỉ mới có một cô bạn gái thôi mà woải ơi là woải. Sao phụ nữ họ hay nói chuyện không thành có zậy nhỉ?

Mỗi lần hứng lên là cô ấy lại nói "ngoài em chắc chắn anh có bà khác, không những một mà nhiều nữa là . . ." !! "thứ 7 đi với em chứ chủ nhật chắc gì . . .". Zậy là chủ nhật tôi bỏ cà phê cà pháo với bạn bè và dành cho nàng luôn. Được vài tháng nàng lại bảo "mấy ngày kia, sau giờ làm chắc anh zui . . .. lắm". Ôi thì thôi BC tui đây bó tay, bí lối, hết giải bày nổi. Zậy là chơi zới nhau đã 5 năm, đời em gần gần 3 con giáp mà em chẳng zám cưới nàng. Nàng zui tính kiểu đó chắc BC tui thui một đời trai luôn.

Buồn buồn, lang thang lên Internet lại gặp Đảng phái dân chủ - nhân quyền, chóng cọng, thờ chúa . . . Ôi sao cũng giống nàng của BC tui quá. Vô lẽ bây giờ đàn ông hết rồi hay sao mà Bên ấy dùng toàn đàn bà, phụ nữ. Ôi họ nói lung tung lang tang không đâu ra mô tê răng rứa: nào là VC dâng đất cho TC, VC dâng Hoàng sa cho TC, VC nô TC . . . . rất women style.

Những zụ này thì những người có thiện chí, có tâm huyết giáo dục đã đến nơi đến chốn, ghi hình, chụp ảnh, dùng sử liệu, . . . phổ cập cho mọi người đã rất lâu. Không biết là các đảng phái, băng nhóm đánh phèng la này toàn là đàn bà như cô nàng của tui, hay đàn ông nhưng dư hóc môn phụ nữ, hay là vỏ não dày nên khó thấm . . . ???

Hay có thể do bị vạch mặt, chỉ tên là bọn tay sai bán nước nên bọn họ ú ớ cài chày cải cối thế thôi.

-Pháp đến thì theo thờ pháp.

-Pháp hết gạo vì zốc lực cho WW2, thì quay qua thờ Mỹ.

-Nhập kẽm gai USA về rào nhốt bà con.

-Nhập máy chém về hại dân lành.

-Nhập bomb về cày quê cha đất tổ.

-Nhập dioxin về hại dân tộc.

-Thấy TC đến thì rút chạy khỏi Hoàng sa.

-Thấy VC vào thì zọt khỏi Sài gòn.

-Chỉ tâm niệm một điều là "anh ngoại bang ơi, đi đâu cho em theo zới". Ôi, Quân bất lực VNCH, đáng tự hào lắm thay.

Nhưng, Hoa Binh ơi, có biết chính xác bọn họ thuộc loại chi không. Xin lỗi Duyen Dang nhé, có thể "em" là ngoại lệ.

BC.  


Các Emails khác