Fri, 10 Aug 2007 08:46:49 -0700

From: "Bernard Chang" <bernardzip555@gmail.com>

Subject: đua tranh với nhau bằng cách gửi tín đồ đi ngoại quốc truyền đạo càng nhiều càng tốt.

Phái đoàn Truyền giáo Tin Lành Hàn Quốc bị dân Hàn đã kích  

 

Trong khi số phận của 22 con tin Hàn quốc ở A-Phú-Hản chưa biết sống chết ra sao, thì sự cố bi thảm này đã thúc đẩy giáo hội Tin Lành ở Nam Hàn, với lực lượng truyền giáo lớn thứ nhì sau Mỹ, đã phải xét lại tham vọng truyền giáo của họ.

Ngay từ lúc cuộc khủng hoảng bắt đầu, khi 23 thiện nguyện viên Hàn Quốc theo đạo Tin Lành bị quân khởi nghĩa Taliban bắt cóc trên một con đường ở phía Nam thủ đô Kabul, chính quyền Hán Thành đã yêu cầu ngưng các chỉ trích những con tin trên mạng lưới điện tử. Những chỉ trích này đặc biệt nặng nề đối với hình ảnh của vài cô gái truyền giáo đứng chụp trước những tấm bảng khuyến cáo không nên du-lịch ở A-Phú-Hãn treo tại phi trường quốc tế Incheon của Hán Thành. Thân nhân của những thành viên trong đoàn truyền giáo – cũng như thành viên của Nhà Thờ Sammeul ở phiá Nam Hán Thành là tổ chức đã gửi đoàn truyền giáo này đi A-Phú-Hãn – đã công khai xin lỗi vì đã gây cho Hàn Quốc quá nhiều buồn khổ như vậy.

Tin Mục sư Bae Hyung Kyu, một trong 23 con tin, bị hành quyết vào đầu tuần này đã làm công chúng buồn bã và chia sẽ nổi buồn với nhau. Nhưng người dân không theo đạo Tin Lành vẫn thắc mắc không hiểu vì sao nhóm thiện nguyện của Nhà Thờ Sammeul lại nhảy vào một vùng bất ổn, không lý gì đến cảnh cáo của chính quyền về cấm địa A-Phú-Hãn.

Những con chiên ngoan đạo Tin Lành ở Đại Hàn đã chịu thú nhận tình trạng thiếu tổ chức của nhóm truyền giáo nhưng họ vẫn khẳng định về mục tiêu đáng khâm phục của nhóm này. Họ lý luận là nhóm này chỉ thực hành mục tiêu thành lập của nhóm rằng Chúa Giê-su đã ra lệnh cho họ hãy giúp tha nhân. Những người truyền giáo này chỉ muốn trợ giúp và họ không lo về việc có bị nguy hiểm hay không. Đây không phải là lần đầu tiên những người Tin Lành Hàn Quốc bị nạn.

Năm 2004, một thông dịch viên người Hàn Quốc và cũng là một người truyền giáo nhiệt tình đã bị bắt cóc và bị các chiến sĩ Iraq chặt đầu. Bảy người truyền giáo khác đã bị bắt cóc tại Iraq nhưng sau đó được thả tự do. A-Phú-Hãn cũng trục xuất hơn một ngàn người Tin Lành Hàn Quốc, kể cả trẻ em, vì đã tham dự một lễ hội hoà bình trong mùa Hè năm ngoái.

Nhiều người Tin Lành Hàn Quốc truyền đạo một cách say mê, thể hiện tính cuồng nhiệt của những người mới đổi đạo. Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Protestantism) là một đạo mới du nhập vào bán đảo này và chỉ được chấn chỉnh từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hiện nay có khoảng một phần ba của tổng số 45 triệu dân ngày xưa theo truyền thống xã hội Khổng giáo nay đã đổi qua thờ Giê-su (khoảng 10 phần trăm theo Công giáo La Mã). Năm ngoái, người ta ước lượng khoảng 16 ngàn người Tin Lành Hàn Quốc đi truyền đạo trên hơn 150 quốc gia . Phần lớn hoạt động ở Trung quốc, nhưng họ đi với bề ngoài là nhà nghiên cứu hay buôn bán để tránh ở tù vì tội truyền đạo. Nga được coi như là quốc gia thứ hai được các nhà truyền giáo Hàn Quốc chiếu cố, theo sau đó là Châu Âu và các nước vùng Đông Nam Á .

Một điều bất hạnh cho phong trào truyền đạo ở Hàn Quốc là sự bành trướng của hiện tượng cạnh tranh (giữa các giáo phái Tin Lành). Với số nhà thờ lên đến hàng vạn và sự cạnh tranh khốc liệt đến mức các Mục sư bị áp lực phải đua tranh với nhau bằng cách gửi tín đồ đi ngoại quốc truyền đạo càng nhiều càng tốt. Vùng đất truyền đạo càng mới và càng nguy hiểm thì càng hấp dẫn, và do đó càng lạc quyên được nhiều tiền và càng nhận được lời khen tặng. Cho đến khi xãy ra vụ bắt cóc và hành quyết này. Vụ bắt cóc này có làm giảm đi được sự nhiệt tình của những nhà truyền giáo chăng? Nhiều người nghĩ là sự cố này sẽ làm cho họ bớt hăng hái đi ra ngoại quốc để truyền đạo, nhất là tình trạng bất lực của chính quyền Hán Thành cho đến nay vẫn chưa tìm được cách giải thoát các con tin. Sự chỉ trích của đông đảo quần chúng cũng có thể áp buộc những người Tin Lành Hàn Quốc điều chỉnh lại chiến lược của họ. Mục sư Douglas Shin, một người có kinh nghiệm về truyền đạo với dân Bắc Hàn, tuyên bố: "Chuyện này chắc sẽ đưa đến một cuộc thanh lọc trong giáo hội" của Hàn Quốc. Người dân sẽ đặt câu hỏi về cái giá của sự nguy hiểm, và con chiên cũng giảm bớt số tiền đóng góp vì họ nghĩ sẽ tạo ra khổ nạn cho người khác." Mặc dầu ông tin vào sự thành thật của nhóm truyền giáo đi A-Phú Hãn, Mục sư Shin chắc rằng loại truyền giáo mà ông gọi là "truyền giáo quay phim" – đi truyền giáo để chụp hình và sử dụng những hình này để quyên tiền - sẽ tàn lụi trong tương lai gần.

Jennifer Veale , tường trình từ Hán Thành cho tuần báo Time Magazine

http://news.yahoo.com/s/time/20070727/wl_time/koreanmissionariesdrawfireathome

 

-Quý vị có thể tham khảo thêm trên website: www.tinlanh.com & có những nhận xét riêng.

-Chúa đem gì đến cho loài người?

  -Sự ngu dốt, trần trụi, lõa lồ.

  -Giáo điều loạn luân,

  -Hiếu sát, cướp bóc, cưỡng hiếp.

  -Đe dọa phạt vạ, thiếu văn hoá, mất vệ sinh.

  -Chia rẽ cha – con, anh – em, tổ tiên - hậu thế,


Các Emails khác