icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=80 >

Tranh chấp biển Đông: Sao Không Nói "Việt Nam Tôi Đây!"


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Monday, March 19, 2012 8:48 AM
Subject: FW: [Daploisongnui] Tr : TIN QUAN TRỌNG: BIỂN ĐÔNG CHỈ TRÁNH ĐƯỢC ĐỤNG ĐỘ KHI CÓ QUÂN BÌNH LỰC LƯỢNG


Theo nguồn tin trong bài kế dưới.

ông Bower:

“Giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc xung đột vì tranh giành chủ quyền trên các hòn đảo này. Nhưng theo tôi, một cuộc xung đột vũ trang sẽ không phục vụ quyền lợi của bất cứ bên nào."

Và:

"Cựu Đại sứ Stapleton Roy nói rằng Việt Nam cũng đòi chủ quyền trên một vùng rộng lớn của Biển Đông, và vì thế Việt Nam cũng có nguy cơ đối đầu với Brunei và Philippines. Nhà ngoại giao nhiều năm kinh nghiệm nói ông tin rằng điều vô cùng quan trọng là các bên phải dồn nỗ lực để củng cố Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Công việc này, theo ông sẽ không dễ dàng vì bản chất của các tuyên bố chủ quyền."


Trong khi Việt Khang viết ra bản nhạc với nhan đề, hỏi:

"Việt Nam tôi đâu?".

Vậy, không biết Việt Khang đang ở trong nước, đang anh dũng chống giặc ra sao (vì giặc nó đã cướp mất nước) hay đang đào tị chỗ nào để phải hỏi là "Việt Nam tôi đâu"?

Tôi cho rằng, giữa Việt Nam và Trung Cộng, nếu không thể tránh được một cuộc xung đột về quân sự tiếp theo (vì đã có xảy ra rồi, thời cận đại = 1974, 1979, 1988), có nghĩa, tuổi trẻ Việt Nam sẽ còn phải có ngày cầm súng ra hải đảo, lên biên giới Việt Trung để hy sinh chống giặc thì tôi không biết câu hỏi "Việt Nam tôi đâu" sẽ có ý nghĩa gì?

Thực tế sẽ là như thế. Đừng bày đặt có ai vội vã, bộp chộp vì lẽ "khoái" Việt Khang về ý nghĩa nào đó (hẳn nhiên là quyền nhận thức, cảm thụ của từng mỗi cá nhân dị biệt. Biết đâu nó chẳng như anh chàng yêu một ý trung nhân độc nhãn, khi ra đường, anh ta bất mãn với tất cả mọi cô gái khác với lý do vì sao người ta lại có đến hai con mắt) rồi mang nón cối tròng lên đầu thì tôi rất khinh!

"Việt Nam tôi đâu", nếu áp dụng vào nghĩa là Việt Nam đang do đảng CSVN lãnh đạo đất nước chứ không phải VNCH như hồi trước năm 1975 tại miền Nam thì tất nhiên đúng.

Thế nhưng nếu bảo Việt Nam hiện nay đang bị ngoại bang xâm lăng chiếm mất (cho nên mới hỏi là "Việt Nam tôi đâu") thì đó chỉ là chuyện lãng mạn về một ca khúc trong thế giới âm nhạc mà thôi. Nó hoàn toàn không chính chuẩn với thực thể của một đất nước đang bị ngoại bang chiếm mất và xóa tên của nó (Việt Nam) trên bản đồ thế giới.

Đấy là lý do tại sao người Việt Nam hải ngoại chỉ lên tiếng đòi hỏi những chuyện về "nhân quyền"," tự do dân chủ", "tự do tín ngưỡng tôn giáo", chuyển tiếp thông tin một số nhân vật các nước lên tiếng về "chống phân biệt chủng tộc" (đối với những dân tộc thiểu số ở VN theo đạo Tin Lành, rồi bị xúi giục bậy đòi thành lập lãnh thổ ly khai; ra phố cầm than củi vẽ lên tường nhà của người Việt rằng "nhà này là nhà của mình thì mình cứ ở" cho nên đã bị ngay lực lượng dân cư địa phương "khệnh", làm cho chính quyền CS khoẻ re...) v.v... chứ không thể kêu gọi ai giúp đỡ, viện trợ vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng ... để chúng tôi đánh, giành lại đất nước vì nó đã bị ngoại bang chiếm mất Việt Nam của chúng tôi. Đấy cũng là lý do tại sao "các nhà dân chủ" trong nước cũng chỉ đòi hỏi về những gì không có dân chủ mà thôi chứ nếu để lộ ra âm mưu lật đổ chế độ thì rất nguy hiểm, không ai dại gì muốn nó phải bị rơi vào nghĩa "âm mưu lật đổ chính quyền". Phải không? Rơi vào nghĩa âm mưu lật đổ chính quyền thì quốc tế rất khó can thiệp. Hoa Kỳ cũng không thể can thiệp gì được về tội đó đâu.

Theo tôi, nếu một mai bọn giặc Tàu có xua quân sang biên giới để "dạy cho VN một bài học" lần nữa thì, bản nhạc "Việt Nam tôi đâu?" của Việt Khang phải nên sửa thành lời hiệu triệu là "Việt Nam tôi đây!" (nhằm thị uy và thách thức với giặc) , và Việt Khang cũng phải nên ra tận biên giới (văn nghệ tiền phương!) để trực tiếp đối đầu với lằn đạn mũi pháo (thay vì chỉ ngao du nơi phố thị) của giặc như bao nhiêu thanh niên Việt Nam khác thì quả thực nhạc phẩm sẽ có giá trị đúng mức.


TQD

________________________________________
To: Daploisongnui@yahoogroups.com
From: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr
Date: Sun, 18 Mar 2012 00:08:19 +0100
Subject: [Daploisongnui] Tr : TIN QUAN TRỌNG: BIỂN ĐÔNG CHỈ TRÁNH ĐƯỢC ĐỤNG ĐỘ KHI CÓ QUÂN BÌNH LỰC LƯỢNG

TIN QUAN TRỌNG VỀ ĐÔNG NAM Á :VOA Tiếng Việt Cập nhật Thứ Bảy, 17 tháng 3 2012 RSS
Thứ Bảy, 17 tháng 3 2012
Nỗ lực ngăn tranh chấp bùng nổ tại Biển Đông: CSIS ra mắt một công cụ chính sách mới
(xem http://www.voanews.com/vietnamese/news/csis-03-17-2012-143046386.html)