icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=747 >

Gởi cháu Ánh Dương - Trả Lời Trường Hợp Ngang Trái - Câu chuyện nước mắt và hạnh phúc

From: DuyenSinh
Date: Fri, September 19, 2014 7:46 pm

Về lá thư đã gửi:
Dẫn: Tấm hình chụp bên cầu Rồng - Mong nhận được đôi lời khuyên bảo của quý cô chú

Gởi cháu Ánh Dương,

Khi ở tuổi niên thiếu, chú không có gặp tình trạng giống như cháu.
Tuy nhiên chú có nghe một vị thiền sư kể lại câu chuyện tương tự như vậy. Vị thiền sư ấy là thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Câu chuyện vị thiền sư kể hơi khác với trường hợp của cháu, nhưng chú thấy nó có thể áp dụng trong trường hợp của cháu. Ngoài ra, câu chuyện cũng đã quá lâu nên chú có thể không nhớ hết chi tiết.

Trường hợp vị thiền sư kể là có một cô sinh viên đạo Phật yêu một chàng trai đạo Công Giáo. Cô rất đau khổ vì phía bên người Công Giáo bắt buộc cô phải cải đạo, tức là phải từ bỏ đạo Phật để theo đạo Công Giáo, một điều mà cô không bao giờ muốn.

Một hôm, cô đã tìm tới thầy Nhất Hạnh, kể lại những nỗi niềm đau khổ của cô, và xin Thầy giúp cô.

Sau một phút tỉnh tâm, Thầy nói với cô:
- Con nên bỏ đạo Phật!…
Cô sinh viên hốt hoảng nhìn Thầy chòng chọc. Thầy cắt nghĩa thêm:

- Đạo Phật là đạo mang đến hạnh phúc cho con. Ở lại với đạo Phật mà con đau khổ thì Thầy đâu có thể bảo con ở lại!... Tuy nhiên, nếu yêu thương đạo Phật, con có thể giữ gìn đạo Phật trong trái tim của con. Biết được con bên ấy có hạnh phúc, thì Thầy và nhiều người khác cũng có hạnh phúc!...

Cô sinh viên bật lên khóc thành tiếng… Sau đó cô từ giả ra về…

Tuy nhiên, sự việc sau đó xảy ra khác hẳn, mà chính thầy Nhất Hạnh cũng không ngờ.

Vài ngày sau cô ta trở lại. Cô khóc và cho Thầy hay, cô đã nói lời giã biệt với người yêu, là vì đạo Phật là một đạo quá cao cả, cô không thể từ bỏ!...

Giống như thầy Nhất Hạnh, theo chú nghĩ thì cháu cũng nên sử dụng lý trí của mình, lựa chọn một cách nào đó để có được hạnh phúc lâu dài.

Khác với đạo Tin Lành, đạo Phật không có sự bắt buộc. Đạo Phật không chỉ lo gìn giữ quy luật mà quên đi hạnh phúc của người theo đạo.

Cháu cũng cần xét thêm về tình yêu. Tình yêu cũng cũng có sinh ra, có lớn lên, và trở thành hoại diệt từng giây từng phút, giống như một cái bông hoa, mà mình không thể tiên đoán được tiến trình sinh diệt của nó. Có những mối tình đẹp từ lúc khởi đầu cho tới hồi kết cuộc, nhưng cũng có những mối tình chỉ đẹp từ lúc đầu, chàng và nàng cứ tưởng rằng mãi mai bên nhau cho đến trọn đời, nhưng sự thật chỉ là ảo tưởng…

Chúc cháu tìm được hạnh phúc.

DuyênSinh


TB: (Xem thêm thư của BBT SH "Thư hồi đáp cháu Ánh Dương - Vấn đề ông anh của cô nàng xúc phạm biểu tượng tổ quốc VN")