icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=482 >

Tâm Thư Cuối Năm - Kính gởi "Chú BX" và Quí Cụ “Chống Cộng Bằng Mồm” 40 năm qua

Subject: Fwd: [VIDANVIET] Fwd: Nói với kẻ cuồng tín thà nói với đầu gối sướng hơn
From: "Paul Osieck"
Date: 12/18/13 2:00 am

Tâm thư cuối năm 2013
Kính gởi "Chú BX" và Quí Cụ
đang cổ võ cho việc “Chống Cộng Bằng Mồm” 40 năm qua



Hôm nay Thứ Ba, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2013

Tâm thư cuối năm 2013 kính gởi "Chú BX" và quí cụ đang cổ võ cho việc “Chống Cộng Bằng Mồm” 40 năm qua, theo kiểu “Thập Nhị Sứ Quân” của “Phe Thua Cuộc” chúng ta!

“Đám Nhỏ” đã học hỏi được những gì nơi “Đám Lớn”, đa số là chuyên gia Chống Cộng Bằng Mồm, chống cộng mình ên, gà nhà bôi mặt chửi chó mắng mèo lẫn nhau. "Tị nạn" 40 năm rồi mà vẫn ung dung tự tại, trùm mền hô xung phong, “MỒM” luôn oang oang những bài thơ "liếm đít", "mò trôn" ô nhục; “MỒM” và miệng lưỡi chỉ dùng để chửi rủa tôn giáo của người đồng loại hay quảng cáo bán nón VGCS cho bất cứ Dân Việt tị nạn nào dám chống Cộng không theo mô thức “bát nháo” của mình. Em cháu chúng khinh, mà cứ tưởng bở !!!
Sự nghiệp Chống Cộng mà giao cho Quí Cụ loại này thì hỏng bét, vì Quí Cụ loại này "Tài" không có, mà "Đức" dưới zero, chỉ có "cái mồm" và “ác tâm ích kỷ”, thiếu đức tính phục thiện !!! Tranh hí họa đính kèm theo đây của Tác Giả Etcetera quả đúng không sai !!!

Xin trân trọng biểu lộ lòng kính nể đối với những quí vị “hậu sanh khả úy” nơi đất khách quê người, vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ, đấu tranh cho một ngày về trong vinh dự, do bởi 40 năm qua, “Cha Ông VNCH” của chúng ta đã bất tài vô tướng, bị "Bên Thắng Cuộc" đuổi “cút đi” trong tủi nhục mà hiện nay vẫn vênh váo “ta đây chưa thấy nhục” (Không biết nhục khi âm thầm về Việt Nam rất nhiều lần chỉ để "gặm cỏ non" cho thỏa lòng "Trâu Già" trước ngày đi bán muối; hoặc, chẳng dám hó hé chi khi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng lòng yêu nước thiêng liêng của Dân Việt Tị Nạn, đã bị cấm ngặt không được trang hoàng tại các nhà thờ Thiên Chúa Giáo.Roman Catholics, tại Nước Cờ Hoa, vân vân và vân vân).

Xin đa tạ Nữ Tác Giả bức “Tâm Thơ Cuối Năm 2013” timthinguyen1986@yahoo.com đã rất can đảm góp lời can ngăn những bậc tiền bối giống như "Chú BX" tuổi đã gần đất xa trời ... 7...8...9... mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết mình là ai. “Tài” Chống Cộng chẳng ra hồn suốt 40 năm ròng rã do bởi "Ngọc Bất Trác, Bất Thành Khí ; Nhân Bất Hoc, Bất Tri Lý", chỉ biết ngồi nhà rung đùi, lãnh tiền già , quảng bá thi ca “Liếm Đít - Mò Trôn” và “Bán Nón Cối VGCS” cho đồng loại tị nạn tha hương cầu thực của mình. Nhân dân bản xứ Chú Sam và tòa án Xứ Cờ Hoa rất khinh bỉ và đã miệt thị loại Dân Việt hư thân mất nết nầy, mà không hiểu sao Quí Cụ ấy vẫn không biết, không nghe, và không thấy; quả thật, “Già Sanh Tật, Già Không Nên Nết! Đám Nhỏ Nó Khinh”

Xin tham khảo phần đính kèm và email cùng hai audio clips, phát biểu oang oang bởi một lão "Người Hùng" đính kèm bên dưới điện thơ này.
Xin các Quí Tiền Bối còn quan tâm đến tiền đồ của "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ", suy ngẫm và điều chỉnh lại phương pháp chống Cộng bằng mồm, nên khiêm tốn lắng nghe ý kiến của Dân Việt, để em cháu được nhờ Quí Cụ ạ !
"Bên Thắng Cuộc" họ đang vỗ tay hoan hô và cười vào lỗ mũi của "Phe Thua Cuộc" chúng ta, đang được "lãnh đạo" độc quyền theo kiểu phát-xít, "trâu buộc ghét trâu ăn", của Quí Vị.
Xin Quí Cụ sớm xem xét lại vấn đề , thì may ra em cháu của chúng ta còn hy vọng có ngày về trong vinh dự, bằng không thì, "Xin hẹn kiếp sau, Người ơi!".
Vậy là, hết ngày dài lại đêm thâu, trong 10 năm hoặc nhiều lắm là 20 năm nữa, trước khi lìa đời, chúng ta thế hệ già nua sẽ phải tiếp tục sống trong tủi hờn, tủi nhục, sống trong tâm trạng "Trâu Buộc Ghét Trâu Ăn" mà thôi, Quí Cụ ạ !
Nên lắng tai nghe và biết ơn những người có thiện tâm, thiện ý, thì mới tiến bộ được. Chống Cộng phải có tổ chức giỏi, phải có lãnh đạo giỏi, phải có học hỏi, lắng nghe, và rút kinh nghiệm, chứ Chống Cộng kiểu "Bát Nháo", theo kiểu “Loạn Sứ Quân” và "Thất Nhân Tâm" như hiện nay, thì xin thưa, "Huề Tiền".

Xin kính chúc toàn thể Quị Vị vui hưởng những ngày “Lễ Nghỉ Cuối Năm 2013” đằm thắm bên người thân yêu.

Nay kính, VIDANVIET@yahoogroups.com

_____________
Tham khảo email:
Tâm Thơ Cuối Năm 2013(Tím Nguyễn): Chán quá "chời" ơi mấy lão gia