icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3741 >

Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me

Lý Thái Xuân, ngày 14 tháng 4, 2024

Thật là bất bình trước sự san bằng, xóa nhòa quan niệm CHÍNH /TÀ của một số giới trẻ, tự cho rằng mình "thông thái, công bằng, vị tha, thông thoáng" hơn những người đã đổ máu xương cho các em, các cháu được sống trong thái bình, và tự hào ngày nay.

Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me, đã sắp ngang hàng tên Tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm với anh hùng chống giặc ngoại xâm Võ Nguyên Giáp trong video có tiêu đề: "Vất vả tìm Nhà thờ họ Ngô Đình ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình - Mảnh đất của song kiệt"

Đây là clip trích xuất từ video gốc: https://www.youtube.com/watch?v=erTCKCFNPIw&t=1681s

Xin được có ý kiến đến em Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me, một kênh KHỦNG, đã có trên 4 triệu người đăng ký. (https://www.youtube.com/@HoangNamChallengeMe)

___________________________


1. Về chữ SONG KIỆT:

Trong clip nói trên, Em đã xem Ngô Đình Diệm ngang với anh hùng Võ Nguyên Giáp, hoặc là DỐT NÁT về LỊCH SỬ, hoặc đây là một sự xúc phạm đến tiền đồ tổ quốc, không phân biệt ai là người có công bảo vệ đất nước, ta cần mang ơn, và ai là kẻ mang ngoại xâm vào, đổ bom đạn và chất độc lên đầu nhân dân và tàn hại đất nước, không phân biệt chính/tà, không biết ai là thần mà ai là ma quỷ.



2. Về chữ HẬN THÙ:

Ở Việt Nam ngày nay, với vị thế của kẻ chiến thắng các cường quốc, chính quyền và dân chúng KHÔNG AI HẬN THÙ những người đã lỡ lầm theo giặc, vì họ đã cao bay xa chạy rồi.

NGƯỜI MANG THÙ HẬN chính là những con cháu của những người theo giặc. Họ tìm mọi cách để thay đổi ý nghĩa cuộc chiến. Kênh Challenge Me cần hiểu điều này.

THÁI ĐỘ CƯƠNG QUYẾT gìn giữ giá trị máu xương của thế hệ hy sinh đến tột cùng của mạng sống KHÔNG PHẢI là HẬN THÙ. Nhiều khán giả của em cũng nhầm lẫn như em vậy.

3. Về chữ CÔNG BẰNG:
Trong clip này, Hoàng Nam nói muốn lịch sử CÔNG BẰNG, nhưng ý của Hoàng Nam là nghĩa là phải nhìn nhận kẻ theo giặc, dâng nước cho giặc, cũng được thờ kính ngang hàng như người đấu tranh giữ gìn đất nước khỏi tay giặc. Đối với Hoàng Nam, miễn là họ CÓ CHỨC VỤ LỚN bất kể là làm việc cho ai cũng phải được kính nể ư???

Vì em lớn lên trong thời bình, mà lại không có căn bản về môn lịch sử, nên em đã dễ dàng bị thuyết phục trước những luận điệu "quên hận thù, để đất nước đi lên" của phe đảo lộn giá trị lịch sử rồi. Vậy tôi xin hỏi em “Đất nước ta đang đi lên chứ đi đâu? Em muốn đi trở về thời đại đen tối như thời Ngô Đình Diệm à”

Cho rằng em không CỐ TÌNH LẬT LỌNG,
chúng tôi khuyên em nên nhín chút thời gian để đọc lịch sử đấu tranh giành độc lập, chứ không phải chiến tranh Bắc Nam gì cả nhé.
Xin giới thiệu với em những bài về Ngô Đình Diệm, trên trang mạng https://sachhiem.net, để em biết được

- A. Ông Ngô Đình Diệm bị thế giới xem như thế nào?
- B. Ông Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo và TÀN ÁC với dân chúng ở miền Nam Việt Nam trong suốt 9 năm như thế nào.
- C. tại sao người ta goi ông ta là TAM ĐẠI VIỆT GIAN?

Thân chào em và mong em thật tâm tìm hiểu để không phụ lòng tin cậy của các khán thính giả đã theo dõi kênh của em.