icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2435 >

Sài Gòn đây sao? Tôi xa tổ quốc từ năm 19 tuổi nhưng Việt Nam ở trong tôi cho đến cuối đời

Subject: ***_úi_chà_!_Sài_Gòn_đây_sao_?
From: QTCS
Date: Mon, January 08, 2018 2:08 pm

úi chà ! Sài Gòn đây sao ?
sửng sốt tưởng như đến chốn nào !!
năm xưa nhìn lại rơi dòng lệ **
chợt thấy cảnh này ... ngỡ chiêm bao !!!

** Hồi tôi ngồi trên Boeing 707 bay trên không phận Sài Gòn để đi du học ... nhìn xuống ruộng đồng với các hố bom tự nhiên tôi bật khóc như một đứa trẻ, mặc dù có ông sĩ quan Mỹ ngồi bên tôi, tỏ vẻ ái ngại !

Hồi tháng 1, 1975 trước ngày thống nhất vài tháng, tôi có môt giấc mộng tiên tri:
trong đó tôi thấy người dân xôn xao chen chúc leo lên 1 chiếc trực thăng đậu trên mái nhà, kèm theo cảm giác như bị ai đâm cọc nhọn vào giữa ngực và hiểu đó như một sự chết !!!

Sau này, khi Sài Gòn thất thủ, xem báo Mỹ, thấy cảnh dân chen nhau lên trực thăng đậu trên mái nhà ... mới nhớ lại cảnh quan đã tiên tri !!!

Tôi xa tổ quốc từ năm 19 tuổi nhưng Việt Nam ở trong tôi cho đến cuối đời
- tôi sẽ chết như một người Việt Nam ...

Làm người Việt, đối với tôi, là một sứ mệnh và một vinh hạnh .

Khi lớn lên trên đất Mỹ, và nhìn ra thế giới tôi không bao giờ có mặc cảm tự ti, mà trái lại, muốn học hỏi tất cả những gì không kỹ thuật (non-technical) về thế gian này, - không một mảy may e sợ hay cúi đầu thần phục !!!

Không kiêu, nhưng cũng không sợ - không bao giờ cúi đầu trước một thần quyền hay thế quyền nào .

Tôi học hỏi kinh tế, chính trị, văn hóa Âu Mỹ như một tâm thức hoàn toàn bình đẳng trong công tâm và sáng suốt, trong giác tánh đại đồng của nhân loại .

Tôi không bao giờ có cảm giác Việt Nam mình nhỏ bé, đứng dưới thiên hạ :

Họ có vĩ nhân, mình cũng có vĩ nhân !

Họ có các linh hồn lớn, mình cũng có các linh hồn lớn !

Những gì tôi nắm bắt, thấu hiểu trong tôi- dân tộc tôi sẽ làm được !!

Cụ Hồ và các học trò cùng chí hướng chắc chắn cũng phải tự tin kiên quyết như vậy thì Việt nam ta mới có được như ngày nay !

Quán Tâm Cư Sĩ
_____________________

Vẻ đẹp Sài Gòn qua ống kính của người mê ảnh