icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1490 >

Tôi có thể sẽ vạch mặt giáo giặc, giáo gian và Việt gian liên tục chứ không có "trốn" đâu hết!

2016-05-09 1:02 GMT-07:00
Tran Quang Dieu :

Trần Quý cùng đường hạch xách bá láp về chuyện Phật giáo để chạy làng, lấp liếm về Kinh Thánh..., về giáo phiệt thành Rome..., về hành vi của những Việt gian phản quốc cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ v.v... thì giờ đây quay qua hỏi như con nít::

"Tôi hỏi ông Trần Quang Diệu có làm tay sai cho Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường giết 6000 đồng bào ở Huế năm 1968 không?" (sic)?

Tôi có thể sẽ vạch mặt giáo giặc, giáo gian và Việt gian liên tục chứ không có "trốn tránh" đi đâu hết!

Tôi không hề biết, và cũng không hề có liên can gì đến "Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường giết 6000 đồng bào ở Huế năm 1968" ra sao! Đừng có mà hỏi ngu!

Tôi đã gởi những nội dung như thế này ra công luận lịch sử:

Con chiên "hung nguyen " hay "Trần Quí" gì đó đừng có trơ trẽn đi hỏi chuyện quàng xiên đối với chủ đề trong chuỗi điện thư (trước đây...!) về những nguyên nhân làm cho Việt Nam bị vong quốc vào hồi thế kỷ 19 và "hai mươi năm nổi chiến từng ngày", khi giáo sỹ Cato Roma đốc thúc thực dân Pháp xâm lăng và xúi giục thủ tiêu giới sĩ phu của Vương quốc An Nam; tiếp theo, cũng giáo sĩ Cato vận động đưa ông con chiên tam đại Việt gian Ngô đình Diệm trở lại Việt Nam (trong lúc ông ta đang lưu vong và sống nhàn hạ trong mấy nhà thờ Cato hải ngoại, trong lúc đồng bào quốc nội đang ngày đêm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc : "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi" nhằm kháng Pháp cứu nước) để rồi anh em Diệm làm vô số chuyện ác, dẫn đến cảnh quân nhân VNCH ngay chính thể chế đương thời lật đổ và giết chết?
Trên đời là có vô số chuyện, vô số chủ đề, cho nên con chiên "hung nguyen " hay "Trần Quí" cứ việc viết chia sẻ với công luận thời đại!

Về năm 1968 ở Huế/ "20 năm nổi chiến từng ngày" (?) là cũng có hàng trăm, hàng ngàn những bài viết, những sách, báo,... ngược chiều, đổ lỗi cho nhau về hàng mấy triệu sinh mạng con dân nước Việt chầu hỏa ngục!?!

Riêng Mâu Thân Huế thì cũng có những ngược chiều nhau như sau đây (ngoài ra, các ông các bà cứ tự mình tìm hiểu và hỏi những người khác! Hoặc cụ thể nhất là xúm về xứ Huế mời đồng bào tập trung để mà thảo luận! Nhớ mời luôn Liên Thành! Nếu không là hèn! ):

"Mậu Thân và Hậu Mậu Thân Huế 68

NGUYỄN THỊ THANH SUNG
http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=547

__________ Nhận xét của Ô. Giác Hạnh ___________
Subject: Re: Diệu cứ trốn tránh hoài! Sao vậy, Di ệu?
From: Hanh Giac
Date: Thu, May 12, 2016 11:37 pm

Trong cuộc chiến tranh 1954-1975 do Công giáo gây ra, phe Bắc Việt chết nhiều hơn phe Nam Việt. Cả hai phe bị giết.

Tại sao đám Công giáo cố tình trốn tránh tội ác để rồi chỉ nêu ra là phe Bắc Việt tàn sát người Huế thôi sao?

Tại miền Nam, giai cấp quân đội trên dân, chó chiên trên quân đội, chủ chó trên đàn chó, và Giáo hội ngoại bang trên các chủ chó.

Làm sao khá nổi? Mất nước là tất yếu.
__________ Nhận xét của Ô PhamThDuy ____________
From: ThDuy Pham
To Tran Quang Dieu depvcdanhgianta@gmail.com lugiang2003@yahoo.com vneagle_11@yahoo.com govap69@yahoo.com and 62 more...
May 12 at 8:19 PM

Ông Trần Quang Diệu đúng là lưu loát.
Thán phục khí khái của ông:
"Tôi có thể sẽ vạch mặt giáo giặc, giáo gian và Việt gian liên tục chứ không có "trốn tránh" đi đâu hết!"
Đám người nào hùa nhau hỗn hào, côn đồ với ông chỉ là những kẻ tiểu nhân ông ạ, vì họ không có đủ kiến thức. Chẳng ai kính trọng họ đâu, dù họ có xưng chức vị nào đi nữa.
Hoan hô Trần Quang Diệu!!!


___________ Và đây là phản ứng của dân Chúa ________
From: Bac Ky Di Cu
Subject: Lũ chó đẻ Giáo điếm này sao chưa bị trời đánh...

Thằng Chó đẻ Giác hạnh này cùng thằng chó đẻ Trần Quang Diệu chưa bị trời đánh sao? Chưa bị vi khuẩn ung thư đục vào mõm nó sao mà chúng cứ lải nhải suốt ngày đêm vậy? Đất nước đang tan hoang, dân chúng đang đói khổ, chết bệnh vì formosa, chết đói vì không ra biển được, vậy mà lũ chúng mày cứ lải nhải hoài một điều kèn đám ma hoài! Trời tru đất diệt lũ giao điểm chó má chúng bay đi.úng Sao không thấy chúng mày lên tiếng chống Cộng Sản đánh dân, giết dân? Lũ khốn Nguyễn dắc Xuân, HP Ngọc tường, ngọc phan, trần quang diệu, giác hạnh… con chó cái nào đẻ ra chúng mày….?
quỷ tha ma bắt cái bọn giao điểm giác hạnh, trân quang diệu này! cho chúng bay sớm theo thằng trân chung ngọc về với diêm vương đi!
Lũ khốn nạn, mặt người tâm quỷ!

From: Colleen Ha colleenha@yahoo.com
To Bac Ky Di Cu bushearth2016@yahoo.com hungthe42@gmail.com hung nguyen trang huyen diendandantoc@yahoogroups.com VIỆT SỬ PHẠM TRẦN ANH Hide
CC xom_nha_la_yamaha@yahoogroups.com Today at 8:46 AM
This message contains blocked images.Show Images Change this setting

Khoan trách.

Chớ vội trách Trời cao bỏ sót,
Diêm Vương tìm Hạnh, Diệu nay mai.
Đợi Trần Chung Ngọc cung khai,
Sau lưng còn có những ai theo cùng.
Thiên Lội xuống hành quân một lượt,
Xóa sổ liền chắc được mười tên
Cơ Trời bất khả lậu, nên:
Biết rồi để bụng mình ên mà chờ .....
Tiên tri TM