icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1450 >

Nghe nói: đạo nào cũng dạy điều tốt chứ không giết người!

LTS: Thật khổ cho những người muốn tranh đấu để được nói những điều mà kẻ gian xảo cứ gạt gẫm đồng bào từ năm này qua năm khác. Những sự thật như trình này trong thư của Nguyễn Sâm sau đây không phải là lần đầu tiên mới trình bày.
Thế nhưng, nhưng kẻ gian giả bộ không đọc thấy, không dám đứng trước những thử thách đó. Thỉnh thoảng họ lại tìm một cơ hội khác, nói bóng nói gió kết tội những người đã từng vạch trần sự thật đó, và cũng như bao giờ, họ nói không bao giờ có chứng cứ.
Ngày nào còn những người nói bâng nói quơ, vơ đũa, nhập nhằng như thế, thì còn nhiều người tiếp tục lên tiếng cho sự thật.
Chúng tôi quyết bảo vệ những người muốn trình bày thật như Nguyễn Sâm, Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long,... và thách thức những kẻ nói vu vơ như trong thư của ông Trần Quôc Việt ở dưới, trình bày chỗ nào lúc nào, chỗ nào, bài nào, và ai là những đối tượng trong bài viết của ông. Thực tế là trong thư này, mời ông hãy trả lời thư của ông Nguyễn Sâm như sau, xem ông ấy có nói sai chỗ nào. Đừng bỏ qua, rồi lâu lâu lại viết những lời ám chỉ mơ hồ, và chụp mũ như thế. Làm người khác mang oan ức là đang tạo nghiệp xấu, ông biết chăng? (SH)

________________________________
Subject: Re: Hỏi Trần Quang Diệu
From: Sam
Date: Fri, April 22, 2016 4:30 am

Ông TQD ơi đạo nào cũng dạy điều tốt chứ không giết người! Ông không biết sao? Mời xem:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh” . [Theo “Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ), trang 453-457, do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện, Tòa Tổng Giám Mục Việt Nam chuẩn y”. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội cấp giấy phép – 2010. Bán tại Nhà thờ đường KỳĐồng. TP.HCM. Tôi có mua một cuốn, giá 60 ngàn đồng].

Hành động của Chúa Trời như thế dễ bị hiểu lầm rằng, Ngài là đảng trưởng của một đảng cướp của giết người, đem súc vật và gái trinh về chia nhau. Trong đó, Chúa Trời cũng được một phần gồm 32 cô.

Gần 400 năm Tòa hình án và 8 cuộc cái gọi là Thánh Chiến, phong trào chiếm thuộc địa bao nhieu triệu người chết ? Khoảng trên 200 triệu.

____________________________
2016-04-22 1:51 GMT-07:00 Viet Tran :
Suy Nghĩ Vụn Về Tôn Giáo và Niềm Tin

Tôn giáo nào cũng khuyên chúng ta
làm lành tránh dữ, thương yêu đồng loại,
và tha thứ cho kẻ thù.
Đức Phật dạy hãy mở rộng lòng từ bi bác ái,
yêu chúng sinh, và từ bỏ tham sân si,
và khi vứt dao đồ tể đi thì có thể trở thành Phật.

Đức Chúa Giê Su cũng dạy hãy tha thứ và hãy quên đi.
Ai tát má bên này thì nên đưa má bên kia cho chúng tát.

Tuy khác nhau tín ngưỡng.
Nhưng cả Phật tử lẫn tín đồ Thiên Chúa Giáo,
không ai muốn đạo mình bị phỉ báng,
không ai thích niềm tin của mình bị xúc phạm.
Ngoại trừ những kẻ hoạt đầu chính trị,
cùng những tên phản dân hại nước,
mưu đồ chia rẽ,
lợi dụng tôn giáo cho tham vọng cá nnân.

Thuở trước
có những con chiên ghẻ núp dưới bóng Công Giáo
làm tay sai cho thực dân Pháp,
cũng có những tên Việt Cộng nằm vùng mặc áo cà sa
để tiếp tay cho ngụy quyền Hà Nội
tàn sát dân lành,
và xích hoá đất nước Việt Nam.

Hỡi những người không tôn trọng tự do tín ngưỡng
to mồm phỉ báng đạo khác, mù quáng đề cao đạo mình

Các anh là ai? Nếu thật sự là người Phật tử
sao lại quên lời Phật dạy? từ bi để đâu mà sân si đến thế?
Nếu là con chiên sao làm ngược lại lời khuyên của Chúa Giê Su?
sao không "forgive and forget"?

Các anh là ai? Người Mỹ? người Nga? người Pháp? hay người Tàu?
nếu là người Việt Nam, là anh em đồng bào, cùng con Hồng, cháu Lạc,
sao lại "chưởi chó mắng mèo?"
phỉ nhổ, nhục mạ, thù ghét nhau còn hơn kẻ tử thù.
Hỡi những kẻ hoạt đầu chính trị Hãy ngưng trò chơi bẩn thỉu
Đừng đem tôn giáo trộn vào chính trị
Hãy thôi chơi trò mập mờ "đánh lận con đen"

Các anh là ai?
là tay sai Việt Cộng?
là nô lệ của các thế lực ngoại bang: Nga?,Tàu?, Mỹ?, Pháp?...
Dù các người là ai
Cho các anh dù có che dấu cách nào
Cũng sẽ có lúc "cháy nhà lòi ra mặt chuột"
hiện nguyên hình là giòi bọ làm ung thối, mục rã quê hương.

Thảo Chương Trần Quốc Việt
22-04-2016