icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1011 >

Jesus và Cậu của Jesus

From: Chim Xanh
Sent: Friday, May 2, 2014 5:14 AM
To: sachhiem@sachhiem.net
Subject: Re: Dạ thưa Sách Hiếm

Gởi Sách Hiếm mẫu chuyện vui

JESUS VÀ . . . . . CON CÓC

Một ngày kia jesus vãn cảnh gặp một con chiên việt, thấy con chiên việt đang ôm ấp phủ phục con cóc không hề ngó ngàng đến mình Jesus gầm thét lên
Đệ Nhị Luật - Chương 5
9 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
http://www.thanhlinh.net/node/1915
Con chiên việt liếc mắt nhìn Jesus cái xẹt rồi tiếp tục phủ phục trước con cóc vẫn không ngó ngàng đến jesus, lần này Jesus gầm thét ghê hơn nữa
Kinh thánh Malakhi chương 2
2- Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.
3- Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy...

http://www.thanhlinh.net/node/11209
Lần này con chiên việt quạu ra mặt, ông mần cái gì mà gào thét dữ vậy không thấy tui đang phụng thờ "cậu" của ông à, ông ghen với cậu của ông luôn à
Cha xứ dạy tui rằng
Chúa là ông trời Việt Nam, ông trời Việt Nam là Chúa
Còn cha mẹ, ông bà, tổ tiên của tui dạy tui rằng
"con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh cóc ông trời đánh cho"
Lúc này Jesus tá hỏa ra
Chết "mẹ" Maria rồi, thì ra thằng thánh thần “hướng linh đời sống” dạy như vậy
Jesus ba chân bốn cẳng chạy về thiên đường gặp cha hạch sách, lục lại cái gia phả hy vọng tìm được huyết thống "ông cậu" của mình và mẹ Maria quan hệ chị em ruột

NÀO CHÚNG TA CÙNG NÍN THỞ, CÙNG HỒI HỢP CHỜ KẾT QUẢ THÔNG TIN CỦA JESUS TÌM ĐƯỢC
!!!