icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=870 >

Lời nguyền của kẻ lâm vào thế cùng - Các Bà Vợ Ngoan Đạo Trở Thành Ác Phụ

LTS: Đây là lần thứ hai chúng tôi nhận được lá thư của nhân vật khốn khổ vì các bà vợ ngoan đạo. Mong các cơ quan chính quyền để tâm trong các xóm đạo. Nếu để cho các linh mục cai quản, thì sẽ có những cảnh kêu trời không thấu như thế này. (SH)

Subject: Lời nguyền của kẻ lâm vào thế cùng
From: "nguyễn phi thai"
Date: 9/27/13 12:27 pm
To: sachhiem@sachhiem.net

Kính Thưa Các Chức Sắc (SH - linh mục)..

Tôi nhận mình là kẻ có tội với TRỜI.

Bà NGUYỄN THỊ DANH 60 tuổi là con chiên ''ĐI LỄ'.....' hội LÊ GIÔ.... và có chức cao trọng, Bà CỐ MAI, chuyên dâng tiền xin lễ, và rất được lòng các thầy cả. Giữ đạo vì cha đạo - trong khi tôi lại bị thất sủng.

Tôi là chồng của Bà ấy, đã ly hôn).. Bà ấy cai quản bởi chức sắc tên THỌ xứ TÂN TRANG

** Tôi bị thống trị bởi nhiều giai tầng trong đạo. NAY TÔI LÀ KẺ LY GIÁO. Tôi bị người Công Giáo LA MÃ tại địa phận KON TUM cướp 250 triệu đồng VN. Tôi thấy người công giáo xấu xa. Tôi căm thù người công giáo -

Vợ tôi là Bà Cố mà mưu mô quỷ quyệt. Tôi bị suy thận mãn 4 năm nay, chạy thận tai B.V. TRƯNG VƯƠNG. Tôi có số tiền 450 triệu gọi và tá túc tại nhà con trai tôi.... "Bà cố" nhiêu lần đuổi tôi đi "get out" mà không trả số tiền còn lại cho tôi. "Bà cố" chưởi dòng tộc bên nội tôi và không cho tôi được thuôc men theo toa Bác Sĩ

Tôi trình thư này, mong các chức sắc (linh mục) thông cảm. Tôi không gọi CHA vì lòng căm thù.

Các chức sắc thì to béo đẫy đà. Còn tôi ghê tởm, sợ con chiên ghẻ… lộng ngôn mà xấu cho tôi và các vị. Tôi muốn dành ưu ái mà tôn vinh... Tôi nhờ trình với DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG CẦN THƠ. Với 3 lời khấn của các chức sắc, tôi xin quý vị tôn trọng tôi, quí vị có nghe tiếng TRỜI

CON TÔI Ở NHÀ 10 TỶ, ĐI XE LEXUS 3 TỶ... Bà Cố (vợ tôi) đi thẩm mỹ mông, đít, măt, mũi và dâng tiên cho các giáo sĩ, nên rât được lòng các giáo sĩ.

PHÚC ÂM RAO GIẢNG CHO NGƯỜI NGHÈO. Các vị biết đòi đất THÁI HÀ, không lẽ bỏ NĂM ĐỨC TIN mà không biết cầu nguyện cho tôi. "PHÚC" cho tôi chỉ biết kêu TRỜI!

Mai này có THẬP TỰ CHINH, TÔI CẦU CÁC VỊ BẠI TRẬN... Trên mặt trận lời nói, tôi thua các ngài, nhưng tim tôi căm thù bọn Công Giáo vì nó cho tôi 1 phản lực kép. Rồi tôi ở bước đường cùng, tôi sẽ đên nhà thờ lớn để tự sát. Tôi sẽ báo với công quyền trước 7 ngày

Trọng kinh TRỜI..

Nhờ QUÝ VỊ DẠY CON CHIÊN NGOAN .. đi lễ BÀ CỐ DANH.....SÁNG DANH..

Nguyễn Phi Thái

[SH - xin xem thư trước:]
http://sachhiem.net/printemail.php?id=400