Một cô giáo dạy sử vốn là khán giả của Trần Ly đã lồng ghép vào bài giảng về sự thật tội ác của tà đạo khốn nạn Dê Su.
Học sinh nơi cô dạy hơn 50% là amen, cô bị một linh mục hăm “sẽ làm cho cô mất cần câu cơm”
Hiệu trưởng của cô cũng khuyên cô hạn chế đề cập đến vấn đề tế nhị.
Cô bảo cô chỉ nói sự thật nên cô không sợ.
Hiệu trưởng báo với chi bộ Đảng thì họ bảo mình nói sự thật thì không việc gì phải sợ
Mị đã nhờ chú Tâm gửi ra cho cô hơn chục cuốn sách về tà đạo để cô có tài liệu
Mị bảo rằng: “Nếu thằng lm còn léng phéng thì em cứ thách nó tranh luận công khai rồi đưa lên mạng để cộng đồng mạng nhận xét đánh giá”
Cô giáo bảo “Giờ em có tài liệu chị cho và xem kênh chị nên em rất tự tin để lồng ghép vào bài giảng vì học sinh có quyền được biết sự thật lịch sử"
Mong tất cả giáo viên, đặc biệt là Gv dạy sử có kiến thức về giặc nhà thờ và có bản lĩnh để lồng ghép vào bài giảng cho thế hệ trẻ được biết những gì thuộc về lịch sử chưa được sách sử viết đầy đủ.
Lê Tùng
Mong rằng sẽ có càng nhiều giáo viên dạy Sử như vậy.
Lý Thái Xuân
Nghe tin này cô sung sướng quá. Cho cô nhắn lời động viên cô ấy nhé.
Hai Ha Tran
Lý Thái Xuân . Con sẽ chụp comment của ngoại gửi cho em ấy ạ