Cảm ơn Bà Tôn Nữ Khánh Linh đã có những nhắc nhỡ cần thiết cho Người Phật Tử chịu Tu Tập trong cuộc sống hằng ngày - nhất là 66 câu Thiền Tông.... đã có 1 vài câu bị tráo đổi bởi bàn tay nhúng chàm
Kính
Phật Giáo, vào thời điểm Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thì Ấn Độ phân rẽ các hình thức tôn giáo, triết học và xã hội ra thành trên 90 giáo phái khác nhau (...). Đặc biệt, nghiêm trọng nhất là họ phân xẻ xã hội ra thành nhiều giai cấp (...), dẫn đến những sự kỳ thị về chủng tộc, địa vị xã hội, về quyền bính, khác biệt về sự và giàu, nghèo v.v... một cách ghê gớm.
Và, sau khi vị Thái Tử Tất Đạt Đa Thành Danh, Đạt Ngộ đến trạng thái hoàn toàn Chân, Thiện, Mỹ cách tuyệt vời mà văn khố nhà Phật gọi là Đạo Quả Niết Bàn thì, Ngài Thích Ca Mâu Ni liền nghiêm chỉnh tuyên bố:
"Lý tưởng của tôi không có giai cấp trong giòng máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn".
Nó cách một trời một vực, và nó khác hoàn toàn với điều mà người Tin Lành và Thiên Chúa giáo Vatican La mã, có lẽ con người đã tự nhét vào miệng Đức Chúa Jesus những lời lẽ hung dữ, bạo tàn và kỳ thị ("Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta", Chúa Jesus nói?), chia rẽ gia đình một cách khủng khiếp, rồi cho đó là “Kinh Thánh”.
Chứng minh?
Tôi không có dựng chuyện, không xuyên tạc, không "nói xấu", không nói những điều không có. Mà, sau đây là bằng chứng!
Tân Ước, Ma-Ti-Ơ, đoạn 10, với những câu từ 34 đến 37:
“Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươn dáo (34); Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia (35); và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình (36); Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta (37) ".