Theo tôi nghĩ, nên xem “tấm vải liệm Turin” là đồ giả, cho dù đó là đồ thật, thì sẽ tốt hơn. Bởi vì:
1/. Tấm vải này nó là vật vô tri như mọi vật khác, chẳng có ý nghĩa gì với thời gian làm biến hoại. Nó có ý nghĩa giá trị nào chăng với một quả bom nổ, một đám lửa hỏa hoạn hay một trận đại hồng thủy? Cứ thử đi xem thì sẽ rõ!
2/. Theo Công giáo, thân xác của Chúa Jesus chịu hình phạt là để chuộc tội cứu rỗi nhân loại, mà con người trên dưới 2000 năm nay, có lúc nào bớt đi tội lỗi vì gian trá, lừa đảo hay bớt đi khổ đau vì chiến tranh và tật bệnh?
Thế thì sự tồn tại của tấm vải này có phép lạ gì hơn cái thân xác bị đóng đinh kia, hay chỉ là một vật ngộ nghĩnh như con gà đẻ trứng vàng?