Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Nhân Dân Việt Nam 20/11 Và
Lời Tri Ân Gửi Các “Thầy Cô” Tác Giả Của Sachhiem.net
Lê Xuân Thành
http://sachhiem.net/XAHOI/xhL/LeXThanh.php
17-Nov-2015
Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Nhân dân Việt Nam (20/11/2015), ẹm kính Thầy Cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi cả nước hướng về ngày tri ân các Nhà giáo Nhân dân Việt Nam, em xin kính gửi đến Thầy Cô những lời tri ân sâu sắc! Mặc dù em viết văn không được hay, nhưng em vẫn viết để gửi đến Thầy Cô và tỏ lòng ghi nhớ công ơn Thầy Cô – Những người Cha mẹ thứ hai đã hết lòng dạy dỗ và rèn luyện em nên người!
Người ta thường nói ‘những người cùng chung lý tưởng sẽ gặp nhau’, được quen biết Thầy Cô là một may mắn của đời em. Cha mẹ đã cho em một hình hài, Thầy Cô cho em cả kiến thức. Những người thầy, Thầy Cô cũng như những người cha mẹ thứ hai vậy! Được biết nhiều Thầy Cô năm nay cũng trạc tuổi bố mẹ em. Những lời khuyên của Thầy Cô cũng như lời khuyên của cha mẹ.
Khi đọc các bài viết của Thầy Cô trên Sachhiem.net, em rất ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của Thầy Cô và càng yêu hơn cái tâm trong sáng (khi em biết vài tác giả đã từng là người Công Giáo và đã bỏ đạo), Những kiến thức đó thiêng liêng, cao quý đâu kém những gì mà cha mẹ đã làm cho em.
Thầy Cô tuy sống ở Mỹ nhưng tim luôn ở trong nước, tình yêu Tổ quốc thể hiện qua từng câu chữ của Thầy Cô. Chính những bài viết ấy đã truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam để em có thể tiếp lửa cùng Thầy Cô!
Em biết rằng Thầy Cô cũng có nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng Thầy Cô đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy và đã mang hết tâm huyết, tài năng và tinh thần dân tộc để viết lên những dòng văn mà hiếm trí thức trong nước dám làm!
Thầy Cô luôn là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ chúng em noi theo! Em cũng từng nói với mấy bạn em rằng: Thời đại Internet, ai không học thì sẽ thiệt cho chính mình, những ai không có cơ hội học Đại học do điều kiện khách quan và chủ quan thì hãy mua sách về mà tự học hoặc lên mạng mà tự học. Sachhiem.net thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, Sachhiem.net là tiêu biểu cho trí tuệ, Tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam.
Em được biết Nghị quyết số 29, NQ/TW của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI <04/11/2013> về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nước nhà Việt Nam đã chỉ rõ “Phát triển giáo dục phải đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Và em cho rằng Nhà nước ta phải sớm dạy cho học sinh, sinh viên những kiến thức về tôn giáo, vì chỉ có con đường đó mới có thể nâng cao kiến thức về cả hai mặt tôn giáo, và chính trị cho tuổi trẻ thì mới có thể đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Em tin tưởng rằng, với những đóng góp vô cùng quý báu của các thế hệ tác giả, nhà nghiên cứu, nhà giáo,.. của Sachhiem.net, các Thầy Cô và Sachhiem.net đáng được vinh danh trước Nhân dân, trước Tổ Quốc. Em ước mong và hy vọng Sachhiem.net sẽ sớm được cho in và xuất bản tại Việt Nam.
Bây giờ, trong môi trường Đại học. Em sẽ không cố gắng để dành tặng thầy cô hay cha mẹ những bông hoa điểm 10 nữa. Đại học là tự học, tự thân vận động, phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống cho tương lai và phải đấu tranh chống lại những gì làm băng hoại tâm hồn, tư tưởng mọi người vì sự phát triển phồn thịnh của Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Em rất tự hào về Thầy Cô – ngọn đuốc soi sáng đường để em tiếp tục thực hiện hoài bão của Thầy Cô! Em xin hứa với Thầy Cô: Em sẽ rèn luyện và tu dưỡng, luôn trau dồi, phát huy tinh thần tự học và nghiên cứu, nỗ lực hết mình và không ngừng đóng góp và nền văn hóa, dân trí nước nhà. Em sẽ hoàn thiện hơn về bản thân để trong tương lai sẽ trở thành một “Kiến Trúc Sư” có phẩm chất và năng lực để góp phần xây dựng quê hương và Tổ quốc hùng cường!
Trước đây nửa năm, Quốc Lộ 1A chưa làm lại nên có lẽ đi lại khó khăn. Bây giờ đã làm xong đường rồi Thầy Cô ạ! Thầy Cô nếu về nước từ nay sẽ dễ dàng hơn.
Em mong Thầy Cô hãy giữ gìn sức khỏe và bảo trọng, để tiếp tục mang tài năng, tâm huyết và tinh thần dân tộc Việt để có nhiều hơn những bài viết – vì đó cũng chính là ngọn lửa tâm huyết đang bừng cháy nơi Thầy Cô sẽ lan truyền sang thế hệ trẻ chúng em!
Xin Thầy Cô hãy tin vào thế hệ trẻ chúng em!
Lần nữa, em kính chúc Thầy Cô và gia đình dồi dào sức khỏe! Em chúc Thầy Cô và em cùng vui cùng khỏe để thực hiện mục tiêu xây dựng nước nhà Việt Nam!
Dành sự tôn kính về Thầy Cô!
“Bảng đen phấn trắng tan dần
Tình thầy luôn mãi muôn vàn nhớ ơn!”
Kính Thầy Cô!
Trò Lê Xuân Thành
Việt Nam, ngày 16/11/2015
Trong không khí chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Nhân dân Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015).
Trang Thời Sự