LTS: Bài thơ rất chân thật viết cho ngày 30 tháng 4 vừa qua, nhưng mãi đến nay tòa soạn mới ... gặp. Dù sao, đăng hôm nay vẫn chưa muộn vì ý nghĩ về ngày này đối với nhiều người Việt Nam rất mênh mông và chan hòa, không thể gói gọn vào thời gian nhất định. Tòa soạn cũng trân trọng giới thiệu video trong phần Phụ Lục của tác giả Ái Dân đến độc giả. Một tài liệu yêu nước cho chúng ta hiểu thế nào là người yêu nước theo một định nghĩa chính chắn và chân chính nhất của dân tộc. Xin bạn đọc theo dõi cho đến hết phim. (SH)
From: Ái Dân Sent: Wednesday, June 24, 2015 9:45 PM To: sachhiem@sachhiem.net Subject: Bài thơ con cóc xin gửi thiếu uý Nguyễn Ngọc Lập và đồng bào ở hải ngoại
Bài thơ gửi những người đồng bào ở hải ngoại nhân ngày vui, bốn mươi năm Tổ quốc vẹn hình hài.
Hãy một lần về lại với quê hương
Vui cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường
Oán thù xưa như bụi, gió, như sương
Ta chuyển hoá, mang tình thương hàn gắn,
Hãy để tay anh, lên trái tim tôi nóng chảy
Để anh hiểu nỗi, tình dân tộc cay cay
Dù ai đã lỡ, làm những điều sai quấy
Xin hãy về đây, nơi Tổ Quốc sum vầy,
Tôi vẫn thương anh, người đồng bào nơi ấy
Phút lạc lòng, đời ai chẳng từng sai ?
Nhưng thôi hãy, ôm chầm nhau, dừng lại
Để ta cùng nhau, bước tiếp giấc mộng dài ...
Chỉ có đồng bào mới mãi thương nhau
Chỉ có đồng bào mới dám chết vì nhau
Khi quê hương chẳng còn nơi nương náu !
Khi lũ ngoại bang, tắm máu đồng bào !
Chỉ có đồng bào mới nhường nhau mạng sống
Chỉ có đồng bào mới chung tiếng khóc ròng
Chỉ Tổ Quốc nơi cùng chung giọng nói !
Chung từng câu hò, điệu lý, ánh trăng trôi
Chung câu ca dao, tục ngữ, tấm thân còi
Chỉ nơi đó, tâm hồn ta vẫy gọi
Lá vàng kia, ngày mai sau, còn biết rơi về cội
Chẳng lý nào, ta để hồn mình, nghìn kiếp đơn côi …
Chẳng lý nào, ta để hồn mình, mãi lạc loài thổn thức !
“Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một.
Sông có thể cạn ! Núi có thể mòn !
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi! ” (Hồ Chí Minh)
Nguyễn Ái Dân, ngày 23/4/2015.
Con, một Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xin kính tặng bác Nguyễn Ngọc Lập, cựu thiếu uý thuỷ quân lục chiến của của quân lực VNCH cùng đồng bào ở hải ngoại, kể cả những đồng bào chống Cộng, một bài thơ con cóc ạ.
Con xin chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, và mỗi năm có thể trở về quê hương vài lần để tắm mình trong tình tự dân tộc ấm áp, bao dung ạ.
Được ghi hình trong trường quay hiện đại ở Đài THVN, Gala Ngày trở về năm nay sẽ đưa khán giả ngược dòng lịch sử, tìm về câu chuyện trở lại để đóng góp cho Tổ quốc của những người dân Việt xa xứ. Những câu chuyện này được tái hiện trong một không gian sâu lắng, mang lại nhiều cảm xúc. Chia sẻ về chủ đề chính của Gala Ngày trở về năm nay, BTV Phương Liên – tổ chức sản xuất chương trình – tiết lộ: “Chủ đề chính của chương trình năm nay là về tình yêu quê hương đất nước và tinh thần dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam và trong trái tim các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài”. Theo BTV Phương Liên, khác với mọi năm, Gala Ngày trở về lần này sẽ có khách mời tại trường quay, kết hợp biểu diễn văn nghệ. Với chủ đề "Tiếng gọi quê hương", chương trình sẽ được thể hiện theo dạng phim tài liệu – ký sự, kể lại những dấu mốc lịch sử về tinh thần dân tộc của 3 vị vua chống Pháp bị lưu đày, của những trí thức Việt kiều đầu tiên theo Bác Hồ về nước (năm 1946) – Võ Quý Huân, Trần Đại Nghĩa và Trần Hữu Tước – để đóng góp cho Tổ quốc, về tấm gương sinh viên Việt Nam điển hình tại Mỹ Nguyễn Thái Bình - người đã có công trong việc buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam hay câu chuyện về những thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài trong sự kiện Biển Đông – sự kiện nổi bật năm 2014 – để làm bật lên tinh thần đoàn kết của những người con Việt Nam xa xứ khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm nhiều phóng sự, cuộc phỏng vấn, giao lưu, trò chuyện với khách mời được ê-kíp thực hiện tại Việt Nam và nước ngoài. Đặc biệt, Gala Ngày trở về năm nay sẽ chỉ có 1 khách mời tại trường quay và đồng thời là nhân vật trải nghiệm - Giáo sư Sử học Kiều Linh (giảng viên ĐH UC Davis, Mỹ). Cô là một Việt Kiều và rất yêu lịch sử Việt Nam nhưng ít có cơ hội tìm hiểu trực tiếp. Với Gala Ngày trở về, ê-kíp sản xuất muốn mang đến cho khán giả một bức tranh toàn cảnh về lòng yêu nước, sự đoàn kết của con người Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử để qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước của khán giả. "Chúng tôi mong khán giả truyền hình, nhất là những khán giả ở xa Tổ quốc thấy được sự trở về của những người con Việt Nam ở thế hệ trước là như thế nào, họ đã phải hy sinh những gì vì trách nhiệm đối với Tổ quốc. Hy vọng, thông qua đó, sẽ có nhiều hơn bà con Việt kiều trở về để đóng góp cho quê hương" - BTV Phương Liên chia sẻ thêm.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"