●   Bản rời    

Những Tiên Đoán Sai Lầm Về Ngày Tận Thế

Những Tiên Đoán Sai Lầm Về Ngày Tận Thế

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL35.php

21-Dec-2012

LTS: "Ngày Tận Thế" - thực sự nó đã gây hiệu quả dở khóc dở cười cho nhiều nơi trên khắp thế giới vì có quá nhiều người "yếu tim" và "nhẹ dạ". Cách đây hơn một năm, một người bạn đồng nghiệp, tuổi khoảng trên 30 một chút, xin nghỉ việc, và bắt đầu chu du khắp năm châu để ngày tận thế có chết.... cũng cam lòng. Ngày hôm nay không biết anh ta đã xài hết tiền dành dụm chưa, và sẽ làm gì cho những năm kế tiếp. Đó là một trong nhiều chuyện dở khóc, còn chuyện dở cười ... có lẽ nên hỏi những tiệm bán thực phẩm dự trữ, tiệm bán nến, bán đồ dùng cứu cấp, khẩn cấp... Có lẽ họ bán chạy lắm.

Những người cố tình bày trò đoán ngày tận thế chỉ có mục đích gây chú ý để mọi người nghe theo mình. Điều này thành công ở lãnh vực tôn giáo. Hoặc tìm cách gây chú ý chỉ để mua vui, như nàng Bao Tự thời Vua U Vương bên Tàu. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa trên phong hỏa đài (đó là các cột lửa, báo hiệu chư hầu đến cứu khi có giặc) cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Bạn đọc có muốn như các chư hầu này không nhỉ (SH)

 

Đối với các nhà khoa học, ngày tận thế chính là ngày chấm dứt mọi sự sống ở trái đất này. Nó đến do những nguyên nhân tự nhiên như một vì sao tắt. Vạn pháp vô thường. Thành, trụ, hoại, diệt là tiến trình tất yếu của vạn vật. Mặt trời không thể sáng mãi. Sẽ có một ngày nó cạn nhiên liệu, không còn tiếp tục sưởi ấm trái đất như ngày hôm nay. Họ đoán rằng ngày đó sẽ xảy ra vào khoảng năm 10100. Hoặc tận thế cũng có thể vì một thiên thạch va chạm vào trái đất. Tận thế cũng có thể do con người tạo ra, chẳng hạn một trận thế chiến bằng bom nguyên tử, hoặc chất carbon sa thải quá mức làm ô nhiễm môi trường, gây tình trạng tăng nhiệt độ quá cao ở trái đất…

Nhưng đối với Thiên Chúa giáo, họ lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng ngày tận thế là ngày Chúa tùy tiện chọn lựa để thiết lập một vương quốc dành riêng cho họ, những người tin theo Chúa. Họ gọi ngày tận thế là ngày Chúa Giê-su đến trần gian lần thứ hai để đón những người đã sống theo ý Chúa về hưởng phước thiên đàng. Và ý của Chúa là gì? Hay đó chỉ là ý của một tổ chức quyền lực, núp dưới danh nghĩa của một tôn giáo, luôn luôn tự khoác cho mình cái quyền đại diện Thượng Đế để sai khiến muôn dân?

Thiên Chúa giáo là một tôn giáo có những lời tiên đoán nhiều nhất về ngày tận thế. Chính Chúa Giê-su, các thánh tông đồ, và cả giáo hội đã có nhiều tiên đoán sai lầm về ngày này. Mặc dù họ dạy rằng ngày tận thế đến như một kẻ trộm vào ban đêm, nhưng Kinh Thánh mà người tín hữu phải tin là lời Chúa phán thì lại đưa ra những tiên đoán  rất sai lầm về thời điểm và những gì sẽ xảy ra trong ngày này.

I. Những tiên đoán sai của Chúa Giê-su:

Chính Chúa Giê-su đã tiên đoán sai về thời điểm và chi tiết những gì sẽ xảy ra trong ngày tận thế ngay tại thế hệ của những người đang đứng trước mặt Ngài khi họ vẫn còn sống, kể cả thày cả Cai-pha, thánh Gio-an Tông Đồ, rằng Giê-su sẽ trở lại trong vinh quang, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để thiết lập vương quốc của Ngài trong các câu Kinh thánh sau:

"Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời ; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

 [Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. And then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming upon the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a trumpet blast, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, know that he is near, at the gates. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.] (Matthew 24:29-35 NAB)

“Tôi bảo thật các người: tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.” [Amen, I say to you, all these things will come upon this generation.] (Matthew 23:36 NAB)

“Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy Nước Thiên Chúa." [Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God.] (Luke 9:27 NAB)

“Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” [Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away]. (Mark 13:30-31 NAB)

“Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị." [There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom.] (Matthew 16:28)

“Đức Giê-su trả lời: Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến." [But I tell you: From now on you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming on the clouds of heaven.] (Matthew 26:64 NAB)

Đức Giê-su trả lời : "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến." [Then Jesus answered, "I am; and you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming with the clouds of heaven.] (Mark 14:62 NAB)

“Đức Giê-su còn nói với họ: Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực." [Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power." ] (Mark 9:1 NAB)

► Giê-su còn chi tiết hơn nữa khi khẳng định rằng thánh tông đồ Gio-an vẫn còn sống cho đến ngày Giê-su trở lại:

“Đức Giê-su đáp: Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy." [Jesus saith unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me. ] (John 21:22)

► Và câu Kinh Thánh sau đây chứng minh rằng Giê-su đã nói với các tông đồ rằng ngày tận thế sẽ đến trước khi các ông chấm dứt việc rao giảng tin mừng ở Israel:

“Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.” [When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes.] (Matthew 10:23 NAB)

II. Những tiên đoán sai của thánh Gio-An:

Các thánh tông đồ được xem như là những người cận kề, đi theo Chúa Giê-su trong ba năm Ngài giảng đạo. Giáo hội dạy rằng họ chính là những chứng nhân các lời rao giảng của Ngài để viết thành Kinh Tân Ước. Bởi vì họ biết Chúa đã dạy ngày tận thế sẽ xảy ra ngay trong thời đại của họ khi họ còn sống nên họ thường hay nhắc lại với các tín đồ để chuẩn bị sẳn sàng cho ngày này.

Thánh Gio-an tin rằng thời điểm ngày tận thế rất gần kề và những gì ông viết trong cuốn kinh Khải Huyền sẽ xảy ra một ngày rất gần. Ông tin rằng ông đang sống ở thời điểm cuối cùng trước ngày tận thế. Ông biết chắc điều này vì ông nhận thấy có nhiều kẻ phản Đức Ki-tô chung quanh ông và ông cho đó là dấu chỉ của ngày tận thế:

“Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó. Ông Gio-an đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su Ki-tô, về những gì ông đã thấy. Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến! (Revelations 1:1-3)

► “Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.” [Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.] (1 John 2:18)

“còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.[And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.] (1 John 4:3)

"Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này!"  (Revelations 22:7)

"Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm. (Revelations 22:12)

“Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: "Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến."  (Revelations 22:20)

Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi.” (Revelations 3:11)

III. Những tiên đoán sai của thánh Phao-lô:

Phao-lô khẳng định ngày tận thế sẽ xảy ra đối với những người đang sống trong thời của Phao-lô:

“Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.” [For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: And the dead Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air: And so shall we ever be with the Lord.” Paul shared the delusion, taught by Jesus, in that he expected to be snatched up bodily into heaven with other saints then living, who would, thus, never taste death. The use of “we” clearly proves as much. It is difficult to deny that Paul was certain that the end of the world was coming in the lifetime of his contemporaries.]  (1 Thessalonians 4:16-17)

► Phao-lô tin rằng Chúa Giê-su sắp đến trong nay mai khi ông viết những câu sau đây: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả.” [Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing] (Philippians 4:5)

► Phao-lô tin rằng ông đang sống những ngày cuối trước ngày tận thế: nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.” [Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds] (Hebrews 1:2)

► Phao-lô tin Đức Giê-su sẽ trở lại ngay, chỉ trong một thời gian rất ngắn: Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn.” [For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry.] (Hebrews 10:37)

IV. Những tiên đoán sai của thánh Phê-rô:

Thánh Phê-rô cũng tin tưởng sai lầm rằng ông đang sống ở thời kỳ cuối của vũ trụ và sự tận cùng của mọi vật sắp xảy ra nay mai:

“Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này.” [Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you] (1 Peter 1:20)

“Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được.” [But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.] (1 Peter 4:7)

V. Những tiên đoán sai khác trong quá khứ :

Sau đây là những tiên đoán sai lầm khác của những người Thiên Chúa giáo đã đưa ra trong quá khứ. Người viết xin chép lại một vài tiên đoán tiêu biểu từ cái nguồn sau: (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dates_predicted_for_apocalyptic_events )

Hippolytus of Rome, Sextus Julius Africanus, Irenaeus cả ba đều đoán rằng Giê-su sẽ trở lại vào năm 500.

Sextus Julius Africanus lại điều chỉnh lại và tiên đoán năm tận thế sẽ là năm 800.

► Giáo hoàng Sylvester II và những người Thiên Chúa giáo ở Âu Châu đã cho rằng ngày mùng 1 tháng giêng năm 1000 sẽ là ngày tận thế.

► Giáo hoàng Innocent III tuyên bố rằng sau 666 năm kể từ ngày có Hồi giáo, tức là vào năm 1284 sẽ có tận thế.

► Cái con số 666 là một con số huyền bí đến nỗi sau này những người Thiên Chúa giáo lại cho rằng năm 1666 sẽ là ngày tận thế.

► Isaac Newton tiên đoán trong cuốn sách của ông, Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John, rằng thiên niên kỷ của đức Ki-tô sẽ bắt đầu vào năm 2000, nghĩa là ngày Chúa đến hay ngày tận thế sẽ là năm 2000.

► Jerry Falwell, Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins, Credonia Mwerinde, Joseph Kibweteere…  cũng đoán ngày tận thế sẽ là ngày mùng 1 tháng giêng, năm 2000.

► Pat Robertson viết cuốn The New Millennium vào năm 1990 đã tiên đoán rằng ngày 29 tháng 4 năm 2007 sẽ là ngày tận thế.

► Harold Camping tiên đoán ngày 21 tháng 5 năm 2011 sẽ có nhiều trận động đất lớn và có hiện tượng Rapture, một hiện tượng được xem như là Chúa đến để cứu 3% nhân loại cho vào thiên đàng. Và sau đó chừng 5 tháng sẽ là ngày tận thế, tức vào tháng 10 năm 2011.

► Riêng đạo Tin lành Jehovah’s Witnesses thì đã tiên đoán 13 lần tận thế và tất cả đều sai. Đó là những năm 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1915, 1918, 1925, 1932, 1941, 1975, 1994, và 2004. (http://www.buzzfeed.com/masseffect3/things-we-definitely-know-about-the-impending-apoc-4v8m?b=1)

VI. Kết luận

Thế giới ở thời đại nào cũng có đầy dẫy những tiên tri giả, những kẻ kiếm lợi nhờ những mánh mung buôn thần bán thánh. Việc rao bán đồ giả bao giờ cũng tràn ngập thị trường. Tương lai là điều chẳng ai biết trước vì còn nhiều yếu tố liên hệ chằng chịt, hỗ tương, không thể nắm bắt.  Vào bất cứ tiệm sách nào, chúng ta cũng thấy tràn ngập đủ mọi sách báo bàn về tử vi, bói toán, bói bài, bói kiều, xin xăm, thuật chiêm tinh, phong thủy, xem chỉ tay…

Nếu có ai cao ngạo cho mình có thể biết được tương lai, bạn hãy hỏi họ con số độc đắc power ball tuần tới sẽ là con số nào? Nếu trúng độc đắc, bạn hứa sẽ dùng 100% tiền thưởng cho những công việc bác ái, những việc mà bất cứ một thần thánh nào cũng mong ước bạn làm. Chắc họ sẽ trả lời bạn rằng thiên cơ bất khả lậu, hoặc mầu nhiệm không thể lý giải. Riêng một sự kiện hiển nhiên này cũng đủ có thể khẳng định được rằng con người chẳng ai có quyền lực siêu nhiên để nói lời tiên tri. Ngay cả Thiên Chúa toàn năng như đức Giê-su mà còn tiên đoán sai lầm, huống hồ chúng ta là những loài thụ tạo.

Con người thường tự khoác cho mình một khả năng hoang tưởng, rằng họ có thể nghe, đọc và hiểu được ý muốn của các thần linh. Họ cho mình đặc quyền đại diện Thượng Đế, một sinh vật tưởng tượng, chẳng ai thấy, chẳng ai biết, chẳng ai hiểu, để thống trị thiên hạ. Tất cả chỉ vì quyền lợi vật chất núp sau các chiêu bài tôn giáo, những  đặc sản của con người được xây dựng bằng những lời hù dọa. Sợ chết, sợ đau khổ, ham muốn sống vĩnh cữu… luôn luôn là những nổi ám ảnh làm con người dễ dàng chấp nhận, nhắm mắt tin theo. Thiên Chúa giáo dễ dàng khai thác lòng nhẹ dạ yếu đuối của con người, những người không thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình, cho mục đích quyền lợi của phe nhóm.

Nếu hệ tư tưởng con trời hay thiên tử của các ông vua chúa quân chủ một thời ngự trị trong tiến trình tri thức của các dân tộc đã không còn nữa thì hệ tư tưởng thần quyền, con người thay mặt Thượng Đế hay Giáo Hội là mẹ Thiên Chúa để có thể cầm buộc trên trời và dưới đất, cũng đang trên đường thoái hóa vì không còn thích hợp với sự tiến bộ tư tưởng của nhân loại.