Trước hết tôi hơi ngạc nhiên về một thư của một người mới. Nhưng vấn đề anh nêu ra khiến tôi phải chú ý đọc, dù rằng tôi có rất nhiều thư.
Có lẽ điều anh bức xúc cũng là điều của tôi và nhiều người. Đó là thực tế nhận thức từ một lý trí trung thực bị bóp méo bởi một lý trí lừa đảo ngụy biện cho tình cảm. Thứ tình cảm mê muội này + tâm lý nhồi sọ là sản phẩm của các tôn giáo hay chủ nghĩa chính trị, triết học ... rất hiệu quả cho đại đa số quần chúng đang ở mặt bằng tình cảm, nghĩa là đại đa số này rất ít năng động trong đời sống lý trí. Đây là một vấn đề khá nan giải, cần thời gian lâu dài , có thể nhiều thế hệ mới tháo gỡ được.
Vì thế để có thể sáng tỏ phần nào, tôi có ra công tìm hiểu và biên soạn nhiều vấn đề và quan điểm thực hiện giải quyết của nhiều giới như tôn giáo, xã hội, ... nhằm có những luận cứ cụ thể để phản biện có hiệu quả, đặc biệt là trong lời lẽ trong sáng và ôn hòa.
Trước đây tại Việt Nam, tôi có nhiều lần đẩy lùi rất vui vẻ các thành phần truyền giáo ra khỏi nhà bằng lời lẽ hợp lý, và sau này qua các bài viết gửi cho các con chiên khó tính, nhưng tất cả đều êm ả.
Theo tôi nghĩ, trong gia đình thì mình nên có lời lẽ ôn tồn để nghi vấn những mê muội để dần cho mọi người sáng ra trước thực tế. Nếu anh nắm rõ về đạo Phật thì điều thực hiện này không khó lắm. Bởi nếu được hay không, không làm ta bức xúc; ngược lại càng xem cách phản biện của ta có sắc bén hiệu quả thế nào!
Việc này đối với ông nhà nước là rất khó, bởi chính ông nhà nước cũng gần như có cùng bản chất với tôn giáo, dù rằng nó có đường hướng phủ nhận tôn giáo. Tính vô thần trong đạo Phật không vướng 2 cực đoan tôn giáo-chính trị, với bản chất khách quan của tuệ giác, theo tôi nghĩ rất cần cho chính sự thanh lọc nơi mình trước khi thanh lọc người, là điều khá hợp lý cho mọi ứng xử tốt đẹp.
Tự do tôn giáo theo tôi nghĩ chỉ là thứ chiêu bài mê hoặc, sách động làm rối loạn trật tự xã hội hơn là lợi ích cho mọi người.
Vài hàng trao đổi cùng anh, mong anh sớm tháo gỡ được các bế tắc.
Thân chào.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"