From: "Victor Nguyen ngocvictor@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 29, 2014 9:08 PM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Fw: Cấp bậc sau cuộc chiến
Chúng ta đã thua, chúng ta đã bỏ chạy trước hay sau ngày 30/4/ 1975, đã gần 40 năm rồi, đây là một sự thật không thể chối cải. Vậy mà vẫn còn một số anh em chiến hữu của tui vẫn mạnh miệng tuyên bố là chúng ta chưa "Giải Ngũ", vẫn tiếp tục chiến đấu, tui cũng không biết là chúng ta chiến đấu bằng cách nào ? Mỗi lần đi biểu tình chống TC, chống VC, tui không thấy các chiến hữu chưa "Giải Ngũ" tham gia tham dự, chắc là các chiến hữu đó của tui đang bận làm công tác "Bí Mật" ngoài thành phố Houston ?
Còn chuyện lon lá, huy chương đỏ ngực, mỗi khi thấy một vài chiến hữu năm xưa của tui xuất hiện trong bộ quân phục không được đúng cách cho lắm, tui thường "Ngó Lơ" như không nhìn thấy vì "Tế Nhị", nể nang bạn bè, không hỏi chuyện lên lon sao mà chậm thế, nếu còn "Tại Ngũ" tính đến nay gần 40 năm, mà chỉ lên thêm có mấy cấp, chứng tỏ khả năng chắc là quá kém.
Xin mọi người chớ nên thắc mắc chi cho phiền lòng nhau, đa số chúng ta cũng không còn bao nhiêu năm nữa sẽ được phủ cờ trên chiếc "Áo Quan", nếu thích, nhớ trăn trối với bạn bè còn lại, lên lon mà không phủ cờ khi chết là một điều thiếu sót .
Trân trọng
Victor Nguyễn
Thủy thủ tập sự HQ 802
____________________________________
From: "Kim Au kimau48@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Tuesday, May 27, 2014 10:02 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Cấp bậc sau cuộc chiến [1 Attachment]
____________________________________
On Tuesday, May 27, 2014 2:44 PM, Vung Cao wrote:
Từ khi rời khỏi chức vụ trung đội trưởng tác chiến, lòn lách lên cấp đại đội trở lên hóa thành đa phần là những ông oánh giặc mồm bằng những máy PRC25. Đến khi nước mất nhà tan trở thành đào tẩu hay hàng binh bị vc đưa vào trại tập trung phải chịu đựng sự lăng nhục lê thê dài hạn ?!.
Nay ra nước ngoài vẫn còn ý nghĩ quan liêu với cấp bậc! hơn ai? cũng như chỉ huy ai vậy?. Các ngài nem thủ đức trừ bị & võ biền vườn cột (SH- rường cột) quốc gia, như hiện nay các ngài có bản lãnh tề gia chưa ? mà dùng biểu tượng như là cấp bậc để ỷ thị thiêng hạ!. (từ ngữ dành riêng cấp bậc "không thuộc cấp dưới quyền").
Tôi nhắc đến những ai còn óc quan liêu nên biết: Cấp bậc là gì, cấp bậc trong quân đội để áp dụng tôn ti kỷ cương làm việc trong hệ thống quân giai trong nguồn máy quân đội, như mõi quân nhân mõi nhiệm vụ. Khi xuất ngũ, hay giải ngũ (không còn trong quân đội VNCH) thì không 1 ai còn quyền mang cấp bậc cũng như mặc quân phục của quân đội dù là đại tướng TTMT/QLVNCH ? bạn chỉ được quyền đeo trên ngực áo dân sự với những huy chương công trạng (nếu có) trong những lúc lễ lạc liên quan đến quân đội hoặc tầm cở QG lúc bạn tham dự ?.
Nếu quí vị cựu quan chức tự cương cấp bậc ngoài dân chính, nếu gặp phải quân cảnh họ cũng phải thi hành công vụ áp tải bạn về quân vụ thị trấn, sau đó chuyễn bạn ra tòa án QS tước bỏ quyền lợi giải ngũ của bạn ?.
Hiện nay chúng ta chỉ còn lại với tình Huynh Đệ chi binh, "nếu có", hơn nữa nơi hải ngoại cựu quân nhân VNCH chúng ta đồng lòng du di về qui luật bộ quân phục mà chúng ta một thời phát áo chiến binh phục vụ đất nước, như hiện tại chúng ta đang duy trì mầu áo ấy để kết hợp tình huynh đệ chi binh nói riêng nơi chúng ta đang sinh sống, nói chung là nơi hải ngoại (rất tốt) cũng không nên lợi dụng bộ quân phục đó mà thể hiện cấp bậc phân chia giai cấp, vô tình tạo sự đố kị, đưa đến sự chia rẽ trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn cộng sản nơi hải ngoại vì cái "ta" như đã và đang xảy ra.
Vậy chúng ta nên giữ lấy lề! về nhân phẩm tối thiểu mà không nên thể hiện sự phân giai cấp một thời của quá khứ! với đồng cảnh đồng thuyền ?. Cùng nhau trên sự tương kính, tương ái lẫn nhau trong bộ quân phục mà chúng ta đã và đang mặc trong lúc lễ lạc cộng đồng hay hợp mặt hội đoàn cũng như đoàn thể.
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”