Cái gì của người ta tốt thì mình vẫn xài được em ạ, đó là thực tế!
Ngày tết đã ăn sâu vào tinh thần người Việt rồi, nếu khi không triệt bỏ đi thì chị thấy lạc lõng lắm: Còn đâu những bài thơ "Ông Đồ", "Chợ tết",
vvv...
Những phong tục cổ truyền "cây đu", "cây nêu" vv... cũng thành vô nghĩa, khi mình lai căng gộp tết tây vào với tết ta!
Đức Phật không biết gì tới âm lịch, chị đồng ý với em, nhưng đạo Phật Bắc Tông được truyền qua từ Trung Hoa, chị cám ơn họ điều đó; cái đó không liên quan gì đến trung cộng hay những kẻ xâm lăng đời Minh hay đời Mãn Thanh! Chuyện này không đánh đồng với chuyện khác được .
Chị có nhiều bạn là sinh viên người Hoa chứ, họ đều rất dễ thương với chị .
Chị không biết con trai người Tàu thì ra sao, chứ con gái thì dễ thương lắm!
Thân ái,
Do Thi Thuan
_______________
From: Nguyễn Khắc Anh Tâm
Sent: Wednesday, January 8, 2014 10:53 PM
Subject: Re: [GoiDan] Fw: [Daploisongnui] FW: Kêu gọi lần thứ 11 ....
Kính chị,
Nói ra mong chị đừng buồn, em là Phật tử đây nhưng em hoàn toàn không đồng quan điểm với những vị Phật tử khác nếu họ cho rằng Đức Phật dựa vào âm lịch. PG VN mình dựa vào âm lịch thì đúng hơn vì PG truyền tới VN qua ngã Trung Hoa. Chính vì vậy PG mình đậm mùi ... xì dầu. Và đó cũng chỉ là hình thức. Đức Phật sanh ở đâu, vào ngày tháng nào, và nhập Niết bàn vào ngày giờ nào đúng ra cũng chẳng quan trọng. Có trúng trật 1, 2 ngày hay 1, 2 tháng cũng chẳng sao.
Như ngày 25 tháng 12 không phải là ngày sinh nhật của Chúa Jesus. Đúng hay trật 1, 2 ngày hay cả 1, 2 tháng t. thiết nghĩ đó không phải là v/đ. Vấn đề là ở hình thức. Mình dùng đó để muốn nói về điểm son gì, đề cao về đề tài gì.
Chưa kể, ở đâu cũng vậy, tới đúng ngày lễ còn phải bị dời cho tới cuối tuần để thiên hạ có thì giờ mà dự. Người chủ lễ thường là giới tu hành còn dời, người dự lễ cho đó là quan trọng sao?
Thêm nữa, ngày âm lịch sai, phải sửa lại mấy lần mời đúng, còn dương lịch thì đúng hơn, tại sao chúng ta không dựa vào khoa học mà định?
Thế giới quý trọng Khổng tử nhưng không ai bưng bế ô vô nhà, rồi coi đó là tổ tiên của mình bao giờ. Chúng ta nếu thích ăn bánh Trung thu vì bánh này quá ngon và bổ (hìhì) thì cứ ăn, có sao đâu hà, nhưng tại sao lại cho rằng "tết" trung thu là của mình, có kẻ lại nhận vơ rằng "tết" trung thu là văn hoá của mình?
Có lẽ chi chưa liên hệ với Tàu bằng t. T. liên hệ vì khối Toán có vô số du học sinh Tàu. Thích hay không đó là một chuyện nhưng du học sinh Tàu là giới du học sinh đông nhất ở HK. Nếu chị quen, chị thử nói tiếng Hổ (là con cọp) trước mặt tụi nó, chị thử mở hộp bánh Trung Thu ra ăn trước mặt tụi nó, rồi chị phải coi cái mặt của tụi nó hinh hỉnh cở nào rồi chị mới hiểu, thà bỏ hết chứ ta không nên lấy cái của thiên hạ, lấy cái ăn theo, lâu ngày lâu tháng lại nhận vơ đó là của mình, của tổ tiên mình, hay tệ hơn, là cái căn cước văn hoá của mình.
Nguyễn Khắc Anh Tâm
Đó đây
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"