SỰ THẬT : Tướng và quan chức Mỹ "đã về hưu, không còn sợ mất gì" - NÊN HỌ NÓI THẬT VỀ UKRAINE !
From: NTH
Date: 1/01/2023 9:57AM
Tướng Mỹ Wesley Clark, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Đồng minh NATO ở châu Âu
nhận định đâu khác gì cựu Đại tá Mỹ Douglas MacGregor hay Scott Ritter - cựu chuyên gia tình báo quân sự Mỹ, và giám sát viên vũ khí hạt nhân của LHQ !
Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Wesley Clark, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Đồng minh NATO ở châu Âu nhận định, cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột sẽ dẫn đến sự chảy máu dần dần của Ukraine.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến do Mỹ-Ukraine tổ chức, tướng Wesley Clark nói rằng: "Trong quá trình này, nói theo ngôn ngữ quân sự, chúng ta đang làm chảy máu (làm cạn dần, rút hết nội lực) Ukraine. Họ chịu tổn thất nghiêm trọng. Họ đang mất cơ sở hạ tầng quan trọng. Họ đang mất năng lượng và tiềm năng công nghiệp. Họ đang mất cơ sở tài chính của nhà nước và chúng ta đang thúc đẩy cho những điều (thảm họa) này".
"Chúng ta ở Mỹ muốn ổn định tình hình, giảm thiểu rủi ro xung đột giữa NATO và Nga, giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt phía sau (phía tây) Ukraine mà không khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba (với Nga). Chúng ta muốn tập trung vào việc kiềm chế Trung Quốc", Clark nói thêm.
Ông Clark cũng cho biết, quân đội Nga đang thay đổi tình hình trên chiến trường và tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến bản chất của cuộc xung đột.
Trong khi đó, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan, ông Doug Bandow viết trong bài báo cho 19fortyfive cũng đã bình luận: "Mỹ đã không lắng nghe Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông ấy yêu cầu NATO từ bỏ việc mở rộng về phía Đông, thay vào đó Washington đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine".
(quyết định bành trướng NATO đến tận Ukraine là do thằng Bush Con ! - nth)
Bush Admits US Broke Promise on NATO Expansion; Says Ukraine Should "Destroy as Many Russian Troops" as Possible (consortiumnews.com)
2024-04-30 - Sẵn sàng cho Lễ thượng cờ Thống nhất non sông - Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hằng năm vào sáng ngày 30/4 nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời,
tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.