●   Bản rời    

Trong kinh thánh có bao nhiêu "quân thù" hay "kẻ thù"?

Lý Thái Xuân ngày 15 Dec, 2021


**Có khoảng 127 chữ "Quân thù" và 223 chữ "kẻ thù" trong thánh kinh. Bảo sao Âu Châu bây giờ không xếp nó vào loại "kích động hận thù"**

KHI ÂU CHÂU THỨC TỈNH

Tại sao Scotland kết án Kinh Thánh và Giáo lý Thiên Chúa giáo là khích động hận thù?
Vatican News: Theo luật mới của Scotland, Kinh Thánh và Giáo lý có thể bị kết án là khích động hận thù

----------
Đếm sơ sơ có 127 chữ "Quân thù" và 223 chữ "kẻ thù" trong thanhlinh. net. Vị chi là có khoảng 350 chữ "THÙ" trong thánh kinh.
Các bạn muốn xem sơ sơ 127 chữ "quân thù" trước không?
---------
Dân Số - Chương 24 -
10Vua Ba-lác nổi giận với ông Bi-lơ-am. Vua đập tay và nói với ông Bi-lơ-am: "Ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của ta, nhưng này, đã ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó.
Dân Số - Chương 24 -
19Gia-cóp sẽ thống trị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, và tiêu diệt kẻ trốn khỏi thành phố."
Đệ Nhị Luật - Chương 20 -
1Khi ra giao chiến với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, nếu anh (em) thấy chiến mã chiến xa, và quân binh đông hơn anh (em), thì anh (em) đừng sợ chúng, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) lên từ đất Ai-cập, ở với anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 20 -
3Ông sẽ nói với họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng,
Đệ Nhị Luật - Chương 20 -
4vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Đấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của anh em, để cứu thoát anh em."
Đệ Nhị Luật - Chương 20 -
14Chỉ có đàn bà con trẻ, gia súc và tất cả những gì ở trong thành, tất cả những gì chiếm được trong thành, thì anh (em) mới được giữ lấy làm chiến lợi phẩm; anh (em) sẽ được ăn những gì đã chiếm của 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, những thứ mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
10Khi anh (em) ra giao chiến với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trao chúng vào tay anh (em), nếu anh (em) bắt được tù,
Đệ Nhị Luật - Chương 23 -
10Khi ra đóng quân đối diện với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, anh (em) phải giữ mình khỏi mọi điều xấu.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
25ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị đánh bại trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀: khi ra đánh chúng, anh (em) cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, anh (em) tháo chạy bảy đường. Anh (em) sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
31Bò của anh (em) sẽ bị hạ trước mắt anh (em), mà anh (em) không được ăn thịt; lừa của anh (em) sẽ bị cướp trước mặt anh (em) và sẽ không trở về với anh (em); chiên dê của anh (em) sẽ bị nộp cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, mà không ai cứu giúp anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
48nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh (em) sẽ phải phục vụ 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của anh (em), những kẻ ĐỨC CHÚA sẽ sai đến đánh anh (em). Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh (em), cho đến khi chúng tiêu diệt anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
53Khi bị vây hãm, bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh (em) sẽ ăn con cái của lòng dạ anh (em), ăn thịt con trai con gái anh (em) mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
68ĐỨC CHÚA sẽ bắt anh (em) đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai-cập mà tôi đã nói với anh (em): "Anh (em) sẽ không còn thấy lại đất này nữa! " Tại đó, anh (em) sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của anh (em), mà chẳng có ai mua! "
DIỄN TỪ THỨ BA CỦA ÔNG MÔ-SÊ
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
7ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ anh (em), những kẻ ghét và bắt bớ anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
42Ta sẽ làm cho các mũi tên của Ta say máu, gươm của Ta sẽ ăn thịt: máu những người bị giết và những tù nhân, thịt đầu các thủ lãnh 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀."
Thủ Lãnh - Chương 2 -
18Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.
Samuel I - Chương 2 -
1Bà An-na cầu nguyện và nói: "Tâm hồn con hoan hỷ vì ĐỨC CHÚA, nhờ ĐỨC CHÚA, con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
Samuel I - Chương 4 -
3Khi dân trở về trại, các kỳ mục Ít-ra-en nói: "Sao hôm nay ĐỨC CHÚA để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh bại? Chúng ta hãy đi Si-lô lấy Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀."
Samuel I - Chương 12 -
10Họ đã kêu lên ĐỨC CHÚA và nói: "Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi đã bỏ ĐỨC CHÚA, đã phụng thờ các thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. Giờ đây, xin giải thoát chúng tôi khỏi tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ và chúng tôi sẽ phụng thờ Ngài.
Samuel I - Chương 14 -
30Giả như hôm nay dân đã được ăn phần chiến lợi phẩm tìm thấy nơi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, thì có phải là đòn giáng xuống người Phi-li-tinh đã mạnh hơn không? "
Samuel II - Chương 5 -
20Vua Đa-vít đến Ba-an Pơ-ra-xim, và vua Đa-vít đánh bại chúng ở đó. Vua nói: "ĐỨC CHÚA đã chọc thủng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ trước mặt tôi, như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế, người ta đặt tên cho nơi ấy là Ba-an Pơ-ra-xim.
Samuel II - Chương 22 -
4Tôi kêu cầu ĐỨC CHÚA, là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Samuel II - Chương 22 -
38Con đuổi theo, huỷ diệt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan;
Các Vua I - Chương 5 -
17"Ngài biết là Đa-vít thân phụ tôi không thể xây Đền Thờ kính danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người được, vì chiến tranh bao bọc tư bề, bao lâu ĐỨC CHÚA chưa cho người đè bẹp 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ dưới chân.
Các Vua I - Chương 8 -
33Nếu Ít-ra-en dân Ngài bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng Danh Ngài và cầu xin, khẩn nài trong Đền Thờ này,
Các Vua I - Chương 8 -
37Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai hoạ hay bệnh tật nào;
Các Vua I - Chương 8 -
44Nếu dân Ngài xuất trận chống 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với ĐỨC CHÚA, hướng về kinh thành Ngài đã chọn, và Đền Thờ con đã xây kính Danh Ngài,
Sử Biên Niên I - Chương 14 -
11Chúng kéo lên Ba-an Pơ-ra-xim, và vua Đa-vít đã đánh bại chúng tại đó. Vua Đa-vít nói: "Thiên Chúa đã dùng tay tôi mà chọc thủng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của tôi như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế, người ta đặt tên cho nơi ấy là Ba-an Pơ-ra-xim.
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
24Nếu Ít-ra-en dân Ngài bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng Danh Ngài và cầu xin, khẩn nài trong Đền Thờ này,
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
28Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai hoạ hay bệnh tật nào,
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
34Nếu dân Ngài xuất trận chống 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với Ngài, hướng về kinh thành Ngài đã chọn, và Đền Thờ con đã xây kính Danh Ngài,
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
27Sau đó, vua Giơ-hô-sa-phát dẫn đầu mọi người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vui sướng lên đường trở về Giê-ru-sa-lem, vì ĐỨC CHÚA đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
29Mọi nước mọi dân nghe biết rằng ĐỨC CHÚA đã chiến đấu chống 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của Ít-ra-en, thì đều khiếp sợ người.
Sử Biên Niên II - Chương 25 -
8Vì nếu ngài tưởng rằng nhờ họ mà lực lượng của ngài thêm mạnh, thì Thiên Chúa cũng sẽ làm cho ngài ra yếu trước 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, bởi vì Thiên Chúa có quyền gia tăng sức mạnh hay làm cho suy yếu."
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
13Dưới quyền họ, có một lực lượng chiến đấu gồm ba trăm lẻ bảy ngàn năm trăm chiến binh can trường mạnh mẽ để giúp vua chống chọi với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Giuđitha - Chương 8 -
19khiến cha ông chúng ta đã bị gươm đâm và cướp phá, nhiều người đã ngã gục trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Giuđitha - Chương 13 -
5Vì chính bây giờ là lúc Ngài củng cố phần gia nghiệp của Ngài, và thực hiện điều con đang dự tính, để đập tan 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ nổi dậy chống chúng con."
Giuđitha - Chương 15 -
5Vừa nghe tin ấy, con cái Ít-ra-en, mọi người đều nhất loạt xông ra đánh và tàn sát chúng, cho đến tận Khô-ba. Cả những người từ Giê-ru-sa-lem và từ khắp miền núi cũng đến hỗ trợ, vì họ đã được báo tin về những việc xảy ra trong doanh trại 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀. Các người ở Ga-la-át và Ga-li-lê giáng một đòn chí tử vào sườn quân địch, đuổi theo chúng cho tới Đa-mát và đến tận lãnh thổ của chúng.
Macabê I - Chương 2 -
7ông Mát-tít-gia thốt lên : "Khốn thân tôi ! Chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai hoạ dân tôi và tai hoạ Thành Thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn Thành Thánh bị nộp vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, nhìn Thánh Điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang ?"
Macabê I - Chương 2 -
9Mọi vật dụng làm cho Thành được vinh quang bị tước đoạt mất rồi ; trẻ thơ bị giết ngoài đường phố, thanh niên gục ngã vì gươm 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Macabê I - Chương 4 -
18Goóc-ghi-át và đạo quân của hắn đang ở trên núi gần chúng ta. Bây giờ anh em hãy đứng vững trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ và giao chiến với chúng ; sau đó anh em sẽ tha hồ mà thu chiến lợi phẩm."
Macabê I - Chương 8 -
23"Chúc người Rô-ma và dân Do-thái đời đời thịnh vượng, ngoài biển khơi cũng như trên đất liền ! Ước gì họ không gặp gươm giáo và 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ !
Macabê I - Chương 9 -
8Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại : "Đứng lên nào ! Chúng ta cùng tiến lên chống lại 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ ; may ra có thể đương đầu với chúng !"
Macabê I - Chương 9 -
29"Từ khi anh của ông là Giu-đa qua đời, chẳng ai có khả năng như ông để chống chọi với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, với Bắc-khi-đê và tất cả những người thù nghịch với dân tộc chúng ta.
Macabê I - Chương 11 -
72Rồi ông quay lại giao chiến với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, khiến chúng phải chạy tứ tán.
Macabê I - Chương 12 -
15bởi lẽ chúng tôi được sự trợ giúp từ Trời và nhờ vậy được giải thoát khỏi tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀. Chính những kẻ thù của chúng tôi phải nhục nhã.
Macabê I - Chương 12 -
1Ông Giô-na-than sa vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀
Macabê I - Chương 14 -
26Bởi vì chính ông, cũng như các anh em ông và nhà cha ông đã đứng vững. Ông đã dùng khí giới đánh đuổi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ ra khỏi Ít-ra-en, và tái lập tự do cho dân." Họ đã khắc văn bản vào bảng đồng và đặt trên những tấm bia tại núi Xi-on.
Macabê I - Chương 14 -
33Ông tăng cường phòng thủ các thành miền Giu-đê, cũng như Bết Xua, một thành nằm ở trên biên giới miền Giu-đê, là nơi trước đây 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đã tàng trữ vũ khí ; ông đặt ở đó một đội quân người Do-thái để canh gác.
Macabê I - Chương 14 -
34Ông cũng tăng cường phòng thủ Gia-phô, một thành thuộc miền duyên hải và Ghe-de, một thành nằm trên biên giới Át-đốt, là nơi trước đây 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đồn trú. Tại đây, ông đã cho người Do-thái định cư và cung cấp cho họ tất cả những gì cần thiết để sinh sống.
Macabê II - Chương 8 -
6Ông xuất hiện bất ngờ, đốt các thành và làng mạc, chiếm các vị trí xung yếu và buộc khá đông 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ phải tháo chạy.
Macabê II - Chương 10 -
38Sau chiến thắng này, họ hát những bài thánh thi, những câu ca ngợi mà chúc tụng Đức Chúa là Đấng đã ban xuống Ít-ra-en bao hồng ân cao cả và đã cho họ chiến thắng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Macabê II - Chương 12 -
27Sau khi đánh bại và tiêu diệt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, ông Giu-đa còn đem quân tiến đánh Ép-rôn, một thành kiên cố, nơi tướng Ly-xa-ni-a cùng với nhiều người thuộc các bộ lạc khác nhau đang trú đóng. Trai tráng được bố trí trước các tường thành; chúng chiến đấu anh dũng; bên trong lại có dự trữ nhiều máy móc và cung tên.
Macabê II - Chương 12 -
28Sau khi kêu cầu Chúa Tể cao cả, Đấng đã dùng quyền năng đập tan sức mạnh 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, người Do-thái chiếm được thành; họ sát hại chừng hai mươi lăm ngàn tên địch đồn trú trong đó.
Macabê II - Chương 13 -
21Nhưng Rô-đô-cô thuộc quân Do-thái tiết lộ bí mật cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, nên đã bị theo dõi, bị bắt và bị cầm tù.
Macabê II - Chương 15 -
28Diệt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ xong, họ vui sướng trở về vì biết rằng Ni-ca-no đã ngã gục, mình còn mang đầy binh giáp.
Thánh Vịnh - Chương 6 -
8mắt hoen mờ vì quá khổ đau, thêm suy nhược bởi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ vây hãm.
Thánh Vịnh - Chương 7 -
5nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀,
Thánh Vịnh - Chương 7 -
7Lạy CHÚA, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên chế ngự lũ 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ hung hãn. Xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là Đấng cầm cân nảy mực.
Thánh Vịnh - Chương 17 -
7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ xông đánh.
Thánh Vịnh - Chương 17 -
13Lạy CHÚA, xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.
Thánh Vịnh - Chương 18 -
4Tôi kêu cầu CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Thánh Vịnh - Chương 18 -
38Con đuổi theo, bắt được 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan,
Thánh Vịnh - Chương 23 -
5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Thánh Vịnh - Chương 25 -
2Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đắc chí nhạo cười con.
Thánh Vịnh - Chương 27 -
6Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ vây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
Thánh Vịnh - Chương 30 -
2Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đắc chí nhạo cười con.
Thánh Vịnh - Chương 42 -
10Con thưa cùng Thiên Chúa, là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành? Sao con phải lang thang tiều tuỵ, bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ áp bức mãi không thôi? "
Thánh Vịnh - Chương 43 -
2Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi? Sao con phải lang thang tiều tuỵ, bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ áp bức mãi không thôi?
Thánh Vịnh - Chương 44 -
6Ngài trợ lực, chúng con quật ngã 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.
Thánh Vịnh - Chương 60 -
13Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.
Thánh Vịnh - Chương 64 -
2Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ khủng bố,
Thánh Vịnh - Chương 68 -
22Còn những 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ địch, Thiên Chúa đập bể đầu; bọn theo đường gian ác, Người đánh cho vỡ sọ.
Thánh Vịnh - Chương 74 -
3Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ. Trong thánh điện, 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đã phá đổ tan hoang.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
42không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
53đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ, nhưng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ họ bị biển khơi chôn vùi.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
66bỗng tỉnh giấc, đánh cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ quay lưng chạy, phải thảm thê nhục nhã muôn đời.
Thánh Vịnh - Chương 89 -
11Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp, như giày xéo tử thi, tay mạnh mẽ đập tan 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Thánh Vịnh - Chương 102 -
9 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ địch cả ngày phỉ báng, giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này.
Thánh Vịnh - Chương 108 -
13Xin Ngài thương cứu viện, cho chúng con thoát khỏi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.
Châm Ngôn - Chương 16 -
7Khi ĐỨC CHÚA hài lòng về lối sống của ai Người khiến cả 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ cũng làm hoà với kẻ ấy.
Châm Ngôn - Chương 24 -
17Khi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ gục ngã, con đừng lấy làm vui, lúc nó bị lảo đảo, lòng con chớ reo mừng,
Khôn Ngoan - Chương 5 -
17Người lấy ghen tuông làm binh giáp, dùng thụ tạo làm vũ khí đánh đuổi 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Khôn Ngoan - Chương 11 -
3Họ đương đầu với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, và đẩy lui địch thủ.
Khôn Ngoan - Chương 11 -
5Vậy là sự vật Chúa dùng để trừng phạt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ lại mang điều lành tới cho dân khi họ gặp khó khăn cùng quẫn.
Khôn Ngoan - Chương 18 -
10Đối lại là tiếng 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ kêu la ầm ĩ, mạnh ai nấy hét, và tiếng kêu ai oán vang vọng khắp nơi của những người khóc thương con đã chết.
Huấn Ca - Chương 6 -
13Với 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, con hãy tránh xa, còn với bè bạn, con phải coi chừng.
Huấn Ca - Chương 45 -
2Người cho ông vinh quang ngang hàng các thánh, cho ông nên vĩ đại khiến 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ kinh hãi.
Huấn Ca - Chương 46 -
5Ông kêu cầu Đấng Tối Cao, Đấng quyền năng khi ông bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ bao vây tứ phía. Đức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông, Người cho mưa đá ào ào đổ xuống.
Huấn Ca - Chương 46 -
6Ông xông vào đoàn 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ địch và trên triền dốc, ông diệt hết đối phương, để chư dân biết quân đội ông được trang bị thế nào, vì ông chiến đấu trước mặt Đức Chúa.
Huấn Ca - Chương 46 -
16Khi bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ bao vây tứ phía, ông đã kêu cầu Đức Chúa là Đấng quyền năng và dâng tiến một con chiên sữa.
Huấn Ca - Chương 49 -
9Ông nhớ đến 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ bị mưa lũ vùi dập, và ủng hộ những ai theo nẻo chính đường ngay.
Giêrêmia - Chương 4 -
16Hãy nhắc cho chư dân nhớ điều này, hãy đưa tin về Giê-ru-sa-lem: Từ miền đất xa xôi, 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đang tiến đến. Chúng sẽ vây hãm thành, sẽ hò hét tấn công các thành thị Giu-đa.
Giêrêmia - Chương 15 -
9Người mẹ từng sinh năm đẻ bảy nay ủ rũ, rồi trút hơi thở lìa đời. Giữa ban ngày mà mặt trời của bà đã lặn, bà thẹn thùng xấu hổ. Còn sống sót đứa con nào, Ta để cho lưỡi gươm sát hại trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của chúng, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Xác định lại ơn gọi
Giêrêmia - Chương 18 -
17Khác nào trận gió đông, Ta sẽ làm cho chúng phân tán trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀. Ngày chúng gặp tai ương hoạn nạn Ta sẽ chỉ cho chúng thấy lưng Ta, chứ không cho thấy mặt.
Giêrêmia - Chương 19 -
7Tại nơi này, Ta sẽ đập tan ý định của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục vì gươm trước mặt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, do tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ để cho xác của chúng làm mồi cho chim trời và thú vật dưới đất.
Giêrêmia - Chương 19 -
9Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái mình: khi bị vây hãm, bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ cùng những kẻ tìm hại mạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.
Giêrêmia - Chương 20 -
4Quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, chính mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn thể Giu-đa vào tay vua Ba-by-lon; nó sẽ bắt chúng đi lưu đày ở Ba-by-lon; sẽ dùng gươm tàn sát chúng.
Giêrêmia - Chương 20 -
5Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ chúng; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon.
Giêrêmia - Chương 31 -
16ĐỨC CHÚA phán thế này: Thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù: - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - chúng sẽ rời bỏ đất 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ trở về.
Giêrêmia - Chương 34 -
20Ta sẽ nộp chúng vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng. Xác chúng sẽ là thức ăn cho loài chim trên trời và thú vật dưới đất.
Giêrêmia - Chương 34 -
21Còn Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, và các thủ lãnh của nó, Ta sẽ nộp vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng và vào tay lực lượng của vua Ba-by-lon, là những kẻ vừa bỏ các ngươi mà đi.
Ai Ca - Chương 1 -
7Giê-ru-sa-lem nhớ lại những ngày gian khổ và kiếp sống lang thang khi dân ngã gục, không người tiếp cứu, dưới bàn tay tàn bạo của 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀. Quân áp bức thấy nàng sụp đổ, thì cười nhạo khinh chê.
Ai Ca - Chương 2 -
3Bừng bừng lửa giận, Người bẻ gãy sừng, đập tan sức mạnh Ít-ra-en, rút tay hữu cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ xông tới; Người đốt lên trong Gia-cóp như ngọn hoả hào thiêu rụi khắp chung quanh.
Ai Ca - Chương 4 -
18Bước chân chúng tôi, 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ dò xét, không cho bén mảng tới quảng trường. Tận số rồi, đời chúng tôi đã hết, quả chúng tôi đã đến ngày tàn!
Ai Ca - Chương 4 -
20Đấng được ĐỨC CHÚA xức dầu, và từng là lẽ sống của chúng tôi, đấng ngày xưa chúng tôi đã nói
"giữa chư dân, ta núp bóng người", thì nay sa hố 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đào sẵn.
Baruc - Chương 4 -
6Các ngươi có bị bán cho dân ngoại, không phải là để bị diệt vong. Các ngươi có bị trao cho 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ âu cũng vì đã chọc giận Thiên Chúa.
Baruc - Chương 4 -
25Các con ơi, hãy kiên tâm chịu đựng cơn thịnh nộ Thiên Chúa đổ xuống các con. - Ngươi đã bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ khủng bố, nhưng ngươi sẽ sớm thấy nó tan hoang, nó sẽ bị ngươi đạp đầu đạp cổ -.
Baruc - Chương 4 -
26Những đứa con tôi nâng niu chiều chuộng nay bước lê trên đường sỏi đá. Chúng khác chi đàn vật
bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đánh cướp, bắt đem đi.
Baruc - Chương 5 -
6Xưa chúng bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.
Êdêkien - Chương 17 -
17Pha-ra-ô sẽ không mang đạo quân hùng hậu và lực lượng đông đảo tới yểm trợ nó trong cuộc giao tranh, lúc 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đắp ụ, xây chiến luỹ để tàn sát vô số sinh linh.
Êdêkien - Chương 39 -
23Các dân tộc cũng sẽ nhận biết điều này: chính vì các tội chúng đã phạm đến Ta, mà nhà Ít-ra-en đã phải đi đày; chính vì chúng không trung thành với Ta, nên Ta đã ẩn mặt đi, đã trao chúng vào tay 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ và tất cả đã bị ngã gục dưới lưỡi gươm.
Hôsê - Chương 5 -
8Tại Ghíp-a, hãy rúc tù và, hãy thổi kèn ở Ra-ma, tại Bết A-ven, hãy lên tiếng báo động. Hỡi Ben-gia-min, 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đến sau ngươi rồi đó!
Hôsê - Chương 8 -
3Thế nhưng, điều tốt lành, Ít-ra-en đã gạt bỏ, nên nó sẽ bị 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đuổi bắt. Xã hội hỗn loạn vì dân Chúa thờ ngẫu tượng
Amốt - Chương 3 -
11Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi, và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.
Mikha - Chương 5 -
8Xin Ngài giơ tay đánh phạt 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ và mọi thù địch của Ngài phải tiêu vong.
Nakhum - Chương 1 -
8ngay cả khi nước lũ tràn ngập. Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người; Người đẩy 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ địch vào bóng tối.
Nakhum - Chương 3 -
11Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải say mèm, ngã quỵ, đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải tìm chốn ẩn thân để xa lánh 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀.
Nakhum - Chương 3 -
13Kìa dân quân của ngươi: một lũ đàn bà trong xứ sở, cửa ải ngươi đã rộng mở đón 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀, lửa đốt các thanh ngang cửa của ngươi.
Luca - Chương 19 -
43Thật vậy, sẽ tới những ngày 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̀ đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.

_________ COMMENTS __________
Lý Thái Xuân
Đầu óc của các nhà viết thánh kinh toàn là chiến tranh, hận thù, thắng, thua, hơn, kém, thấp, cao...

Thanh Luong Thien
CÁI NẦY HAY NÈ.!

Xuân Thích Phạm
"Quân thù" khiếp thật!

Nguyên Do
… lời kinh thấp hèn đê tiện sặc mùi máu . Lời của những tên khủng bố

Hải Ngọc Huỳnh
Thuốc độc cho trí não.
Dương Hoàng Nam
Lạnh cả gai ốc
Lý Thái Xuân
Dương Hoàng Nam Thế mà cả giáo hội "thánh thiện" đọc cả gần hai ngàn năm vẫn thấy nó "thánh thiện"!
Dương Hoàng Nam
Lâm Phú Châu nó auto mang tên thánh thiện chứ không phải là nó thánh thiện cô ạ
Lý Thái Xuân
Dương Hoàng Nam Nó bắt mấy con chiên gọi nó cả đời như thế

Vân Thành CN
Sao mấy con chiên kg chịu đọc nhỉ..
Dương Hoàng Nam
Vân Thành CN không muốn đọc và không dám đọc. Vì họ sợ khi đọc rồi sẽ bị mất niềm tin vào ông ta

Lê Thị Kim Hoa
Có 264 từ “enemies” trong bản kinh thánh tiếng anh KJV của Tin lành ạ!
https://bible.knowing-jesus.com/words/Enemies/type/kjv
Lý Thái Xuân
Chắc còn có hơn, nhưng dưới dạng chữ nào đó. Vì bên tiếng Việt, cô cọng "quân thù" và "kẻ thù" lại thành 350 chữ lận! Nhưng kệ nó. Vậy cũng đủ rồi.

Peter Nguyen
Kinh hoàng.

Du Nguyen
Mấy chú KyTo sống chung với các cậu Hồi giáo xứng đôi. ĐẠO CÔN GIÁO Ở IRAQ SẮP TUYỆT CHỦNG.
Côn giáo gặp Hồi giáo xứng đáng, " mắt đền mắt răng đền răng " . Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Những người theo đạo Thiên chúa ở Iraq "sắp tuyệt chủng".
Từ 1,5 triệu người TCG năm 2003 xuống còn 250.000 người hiện nay 2020 ở Iraq. Nguồn: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48333923

Hai Ha Tran
Ai làm bảng thống kê này vậy bà già ơi

Lý Thái Xuân ->Hai Ha Tran
Đếm bằng công nghệ vi tính. Thì cô chứ ai. Cũng như cô đã đếm trong Pháp Giảng Tám Ngày của Rhodes có bao nhiêu chữ "thằng", bao nhiêu chữ "mọi rợ". Vì cô thích toán học mà.

Nguyen Dinh
Cô Lý Thái Xuân đã giỏi triết học lại thêm toán học nữa, ai chịu nổi?
Nguyen Dinh
Lại thêm nữ võ sĩ nữa, ai đánh lại trời?
Lý Thái Xuân ->Nguyen Dinh
Chỉ là quan niệm rằng con số nó nói CÔNG BẰNG hơn là mấy chữ: nhiều quá, ít quá,...

Nguyễn Thị Bạch Lan
Lâm Phú Châu Ui ! Bà giống tui ! Bà bạn !

Nguyễn Thị Bạch Lan
Lâm Phú Châu Toán luôn nói lên sự chính xác ,vô tư .
Đạo Phật thể hiện một phần về toán học .

Thanh Dinh
Ngưỡng mộ và cám ơn phu nhân giáo sư Nguyển mạnh Quang đả bỏ rất nhiều thời gian để khai sáng con chiên VN góp phần loại bỏ tà đạo này ra khỏi đất nước .
Lý Thái Xuân
Thanh Dinh Cám ơn bạn. Nó là cái nghiệp hơn 15 năm rồi, bạn ơi.

Nguyen Dinh
Công trình nghiên cứu này có giá trị xác lập vị trí vô luân vô chính nghĩa và vô minh của kitô giáo, tui cần chép lại làm tài liệu tham khảo..

Tuong Phamdinh
Ở các nước khác thì con ko biết,ở Vn con hỏi các bạn là Chiên,mấy Ng già cũng vậy họ gần như mù ko biết,ko đọc,ko tìm hiểu về kinh thánh..câu trả lời là Cha nói thế..???
Lý Thái Xuân
Tuong Phamdinh Đúng đấy. Từ khi họ rửa tội rồi thì họ là những người mù, và được linh mục dắt tay đi từng bước.

Lê Chí Tâm
Tuong Phamdinh linh mục nói song câu nào rồi cũng kết thúc là, đó là lời chúa, đám chiên nhao theo tạ ơn chúa
Tuong Phamdinh
Lâm Phú Châu Cô ơi buồn nhỉ,Con Chiên giống chim mỏ vẹt bị chim tu hú lừa nuôi con,mà chính đứa con mình nuôi đã giết hại con đẻ của mình..???

Hiep Nguyen
Bình an dưới thế những người đốt Kinh
Hiep Nguyen
Đạo Côn đồ giáo ở I Răn còn bộ xương của thằng Tây Dòng Tên *Rôt*. Ai nhắn tên Nguyễn Đăng Hưng qua hốt cốt giùm cho thằng Tây đưa cho Thằng Trụ Vacu. Chứ đừng đem về Quảng Nam nghe.
Hưng già khùng đi Hứng chuyện Phân. Gọi là HƯNG HỨNG PHÂN

Lê Chí Tâm
Có thế mới gọi cái tà đạo ki tô giáo này ngay này là đạo tặc, cướp, hiếp, giết, đốt phá, ép buộc phải tin,

Kim Hoa
Không có cách để làm cho kể mẹ muội tỉnh giấc… có lúc nhìn lơ đãng
Lý Thái Xuân
Kim Hoa Cho họ đọc vài status của chúng ta.

Hiep Nguyen
Thánh kinh gì mà cả Quân thù, Hận thù. Dể sợ Chú óe luôn.
Vậy mà Vịt Khạp hạp lắm
Dao Le
Công hai cái lại sơ sơ cũng có 350 chữ quân và kẻ. Kaka









Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>