Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ
From: Nguyễn Vũ
Sent: Monday, July 19, 2021 1:26 PM
To: sachhiem sachhiem.net
Subject: An toàn - Báo động khẩn
Thưa ban Biên tập,
Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người cùng chuẩn bị để đối phó kịp thời hầu có thể cứu mạng mình hoặc người thân hay thú nuôi.
Hàng ngày vào buổi chiều, chúng tôi thường dắt chó đi bộ quanh khu vực nhà và cũng để tập thể dục luôn.
Cách đây vài hôm đang dẫn chó về còn 2 block đường nữa thì bỗng có con chó dữ từ nhà cư dân phóng ra cắn tôi; nghe chủ nó gọi giật lại, chúng tôi vội né qua để tránh thì sẵn trớn nó ngoạm con chó của tôi, lôi tuột cả dây dẫn chó, nó cắn xé day, nhai, mặc dù chúng tôi dùng dây dắt chó quật vào người nó và chủ nó la, nó cũng không nhả.
Chỉ vài phút sau khi hết cơn điên tiết nó mới nhả ra thì con chó của mình đã bị rách bụng, ruột gan lòi cả ra ngoài. Lúc ấy là gần 8 giờ tối (trời cũng hãy còn sáng) đưa cấp cứu thì đến 11 rưỡi đêm nó chết!
Sau này chúng tôi mới nghĩ mình quá chậm tay, dùng chìa khóa chọc vào mắt nó (vì là chỗ mềm yếu) hoặc dùng dây dẫn chó quấn cổ nó xiết thật chặt nó nghẹt mới nhả con mồi ra.
Tội nghiệp con vật đi thay mạng cho chúng tôi, nếu hôm đó bị chó dữ đớp như thế thì không chết cũng bị thương nặng!
Kinh nghiệm để mọi người đi bộ nên đi 2 để còn tiếp cứu khi gập nạn. Phải có gậy cứng chắc để tự vệ, hoặc những thứ mà luật pháp cho phép. Chuẩn bị phản ứng nếu bị thì phải đối phó kịp và chính xác mới bảo vệ được mạng sống của chính mình, của người thân và con thú của mình.
Xin phổ biến rộng cho thân hữu và cộng đồng.
Kính thư,
Nguyễn Vũ
Đính kèm ảnh con vật xinh xắn mà trong có vài phút đã thành tang thương!
2024-04-30 - Sẵn sàng cho Lễ thượng cờ Thống nhất non sông - Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hằng năm vào sáng ngày 30/4 nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời,
tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.