Thực ra, Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) "là người nước nào" là một chuyện. Thế nhưng, toàn bộ nhân thân nơi ông giáo sĩ Dòng Tên của giáo triều Rome - Vatican La mã giáo đó nó có di lụy gì đến bản sắc văn hóa lẫn sỉ diện dân tộc Việt Nam hay không, và ra sao thì đấy là vấn đề trọng yếu không thể lấm liếm, không được phép bỏ qua. Rằng:
Một, bản sắc Dòng Tên là một dòng như thế nào của giáo hội Cato Roma?
Hai, Alexandre de Rhodes có phải là một tên gián điệp đã từng vào Việt Nam hoạt động dưới danh nghĩa (chiêu bài thì đúng hơn) "truyền giáo"? Và ông đã có từng bị nhà cầm quyền Việt Nam đương thời (Trịnh & Nguyễn phân tranh) trục xuất ra khỏi biên thùy Việt Nam?
Ba, Alexandre de Rhodes đã có từng rời Việt Nam để đến Rome (Vatican), rồi ông ta rời Rome trở lại Pháp, nỗ lực tìm cách chui vào nội triều vua Louis XIV (nhờ bà Hoàng hậu là một con chiên thuần thành...)
với mục đích ông ta vận động vua Pháp cung cấp quân lính (như Pigneau de Behaine - Bá Đa Lộc đã làm tiếp theo sau đó...) để sang đánh chiếm Đông Dương, Việt Nam nói riêng hay không?
Bốn, Alexandre de Rhodes đã có từng mạt sát, sỉ nhục, chà đạp phong nghi lễ giáo nơi đạo nghĩa thờ phượng ông bà tổ tiên của dân tộc Việt Nam sau khi ông ta đến Việt Nam hay không?
Năm, Alexandre de Rhodes đã có từng hung dữ đòi "chém thằng Thích Ca cho ngã với" hay không?
Những điểm nêu trên, nếu có, thì quả đấy là một tên gián điệp, kẻ tội ác và, đấy là tay côn đồ văn hóa chứ không thể là một "danh nhân" đối với đại khối dân tộc Việt Nam.
Trân trọng,
Ngày 17 tháng 5 năm 2021.
Trần Quang Diệu
Đó đây
2024-04-30 - Sẵn sàng cho Lễ thượng cờ Thống nhất non sông - Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hằng năm vào sáng ngày 30/4 nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời,
tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!