Lá thư thứ hai gửi BBT SH - Khoảng thời gian cháu học ở Vĩnh Long
Subject: Thư thứ hai: Khoảng thời gian cháu học ở Vĩnh Long
From: Nguyễn Thanh Tín
Date: Sat, April 29, 2017 10:41 am
To: sachhiem@sachhiem.net
Kính thưa các cô chú, cháu xin phép kể tiếp câu chuyện của cháu...
Thời gian thắm thoát trôi qua. Cháu học giáo lý thêm sức, những điều thắc mắc càng nảy sinh nhiều hơn: Cháu không hiểu Chúa Giesu lập bí tích Thêm Sức (và cả 6 bí tích còn lại...) vào lúc nào, ở đâu... Lúc đó, cháu không dám hỏi nữa mà giữ kín trong lòng.
Lên cấp 3, cháu được cha cháu cho thi vào một trường nổi tiếng trong tỉnh. Cháu đã thi đậu trường này với số điểm cao. Đó là một điều may mắn với cháu suốt ba năm ở thành phố Vĩnh Long. Cháu được nâng cao kiến thức, hiểu biết, được tiếp xúc với nhiều người xung quanh và thoát khỏi việc học giáo lý (cháu chưa học Bao Đồng).
Ba năm đó, cháu còn đi lễ nhà thờ. Cháu đi lễ nhiều nhà thờ trong đó có Tiểu Chủng Viện, nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, nhà thờ Fatima Vĩnh Long... Các nhà thờ đẹp và cổ kính hơn nhà thờ ở xứ của cháu nhiều.
Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi suy nghĩ của cháu vào năm lớp 11 khi học lịch sử Việt Nam và thế giới. Cháu dần hoài nghi về giáo hội Công giáo với những việc họ làm cho các dân tộc trên thế giới và Việt Nam. Điều họ làm sao mâu thuẫn với điều họ giảng dạy... Nhưng các cha trong nhà thờ giải thích về vấn đề này là do có sự hiểu lầm, do người ta vu khống cho giáo hội. Các cha còn nói rằng đạo Công giáo mang đến nhiều điều tích cực, góp phần làm cho Việt Nam phát triển.
Cháu nhớ thời gian sau đó, Tòa Giám Mục yêu cầu chính quyền trả lại phần đất Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long. Tòa Giám Mục cho rằng đó là phần đất của nhà thờ, trước năm 1975 là Đại Chủng Viện của gíao phận. Sau đó, họ tuyên truyền cho cả giáo phận biết. Cháu không biết họ làm thế đúng hay sai nhưng cháu nghĩ họ có thể mua một mảnh đất khác để xây Đại chủng viện mới!
Cháu còn thấy nhà thờ Chánh tòa (và các nhà thờ khác) có nhiều nguồn thu trong đó có bán nhiều đồ lưu niệm. Ngay cả nhà thờ ở dưới quê cháu xây đẹp hơn trước nhờ sự quyên góp của nhiều người, trong đó có Việt kiều ở nước ngoài.
Suốt ba năm, cháu đi khắp Vĩnh Long tìm mua Kinh Thánh nhưng không thấy bán, kể cả nhà thờ chánh tòa.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"