Dạy Dỗ BKDC Chu Tất Tiến: Nên cám ơn người đưa tin - Tai Nghe Mắt Thấy 20/20
From: Quoc Viet Tran
Sent: Tuesday, December 11, 2012 2:49 PM
Subject: Tai Nghe Mắt Thấy 20/20
From: Quoc Viet Tran
To: "backydicu@gmail.com"
Sent: Monday, December 10, 2012 9:11 AM
Subject: Fw: [ChinhNghiaViet] Nên cám ơn người đưa tin
Anh Chu Tất Tiến,
Sau khi anh thốt ra những lời thô tục và hung hãn như sau:
"Hỡi những con quỷ mất nhân tính người, ..,, Hãy câm cái mõm chó của các người lại mà hãy nhìn vào các hình ảnh dân oan đang lê lết trên lề đường Việt Nam",
chắc anh cảm thấy vui sướng thoải mái lắm phải không?
Đúng rồi, người chỉ thấy sự việc qua một khe cửa nhà thờ như anh thì chỉ có thể làm được việc trái khuấy như thế và cho là chính đáng mà thôi.
Để tôi kể 2 câu chuyện cho anh nghe. Chuyện xảy ra trước mắt tôi lúc tôi còn là cậu bé mới lớn. Hiện còn nhiều nhân chứng vẫn còn đang sống tại Mỹ và Viêt Nam,
1. Năm 1968 tại Huế, lính nghĩa quân VNCH bắn chết 1 cô du kich Việt Cọng rồi lột quần áo ra , lấy 1 chai bia bỏ vào bộ âm của cô ta, và để ngay ngã tư mấy ngày, không ai dám đụng đến.
2. Tháng 3 năm 1975, ngay tại Ngọc Quang, Đà Nẵng, 1 cô gái rất xinh đẹp chừng 20 tuổi, cô chèo chiếc ghe nhỏ đi bán kẹo và bánh. Lính Việt Nam Cọng Hòa bắt cô tại bãi biển Ngọc Quang, và sau đó có 7 người lính hiếp dâm cô. Thật là một cảnh không thể tưởng tượng nỗi. Giờ này không biết cô ấy đang còn sống hay không! những người HIEP DAM ấy đang sống ỡ Mỹ, và Việt Nam.
Anh xem, đối với chúng tôi, những người chứng kiến những việc như trên, những lời lẽ mắng mỏ cộc cằn của anh ở trên phải dành cho "phe ta" mới đúng chứ.
Anh nhớ bỏ chữ "ghét", lấy "thương" và ôm lấy chữ "Lương Thiện" vào đời sống của anh nhé.
Quốc Việt
-------------------
From: Hoang Thuc An
Subject: [ChinhNghiaViet] Nên cám ơn người đưa tin
Date: Monday, December 10, 2012, 12:30 AM
Nếu là người theo đạo Chúa tôi sẽ cám ơn tất cả những ai chỉ ra hoặc cung cấp những thông tin về những sai lầm, tồi bại, ... trong các tổ chức tôn giáo của tôi, vì chỉ có sự thật mới giúp ích cho mọi thăng tiến.
"Con sâu làm sầu nồi canh" nhưng nếu ta không có can đảm đối diện với con sâu (sự thật đó) ngược lại còn cố ý che dấu, đâm ra hận thù ghét bỏ những ai chỉ con ra con sâu + với thời gian... thì từ một con sâu vào lúc đầu dần dần nồi canh chung của chúng ta sẽ có cả một bầy sâu, khi đó mình không còn cách nào cứu được nồi canh. Chừng đó, một là sống chung với sâu; hai là hủy bỏ nồi canh nếu không muốn mình thành sâu.
Nhưng tiếc thay! Diễn đàn của chúng ta không thấy được người nào có cái nhìn, và thái độ khôn ngoan cho sự thăng tiến mà chỉ toàn những tín đồ cuồng tín, tự tôn, tự ái, tư duy lưỡng nguyên... trút hết hận thù lên những ai phổ biến những thông tin trung thực có nguồn gốc từ chính những nhân vật khả tín trong cơ cấu tổ chức trung - thượng từng của Giáo hội Cato Roma.
Phải chăng những người anh em Chiên Việt của chúng ta vì tiếc nồi canh toàn sâu ấy mà muốn thành sâu để được tự do bơi lội cùng bầy sâu Chúa trong nồi canh sâu? Không, vạn lần tôi không dám nghĩ như thế. Rất mong người anh em đạo Chúa thấy được con đường sáng cho mình và tương lai cho Đạo của các anh em.
Mong thay,
hta
------------
2012/12/5 Bac Ky Di Cu
Hỡi những con quỷ mất nhân tính người, Trần chung Ngọc, Trần văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Trần quang Diệu, Trần Tiên Long, Hòa Bình, Nguyễn Hữu Ba, Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương, Hòa Bình, Hoàng Thục An.,,
Hãy câm cái mõm chó của các người lại mà hãy nhìn vào các hình ảnh dân oan đang lê lết trên lề đường Việt Nam. Hãy nghe những tiếng dân oan đang khóc hận, phẫn nộ ngút trời cao, vì bị cướp đất, cướp nhà, bị trói gô như con chó, vất ra ngoài đường. Hãy nhớ lại những ngôi biệt thự mênh mông của bọn cộng sản sang trọng còn hơn lâu đài vua chúa trong khi dân thì đói khổ, rách rưới, chết bệnh lạ...
Và hãy nói lên vài lời công đạo cho đất nước, nếu các người còn là "người" mà chưa hoàn toàn biến thành súc vật. Trong giai đoạn mà đất nước bị bán, dân Việt bị đầy đọa, các người chỉ biết câm mõm, im thin thít như chó chui gầm trạn, không dám nói một lời nào chống đối Cộng Sản là những kẻ đã và đang gây oan nghiệt cho dân tộc, mà cứ lảm nhảm suốt mấy năm nay chống đối tôn giáo, gây hận thù dân tộc...
Người Việt ở khắp nơi KHINH BỈ LŨ CHÓ CÁC NGƯỜI, CHỈ BIẾT SỦA ĂNG ẲNG SUỐT NGÀY, GÂY HẬN THÙ, GÂY CHIA RẼ, GÂY MẤT BÌNH AN CHO THIÊN HẠ!
HÈN NHÁT TRƯỚC CỘNG SẢN MÀ CHỈ GAN LÌ (TRONG BÓNG TỐI) VỚI NGƯỜI MÌNH Ở HẢI NGOẠI!
Lũ chó các người nếu có gan người thì hãy lộ diện ra! Đừng núp trong váy đàn bà mà sủa mãi như thế nhé!
Ta khinh bỉ các người, lũ Việt Gian, phản quốc, làm lợi cho Cộng Sản! Lũ chó các người, có gan thì vể Việt Nam mà nói...
http://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13b573aff39bbb92 Tiếng dân oan
http://www.youtube.com/watch?v=ml9T5EhFqDg Bà Dương thu Hương Phó Thống Đốc Ngân Hàng, Đại Biểu Quốc Hội phát biểu
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân