Thánh Thể chảy máu - Religious Goons - Nhừng trò lường gạt tôn giáo
From: "Hoa long Vu racine189@yahoo.com [Thoiluan]"
Sent: Saturday, November 28, 2015 2:28 PM
Subject: [Thoiluan] Thánh Thể chảy máu
Chuyện xưa, trong Bible:
Jesus bẻ bánh mì và nói đây là thân thể của ta (my body), các ngươi ăn đi.
Jesus rót rượu và nói đây là máu của ta, các ngươi uống đi…để nhớ đến ta…
Religious goons.
Ngày nay:
Có nhà thờ bẻ nhỏ bánh mì rồi phát cho con chiên. Họ xé thịt chúa, họ ăn thịt chúa. Có nhà thờ làm sẵn những cái bánh tráng mỏng, mềm, tròn, đường kính độ 2 cm. English gọi là wafer. Tức là bánh lễ, bánh thánh, thánh thể, mình chúa (body of god)
Năm 2011, nhà thờ St. Paul, Minnesota, wafer biến thành màu đỏ như máu.
Catholic la toáng lên đó là phép lạ: thánh thể chảy máu (body of god bleeds).
Họ điều tra. Họ xác nhận rằng không có phép lạ.
Đó là do một loại nấm (fungus) tạo ra màu đỏ.
Năm 2012, nhà thờ Mexico: mình chúa chảy máu (wafer bleeds) Không ai điều tra.
Họ không xác nhận đó là máu bò, máu lợn, hay là máu tháng của con đĩ Mexico.
Năm 2015, nhà thờ Kearns, Utah, bánh lễ chảy máu 3 ngày (wafer bleeds)
Họ dấu luôn, không cho ai xem. Họ điều tra. Họ chưa xác định đó là cái gì?
Tại sao bánh lễ màu đỏ? Tại sao bánh lễ chảy máu? Why does wafer bleed?
Những con chiên mê tín, đần độn, hí hửng bảo nhau: Thánh Thể chảy máu
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"