Vài lời với con chiên cuồng tín Vũ Linh Châu - về "Cái Xe Hơi"
LTS: Xem thư dẫn chuyện của ông Vũ Linh Châu và các phản biện trước: Té cười về "một ý kiến rất mới lạ" của Vũ Linh Châu (SH)
________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 4, 2015 6:46 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Vài lời với con chiên cuồng tín Vũ Linh Châu.- Vũ Linh Châu: TÔN GIÁO VÀ XE HƠI.
Vài lời với con chiên cuồng tín Vũ Linh Châu.
Nè ông Châu.
Ngay từ khi ông gởi lên diễn đàn bài : “Tôn giáo và chiếc xe hơi”. Tôi đã thấy đó là những ý tưởng của con nít. Nên tôi đã không thèm có ý kiến, ý cò gì với những ý tưởng như vậy. Nhưng hôm nay, vì thấy có vài người lên tiếng với ông. Ông cũng không thấy cái sai lầm rất ấu trĩ, con nít của mình, nên tôi mới viết mấy dòng này. Ông viết:
- “ Dục vọng của con người giống như bộ máy của chiếc xe đó, lúc nào cũng chỉ muốn chồm lên, chỉ muốn lao về phía trước.
- Tôn giáo giống như bộ thắng (phanh) để kìm hãm và chế ngự sức lao tới của chiếc xe đó.”
Tôi nghĩ, ông đã là một ông giáo dạy trung học thì không đến nỗi NGU ĐẦN đến như vậy. Sở dĩ ông ngu chỉ vì ông quá cuồng tín vào cái đạo CG mà tổ tiên ông đã theo để có gạo mà ăn. Rồi ông bị các cha nhà thờ nhồi sọ từ nhỏ. Nên trong óc ông bây giờ không còn sợi thần kinh ngượng nào trong đó cả.
Ông hãy đọc vài lời của Chúa trong TK, coi đó có phải là CÁI THẮNG để mọi người làm lành, lánh dữ, bớt tham, sân , si hay không?
Trong TK, Chúa cha đã dạy: “Bất cứ kẻ nào dâng đồ cúng cho một thần nào khác, mà không phải là Jéhovah thì phải bị tiêu diệt” (Exodus: 22: 20).
Còn Chúa con Jésus thì dạy: “Hãy đem những kẻ thù của ta ra đây, những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ. Và chém đi trước mặt ta” (Lucas: 19: 27)
Dân số ký: 31: 1-54: Chúa cha chia 32 cô gái còn trinh, 675 con trừu cái, 72 con bò, và 61 con lừa đực.
Còn có hàng mấy trăm câu tàn ác như vậy nữa trong TK. Nhưng tôi chỉ vắn tắt như vậy thôi. Đến nỗi đã có một học giả đã nghiên cứu TK và tổng kết: Đức Chúa cha đã TRỰC TIẾP GIẾT CHẾT 371.186 người, và GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT 1.862.265 người.
Cho nên trong thời Trung cổ, Vatican đã tổ chức đến 7 cuộc thánh chiến để giết người Hồi Giáo mà những hình cụ tra tấn giết người HG và những người ngoại đạo hiện còn trưng bày trên bờ biển Sans Francisco.
Nhìn những hình cụ mà Vatican đã dùng để tra tấn những kẻ dị giáo. Và những hình ảnh mà quân Hồi Giáo hiện nay đang giết người ở Nigeria, chúng ta có thể kết luận rằng: CHỈ CÓ NHỮNG KẺ CUỐNG TÍN TÔN GIÁO mới có thể nhẫn tâm ra tay làm những việc đó. Còn những người bình thường rất hiếm người có thể làm những việc tàn ác như vậy, ngoại trừ khi ra trận. Vì nếu mình không giết nó, nó sẽ giết mình. Hoặc những kẻ cướp vì miếng ăn.
Điều mà tất cả chúng ta đáng phải suy ngẫm là: Tất cả các đạo độc thần trên thế giới hiện nay (Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Công Giáo, Tin Lành Giáo) đều thờ chung một Chúa Trời Jéhovah. Chỉ có vài điều khoản hơi khác nhau chút ít, do mấy ông giáo chủ đặt ra. Vậy mà họ giết nhau như ngóe từ thế hệ này sang thế hệ khác. (Chỉ từ hai cuốn TK thôi mà Tin Lành đã lập ra gần 300 giáo phái khác nhau, có giáo phái thì cấm truyền máu, có giáo phải thì CHƠI NHAU hầm bà lằng, đến nỗi khi đẻ con ra, không biết là con ai). Vatican thì tổ chức đến 7 cuộc thánh chiến để giết người Hồi Giáo. CG và Tin Lành Ái Nhĩ Lan giết nhau dài dài. Và hiện nay thì HG giết CG. Đúng là, cá ăn kiến thì cũng có ngày kiến ăn cá. Gieo nhân nào gặt quả nấy là vậy
Như vậy, tôi hỏi ông VLC và các con chiên: Tôn giáo (Ngoại trừ Phật Giáo) có phải là CÁI THẮNG của chiếc xe hơi hay không?
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhân sĩ Hoàng Thục An rằng: Chỉ có Phật Giáo mới có thể ví như cái thắng của xe hơi mà thôi. Vì sao??? Để tránh dài dòng mất thì giờ. Chúng ta tạm bỏ qua chuyện kinh thánh, kinh Phật do ai viết. Và những khái niệm về sinh tử, linh hồn......Chúng ta bỏ qua hết. Chúng ta chỉ để ý đến những lời dạy trong đó mà thôi, coi thử những lời dạy trong kinh thánh và kinh Phật cái nào đáng cho chúng ta học hỏi.
- Kinh thánh thì ai cũng biết rồi. Chỉ đáng gọi nó là kinh quỷ chứ không phải kinh thánh.
- Còn kinh Phật dạy rằng: Những việc chúng ta làm, chúng ta phải chịu hậu quả, không có ông Phật hay ông thần nào có thể tha thứ hay gánh dùm tội lỗi của chúng ta cả. Đó mới đáng gọi là CÁI THẮNG của chiếc xe hơi (Nhiều lắm....Nhưng viết ra sợ bài quá dài).
Tôi là người thích câu cá, bắt cua.....sát sinh nhiều lắm. Nhưng tôi rất tán thành việc ăn chay của đạo Phật. Chính việc ăn chay sẽ làm cho con người trở nên nhân hậu và muốn làm lành, lánh dữ hơn. Một người suốt đời không hề cắt cổ một con gà, hay đập đầu một con chó.....Nếu một khi họ tức giận ai, muốn “LỤI” nó một dao..... việc làm đó chắc chắn phải khó khăn hơn đối với một người có quan niệm rằng: Những loài súc vật do Chúa sinh ra là để cho loài người ăn. Từ đó, trong những dịp lễ lạc của đạo Chúa thì mấy trăm ngàn con chó thân thương trên toàn lãnh thổ VN phải bị cắt cổ, đập đầu để mừng Chúa.
Như vậy, cái đạo CG và các đạo độc thần khác có phải là CÁI THẮNG của chiếc xe hơi không hỡi ông VLC và các con chiên của Vatican???. Cho các ông nói lại một lần nữa đó.
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”