Tôi rất sợ kẻ chỉ đọc một quyển sách: Con chiên dùng lông của mình mặc cho người!
Subject: Trả lời ch o bà BS Th anh...!_Re : Hãy công _khai_ra_với công lu ận chứ đừn g gởi riên g!
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, July 21, 2014 6:43 pm
Ông BS Phùng văn Hạnh nói "TÔI SỢ KẺ CHỈ MỘT QUYỂN SÁCH" là đúng, nếu ta y cứ vào trường hợp có vô số "những lời dạy" độc ác, man rợ, xâm lăng, giết người, cướp của, phản nhân luân, vi phạm nhân quyền, bọp nghẹt tự do, kể cả những tệ trạng mang tính xã hội như dâm đãng, loạn luân v.v... đối với quyển sách mà người ta gọi là "Kinh Thánh" !
Còn bà BS Nguyễn Thị Thanh thì cũng bởi cuồng tín quá cỡ thành ra bà đã hóa mù để mới có thể ngụy biện bằng câu sau đây:
"Thánh kinh không gây đau thương"?
Tôi hỏi bà Thanh, qua hàng ngàn năm, giáo triều Rom "thống trị hoàn vũ" đã sử dụng quyển sách, cuốn kinh nào để làm nòng cốt cho lý tưởng trong việc a tòng, toa rập với thực dân, đế quốc, gây ra vô vàn những cảnh tượng đau thương, tang tóc và thê lương lên đời sống nhân loại mà điển hình là qua các cuộc Thập Tự Chinh sát nhân tàn bạo, và bằng những Tòa Hình Án Xử Dị Giáo đẫm máu sinh linh? Cuối cùng thì xin lỗi, như tôi đã trưng dẫn ngay trong chuỗi điện thư này?!?
Trong quyển "Kinh Thánh", "Chúa" đã có hành vi khủng bố kinh rợn:
"Ta sẽ làm cho những mũi tên của ta say máu và lưỡi gươm của ta sẽ ăn thịt sống với máu tươi của những kẻ bị giết và những tù nhân, bắt đầu từ những cuộc báo oán với quân thù." (Deu 32:43).
Y như thế, Chúa Giê-su cũng sắt máu chẳng kém gì "Chúa Cha" trong Cựu Ước:
"Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây. Những người không muốn Ta ngự trị trên họ. Và giết chúng ngay trước mặt Ta" (Luke 19:27).
Tóm lại, phải chăng, từ những "cảm hứng", những lịnh lạc điển hình (vì còn nhiều lắm!) nêu trên mà Vatican - giáo triều "thống trị hoàn vũ" đã từng gây ra vô vàn những cảnh tượng đau thương, tang tóc, tàn ác, khốn cùng như sau đây mà "Thường Đức" (USA) đã sưu tầm:
1000 Năm Tàn Sát & Man Rợ - Nhân Danh Chúa
Thường Đức (usa) sưu tầm và dịch từ
(1000 Years of Carnage & Barbarity in the name of Christ)
by Kenneth Humphreys
SH - 13 tháng 8, 2009
“Kitô giáo quyết tìm một thế giới ma quỉ và xấu xa, và họ đã dựng nên một thế giới ma quỉ và xấu xa.” triết gia F. Nietzsche
Thế kỷ thứ 10 - thế kỷ của dâm ô (10th Century Obscenities) :
...
________________
2014-07-22 0:05 GMT+07:00
van hanh phung pvhanh2001@yahoo.com :
Thánh kinh không gây đau thương
mà chỉ dẫn nẽo thiên đường trần gian
dâng hiến chính ta, mang hạnh phúc
cho mọi người kết hợp tâm linh
cuộc đời cõi tạm dạy mình
trở nên thánh thiện, thiên đình là quê
________________
On Monday, July 21, 2014 9:39:24 AM,
Tran Quang Dieu wrote:
Đúng vậy! Ông BS Hạnh nêu:
"đáng sợ kẻ chỉ triền miên một sách"?
Duy nhứt một quyển "Kinh Thánh" gồm hai phần "Cựu và Tân Ước" cho nên nó đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho hàng trăm triệu sinh linh trên trái đất xưa nay. Và, điều đó, làm cho Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II đã phải đứng ra xin lỗi với cộng đồng nhân loại vào đầu năm 2000! - xin bấm vào link dưới đây:
Và, một tác giả người Việt khác, ông Sâm, đã nêu những đoạn như thế này:
"5. Tại sao một cuốn gọi là Thánh Kinh man rợ như thế mà vẫn được duy trì hơn 2000 năm qua và, Giáo Hội Kito (TCG & TL) có cả triệu tín đồ?
Tôi nghĩ, không giống như các câu chuyện giả sử “Trăm trứng trăm con” hoặc “Phù đổng thiên vương” , “Mỵ Châu Trọng Thủy”… của Việt Nam. Thời tiền sử, những bậc tiền bối, cố vẽ ra một hình ảnh thần thánh hóa để khích lệ thần dân giữ gìn và mở rộng biên cương. Sau nầy học sử, học sinh cũng được thầy giáo dạy cho biết như thế, chứ không bao giờ bắt buộc mang tính giáo điều, và phải tin tuyệt đối, như Thánh Kinh của Giáo hội.
6. Cựu Ước, ngoài việc khẳng định như đinh đóng cột của Giáo Hội La Mã, hoàng đế Constantin đã sử dụng Thánh Kinh và dùng Kito giáo như một công cụ hữu hiệu nhất để duy trì và bành trướng đế quốc.
Về sau, các đế quốc thực dân như Pháp, Bồ Đào Nha …cũng sử dụng Thánh Kinh để xâm lược các quốc gia khác. Lời phát biểu của Giám mục Anh Giáo Desmond Tutu (người Phi Châu, lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1994) đã nói lên một sự thật trắng trợn và cay đắng ấy:
Lúc người da trắng đến “Chúng tôi có đất đai và họ đến với cuốn Kinh Thánh. Chúng tôi tin họ và và nhắm mắt cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh trong tay. Khi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Kinh Thánh còn họ có tất cả đất đai của chúng tôi” (We have our lands and they came here with their Bible. We believed in them and we pray with the Bible in our hands and our eyes closed. When we opened our eyes, we have the Bible and they have our lands)." -
___________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Date: Mon, 21 Jul 2014 05:45:02 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] Tàn Ác của lũ Ca Tô-- "Kinh Thánh khôn ngoan" của ông "BS Phùng văn Hạnh" dạy những gì?
TÔI SỢ KẺ CHỈ MỘT QUYỂN SÁCH (je crains l'homme d'un seul livre :St Augustin
dưới ánh mặt trời có nhiều sách vở
đừng như cộng sản chỉ với Mac Lê
thánh Augustin có khuyên:
đáng sợ kẻ chỉ triền miên một sách
Thành tâm ta truy tầm sự thật
Nắm trong tay sự thật chết ngay
khiêm nhường ta cứ trình bày
không vì định kiến loay hoay xó mình
xoay bốn phương đi tìm khắp nẽo
hiểu thật sâu mầu nhiệm cuôc đời
phê bình, chỉ trích than ôi
làm cho cuộc sống vui tươi hóa buồn
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”