Tại sao tôi nói "VNCH và QLVNCH một di sản Quân phiệt đánh thuê"!
Di sản VNCH chỉ có là những bộ quân phục và cây súng nước?
On Tue, Aug 2, 2022 at 4:22 PM "giac hanh" via TinhThầnDânTộc wrote:
Tại sao tôi nói "VNCH và QLVNCH một di sản Quân phiệt đánh thuê"!
Xin thưa:
Nếu chúng ta nói VNCH có nền kinh tế giàu có thời đó ở Đông Nam Á. Vâng, đó là nhờ Viện trợ 100%. Là nền kinh tế hoàn toàn dựa vào kinh tài viện trợ quân sự. Tức là nền kinh tế chiến tranh quân phiệt.
VNCH suy sụp tức khắc chỉ trong nháy mắt là hai năm khi Mỹ cúp ngay hợp đồng mướn QLVNCH đánh thuê.
Sau nữa thế kỷ, Di sản VNCH không có gì là đặc biệt vì họ không khai thác ra được gì để lại cho đời sau. Ngoại trừ những tổ chức mệnh danh QLVNCH và những bộ quân phục mà thành phần đánh thuê này rất vinh dự bảo vệ xem là truyền thống người VNCH và hình ảnh biểu tượng quốc thể VNCH là những đội quân đánh thuê.
Di sản VNCH là hình ảnh những người Quân nhân QLVNCH mặc quân phục như cải lương với những cây súng nước.
Bảo vệ tổ quốc bằng những cây súng nước dính da và những bộ quân phục đại diện của ác quỷ thủ phạm tội ác giết mướn thì hởi ơi!
Do đâu nên nổi?
Là do Nguyễn Văn Thiệu hình thành một hệ thống chính trị VNCH II bằng đạo quân đứng trên Hiến pháp do những thằng dốt giết mướn gọi là Quân nhân QLVNCH kiểm soát toàn diện.
Cho nên di sản VNCH là một nhóm người đã lớn tuổi hết rồi không còn hậu duệ tiếp sự nghiệp đánh thuê. Nếu có, như hậu duệ VNCH là hàng tướng lãnh trong Quân đội Mỹ như Lương Xuân Việt họ cũng từ giả không muốn liên hệ với VNCH. Đúng là Đạo quân Khủng long c... teo bị tiệt chủng.
GH
--
tinhthandantoc@googlegroups.com
Diễn đàn của tự do ngôn luận.
Chủ nhiệm
Đông Hải - Nguyễn Đức Hiền
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”