On Sunday, December 3, 2017, 9:33:50 AM PST, Trinh Vuong wrote:
Xưa nay tui chỉ nghe nói "Mẹ Sầu Bi" vì tụi nó cứ bắt bà hiện ra chỗ này chỗ kia, bắt bà khóc hết nước mắt tới máu me đầy mặt.
Thế thì bảo làm sao bà Maria không sầu bi cho được.
Nhưng nay tụi nó lại cho bà đi Ca Hát để kiếm tiền. Làm nghề mới này không biết bà Maria có vui lên được chút nào hay không. Sao tụi nó kiếm tiền viện cớ xây cái này xây cái kia, mà bà Maria thì cứ đứng ngoài trời, không mái nhà che chắn.
Không phải chỉ biến Thánh đường làm nơi kinh doanh mà thật ra, các "bề trên" đã mang Đức Mẹ ra "hoan ca" để kiếm tiền.
Khống chế tâm thần và khai thác túi tiền của con chiên là "nghề" của cán bộ Vatican:
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"