●
Bản rời  
Thế nào là chủ & dân làm chủ ? - “cách mạng bông lài đổi mới như cũ”
From: Khach-Quan Tran
Subject: Re:Thu hiep thong voi Con Cuong cua Nhom Linh muc Nguyen Kim Dien
Date: Thursday, July 12, 2012, 6:49 AM
Thấy : VN hiện nay, mọi chùa chiền, nhà thờ, giáo phận, tu sĩ và giáo dân đều được tự do hành đạo. Chùa nào, nhà thờ nào cũng đông. Ngay như Thánh Địa La Vang, xa xôi và hẻo lánh như thế, nay cũng đã trở thành một công trình nguy nga và hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới đã đến hành hương.
Thấy như vậy, người khách quan sẽ hỏi : Nếu không tự do tôn giáo; nếu các giáo phận, tu sĩ, giáo dân của mọi tôn giáo và chính quyền không “hiệp thông” thì đất nước có thể nào tạo dựng được một sinh hoạt tôn giáo lành mạnh như thế không ?
Nhưng cũng thấy, có vài nhúm nhỏ các tu sĩ và giáo dân “chống đối” nhân danh “tự do tôn giáo” . Tại sao ? Phải chăng chống đối là một thói đời ? ! Như cũng thấy : Nước Mỹ giàu có, dân chủ, tự do, văn minh tột cùng là thế, nhưng tại sao vẫn có nhiều nhà tù, nhiều tù nhân, nhiều loại tội phạm mà lẽ ra không nên có bởi vì nó, cũng vài nhúm nhỏ, đã chống đối lại sự giàu có, dân chủ, tự do và văn minh.
Thì ra, chuyện của đất nước, chuyện của xã hội, dân chủ tự do hay không dân chủ tự do, phức tạp là như thế !
Phức tạp ! Nên, đấu tranh và chống đối cần phải quan sát một thực tế như sau :
Thế nào là chủ & dân làm chủ ?
Đến một cây xăng (gas station), Khách Quan tôi tự bơm rồi tự đi, chả thấy ai để mắt kiểm tra hay giám sát. Khách Quan tôi như là chủ của cây xăng này.
Với mọi cây xăng trên khắp nước Mỹ, Khách Quan tôi đều có thể đến tự bơm rồi tự đi, chả thấy ai để mắt kiểm tra hay giám sát. Khách Quan tôi như là chủ của mọi cây xăng trên khắp nước Mỹ.
Với mọi người dân khác trên nước Mỹ, họ cũng đều có thể đến cây xăng, tự bơm, tự đi, chả thấy ai để mắt kiểm tra hay giám sát. Mọi người dân sống ở Mỹ đều như là chủ của mọi cây xăng trên khắp nước Mỹ.
Khách Quan tôi là chủ và mọi người dân khác cũng đều là chủ của mọi cây xăng trên khắp nước Mỹ.
Tương tự như vậy, người dân Mỹ đều là chủ của nhiều loại tài sản hay chủ của nhiều loại tiện nghi khác (như máy ATM, Walmart, Sam, Home Depot, Trạm rửa xe, Trạm Gởi Bưu Kiện, v.v…)
Cây xăng là loại tài sản cụ thể (hữu hình, thấy và sờ mó được). Bơm (lấy) xăng là tiện nghi thiết thực cho mọi người ở mọi quốc gia. Cụ thể và thiết thực như thế, nhưng có biết làm sao để mọi người dân ở các nước dân chủ tam quyền phân lập khác được làm chủ không ? (như ở Philippine, Nam Hàn, Cam Bốt, …). Có ai biết và giải thích được một quốc gia phải cần những điều kiện gì để cho người dân được làm chủ như thế không ? Có phải tam quyền phân lập chỉ là hình thức, là chiêu bài, không phải là thực chất dân chủ ? Có phải thực chất của dân chủ CẦN phải là Dân Trí, vốn liếng quốc gia, hay là gì khác ?
Thế nào ? Những người tự cho là đấu tranh cho dân chủ : các đảng phái, các phong trào, các người tự nhận là trí thức, v.v… có biết và giải thích được không ? Bởi vì, nếu không giải thích được chuyện làm chủ đơn giản này thì làm sao có thể dẫn đưa người dân đến chỗ làm chủ quốc gia trong đó có những tài sản phức tạp vô hình, những nghĩa vụ, và những tiện nghi phức tạp khác nữa ?
Nếu không giải thích được, những kẻ gọi là đấu tranh cho dân chủ chỉ là những kẻ hoặc là nói láo, hoặc là dốt nát; hoặc là những kẻ cực kỳ khôn nhưng là khôn lõi, đón gió để kiếm ghế và xôi thịt.
Đồng bào ơi ! Hãy coi chừng những kẻ đấu tranh láo, dốt nát hay chỉ vì xôi thịt.
Bài học “dân chủ” về “cách mạng bông lài đổi mới như cũ” hãy còn nóng hổi và sờ sờ ra đó.
Khách Quan.